Khác: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi yeuchinsu, 13/10/2014.

Tags:
  1. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,365
    Đã được thích:
    9,997
    Điểm thành tích:
    4,613
    mn sinh bao nhiu tuần vậy
     
    Đang tải...


  2. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    34w mn ạ. Nằm vùng hội dê tháng 6 mà lại thành dê con tháng 5, hẳn mùng 1 quốc tế LĐ :D
     
  3. hathu1989

    hathu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Quốc tế lao động mà 2 bạn ấy làm mẹ lao động vất vả quá. 2 bạn hay ăn chóng nhớn nhé :D
     
  4. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    E vừa siêu âm 2d chỗ 125TT, thai 34w đc 2,345kg. Siêu âm chắc chưa đc 1p ý các mẹ ạ. Chán đoi. Hôm 32w siêu âm chỗ bsi Thực thì đc 2.1 kg rùi. E thấy bé nhà e tăng hơi chậm thì fai.

    Mà đường kính lđ là 90. Thai chưa thuận chứ. Ôi e lo quá.
     
  5. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,365
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Khổ thân mẹ nó sinh sớm quá, cũng may là 2 bé qua mốc 32w thì chắc là phổi phát triển okie rồi. Mong là 2 con sau này khỏe mạnh cho mẹ đỡ vất vả. Nói thật với mẹ nó là mình sinh 2 bé nhà mình đủ ngày đủ tháng (2.9kg mỗi bé) thế mà lúc bé chăm các con phải nói là siêu vất vả, ốm đau cứ liên miên í. Lúc thì bé này bị bệnh này, bé kia thì bệnh nọ, lúc thì cả 2 bé bị bệnh y hệt nhau, thay nhau quần mẹ. Phải đến qua mốc 3 tuổi rưỡi thì mình mới gọi là đỡ vất vả hơn. Được cái là chăm 2 con sinh đôi cũng nhiều cái thích lắm, nhìn các con chơi với nhau, lớn cùng nhau đáng yêu vô cùng.
     
  6. xucxichbeo

    xucxichbeo Keep moving forward

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Em hôm 32w sa thì ngôi thuận rồi. Giờ em đang chờ đến ngày đi làm hss nữa :D
     
  7. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Thế thì yen tâm mn nhỉ? e thì thích sinh thường, sợ đẻ mổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi thì kiểu gì cũng đc, miễn là con khỏe mạnh chào đời. Mà thi thoảng e cứ mơ sinh con chứ. Các mẹ có thế ko ợ?
     
  8. xucxichbeo

    xucxichbeo Keep moving forward

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Hi ngôi thuận nhưng chắc gì đã sinh thường được chị :D em hay quên lắm chắc có mơ nhưng không nhớ ^^
     
  9. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là phải nhờ 2 người trông chứ 1 người k xuể. Mong là đc như 2 bé sinh đôi nhà bạn của em mình, ít cân hơn cả con mình - có 1.2 và 1.6kg thôi nhg trộm vía vẫn dễ nuôi và bụ bẫm.
     
  10. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ cháu mổ nên cũng k bị lao động gì >.<
    Thanks bác ạ :)
     
  11. xucxichbeo

    xucxichbeo Keep moving forward

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Hi lúc nào chị cho mọi người xin kinh nghiệm nhé :) em định sinh ở Bưu Điện mà giờ chưa chuẩn bị gì cả. Hôm nghỉ lễ mới đi mua được ít đồ cho bé mà còn chưa giặt được hichic
     
  12. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Các bé ra đời ở tuần thai như nhà chị thì cũng sẽ ổn cả thôi ạ. Vì 34w e bé gần như chỉ hoàn thiện hết các chức năng hô hấp rồi, các tuần cuối chỉ tăng cân nặng thôi. Chúc 2 bé hay ăn chóng lớn mn nha.
     
  13. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    hình như bà bầu nào gần đến ngày sinh cũng mơ đi đẻ thì phải
     
  14. trang.dth191988

    trang.dth191988 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Trên FB hội dê tháng 6 đang có kế hoạch offline, mẹ nào tham gia được thì tham khảo thông tin sau hoặc add FB của hội để cập nhật thông tin nhé:
    "Về buổi off đầu tiên của hội dành cho cm ở Hà Nội, sau khi tổng hợp các ý kiến của cm, e xin chốt kế hoạch như sau ạ:
    Hội mình sẽ off vào lúc 9h sáng thứ 7 ngày 09/5/2015 tại cửa hàng bánh ngọt Paris Gateaux, ngã ba Giảng Võ - Trần Huy Liệu.
    Mn tham gia đc thì đk ngay dưới post này kèm theo sdt để dễ liên lạc ạ!
    Khuyến khích cm khi đi mang theo các đồ dùng đã sắm cho dê con như: quần áo, bỉm, bình sữa.... để cm khác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trg việc chọn mua các sp tốt nhất cho các con smile emoticon
    P/s: e là Phạm Đoan Trang (sn 89) - 0983.23.28.23"
    https://www.facebook.com/groups/448653208620583/497468693739034/?notif_t=group_comment_follow
    Vì hội kín nên các mẹ phải add fb mới theo dõi đc comment & bài đăng nhé, hi vọng có thể có 1 buổi off vui cùng các mẹ
     
  15. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Mình sinh viện C. Mua đồ thì k cần mua nhiều quá đâu (về số lượng ấy) kẻo lại k dùng đến, thiếu mua thêm còn hơn. Đồ thì ng nhà cầm cho chứ bà đẻ thì chẳng cầm cái gì hết :D
     
    xucxichbeo thích bài này.
  16. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Nghe mn nói cũng yên tâm nhiều :) Cảm ơn mn!
     
  17. xucxichbeo

    xucxichbeo Keep moving forward

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Hichic thứ 7 em vẫn đi làm :(
     
  18. Milk Nguyen

    Milk Nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,259
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Tuần trước mình đi sa mốc 31 tuần em bé mới đc 1.5kg, bsy sa bảo hơi bé mà bsy sản khám cho mình lại bảo bthuong. Mình về cũng nghĩ con phát triển thế là bthuong. Hnay lên đọc thấy các em bé khác 32 tuần đã 2kg 2.1kg rồi lại thấy lo lo :(
     
  19. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Mình sinh con thì các xã được nghỉ mấy ngày các chị nhỉ?
     
  20. nhoclococ

    nhoclococ Cóc

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ui, mình 36wk rồi, dự sinh 5/6 đây, bé nhà mình hồi 34wk được 2,5kg, mình chỉ lo bé to quá ko đẻ thường được :(
    Mong ước của mẹ là bé tầm 3,3kg lúc đẻ là ok mà có vẻ trộm vía bé nhà em hấp thụ được, mẹ ăn ít hay ko ăn thì bé vẫn tăng cân đều.
    Giờ 36wk rồi, mẹ tăng 12kg, đêm ko ngủ nổi vì lê qua lê lại cái bụng.
    Tính cuối tuần này đi làm hss. Ko biết bé sẽ ra lúc nào nữa vì là con so, mong con quá trời, đầu óc cứ lúc nào cũng chuyện đi đẻ với cách đẻ như nào thôi.
    Giờ mình vẫn cố đi làm, phần vì muốn thêm tháng lương cho con, phần vì nghĩ sau này ở nhà được lâu với con, phần vì sợ ở nhà buồn chán. Mà có điều đi làm tận 14km lận, xa xôi quá.
     

Chia sẻ trang này