Hi nghĩ cũng tội cho baby nhà em, mẹ cũng toàn không chuẩn bị được đồ ăn sáng nên quanh đi quẩn lại cháo, bánh giò, bánh ngọt, cơm rang
Hj, sáng nay thì e nấu súp thịt rau củ ăn + nửa quả dứa + 1 cốc mật ong chanh ăn như vậy để thanh lọc cơ thể ạ
CÁ mẹ giỏi thật đấy. E tối nào cũng 12h mới ngủ, sáng dậy cho con đi hoc đã 7h rồi. Chẳng kịp làm gì cả.
Hôm trước tớ có làm bánh kiểu trung quốc, từ bột mỳ và vừng, có nhiều lớp ko cần lò đâu, chỉ cần chảo thôi, hì, ăn cũng hay hay, nhưng ko phải kiểu nở như bánh mỳ thường đâu ạ, mn thích tớ share
mỗi người có một hoàn cảnh, quan trọng hiện tại cs gia dinh minh co dang hanh phuc va vui ve voi nhung ji minh mang lai hay hk.
Vào học tập các chị em. Tớ hơi kém sáng tạo, sáng toàn bắt 3 bố con ăn mỳ gạo nấu sườn, chán thì cơm rang, chán nữa thì xôi Vào đây thấy xấu hổ với các mẹ quá đi
Nhà mình toàn ăn sáng ở nhà thôi, mấy món tủ là: 1. Cơm rang trứng (cái này đơn giản rồi, đủ chất, trẻ con lại thích) 2. Miến nấu thịt (thường hôm trc ăn thịt băm thì mình để lại 1 ít hôm sau nấu) 3. Xôi nấu lò vi sóng ăn với ruốc hoặc lạp xường 4. Bánh bao (tự làm hoặc mua từ tối) 5. Bánh cuốn (sáng dậy mua) 6. Mì tôm
Thằng cu cháu em toàn bà nội ở nhà nấu cho ăn chứ bố mẹ bận túi bụi, 7 giờ đã ra khỏi nhà rồi nên không nấu nướng được gì cho nó.