Tâm sự 27 Tuổi Và Đứng Trước Áp Lực Chuyện Lấy Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thamtdc, 5/5/2015.

  1. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ,
    Như tiêu đề ạ, em tính tuổi lấy chồng năm nay đã là 27. Bạn bè hầu như đã yên ấm cả rồi nên mỗi lần em về quê là mẹ, anh chị hay họ hàng ai cũng hỏi bao giờ cưới, có anh nào thì dẫn về đi..v.v.. làm em lúc nào cũng như có cục đá đè lên người.
    Hiện tại em cũng có 2 người theo đuổi và có ý định nghiêm túc.
    Anh A: Bạn học chung lớp cấp 3, chung trường đại học, chơi với nhau rất lâu rồi và rất tốt. Bạn ấy ngoan và hiền, có điều tính bạn ấy vô tâm và yêu em cũng ko sâu sắc. Nhưng sức khỏe của bạn ấy mới là điều đáng nói: bạn ấy nhỏ người, gầy gò và bị cả viêm gan B nữa.
    Anh B: Cũng quen nhau 7 năm rùi ạ. Anh ấy theo đuổi em từ khi em đang yêu mối tình đầu năm 20t. Anh ấy yêu và có thể làm tất cả vì em, chiều chuộng, quan tâm mặc dù em chưa 1 chút đáp lại tình cảm. Nói chung là 1 người quá tốt để yêu. Tuy nhiên ở cách suy nghĩ hay nói chuyện của anh ấy thấy ko hợp với em. Anh ấy không học nhiều, chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm ăn buôn bán. Quá khứ đã là 1 tay ăn chơi nghịch ngợm nhưng giờ thì chăm chỉ làm ăn. Mặc dù em đã từ chối rất nhiều lần nhưng anh ấy bảo sẽ cố gắng để lấy được em và nhất định sẽ lấy em.
    Em thì chưa có tình cảm nhiều với cả 2 anh, trước thì có hơi thích bạn cùng cấp 3 thôi. Em cũng muốn yêu rồi cưới nhưng nói thật chờ tìm được tình yêu đích thực em thấy khó quá và không biết đến bao giờ. Mẹ bảo con gái có thì, đừng cố o ép cứng nhắc quá.
    Bây giờ em rất hoang mang, muốn chọn lấy 1 người để cưới cho được như các bạn nhưng em không biết ai mới là người hợp với em, tốt với em. Em thì tính tình hiền lành không bon chen.
    Các mẹ có gia đình rồi có thể tư vấn giúp em xem em hợp với ai hơn, em nên chọn ai bây giờ ạ? Em rất hoang mang.
    Thanks các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thamtdc
    Đang tải...


  2. Conlatatca2012

    Conlatatca2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/12/2012
    Bài viết:
    7,550
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    823
    thực ra chồng con là chuyện cả đời em ạ
    khong fai vì sức ép gd mà nhắm mắt đưa chân dc
    chúc e có quyết định sáng suốt :)
     
    thamtdc thích bài này.
  3. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    cứ bình tĩnh, 27t còn trẻ chán mà :)
     
    thamtdc thích bài này.
  4. rong_lua88

    rong_lua88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    hic mình bước sang 28 vẫn bình chân như vại :), cứ bình tĩnh b ak
     
  5. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ở ngoài HN thì em vẫn tự tin lắm, vẫn còn bạn để chơi nhưng về nhà thì thật là kinh khủng ah.
     
  6. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Bình tĩnh đừng sốt sắng quá kẻo đưa chân nhầm bạn ạ,
     
  7. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nhưng mà đúng như mẹ em nói ý. Năm nay em già đi thấy rõ. Đến tuổi là nhan sắc phụ nữ đi xuống nhanh mà. Cũng thấy sợ. Hic hic
     
  8. chuyennhatrongoi

    chuyennhatrongoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    27 tuổi thì đã là gì, nhiều người đi làm công ăn lương lấy ck con muộn là bình thường mà
     
  9. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    27 tuổi thì bạn cứ bình tĩnh kẻo nhầm đối tượng thì khổ.
     
  10. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mọi người cho em ý kiến. Lấy chồng thấp hơn về trình độ học vấn sau này có dễ hòa hợp không ạ?. Em không chê những người học thấp nhưng em và anh ấy thật sự rất khác nhau ngoại trừ việc anh ấy rất yêu em và có thể làm tất cả vì em.
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    mình thấy lấy chồng quan trọng là dc chồng yêu thương
     
  12. huong_igao

    huong_igao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cũng có những cái khó hòa hợp, nhất là trong cuộc sống có muôn vàn tình huống, quan điểm, tranh luận, Tối qua nhà mình vừa cãi nhau vì tranh luận 1 vấn đề, ck mình là người trình độ học vấn thấp
     
    thamtdc thích bài này.
  13. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Chính bản thân bạn mới biết dc ai nên chọn làm chồng thôi, chứ ng ngoài ko đánh giá để chọn ck cho bạn dc.
    27t thì cũng nên duyệt 1 ng đi dc rồi, để lâu con gái có thì mà.
     
    thamtdc thích bài này.
  14. phamanh_ngoc

    phamanh_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2014
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng 26 rồi nhưng cũng chưa có gì lo lắng cả, cái gì thì cứ tự nhiên bạn ah ko sau này lại hối hận cả đời. Thà đợi để có lựa chọn tốt nhất hơn là vớ tạm
     
  15. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    Ở ngoài HN thì ok chứ ở quê thì hơi áp lực.
     
  16. jackor

    jackor Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2014
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn hãy thử suy nghĩ xem là 2 a kia thích bạn ở điểm nào ? Và khi bạn chọn, bạn thấy ở bên ai cho bạn cảm giác yên bình !
    Đó là suy nghĩ cá nhân của mình thui nhé :)
     
  17. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    điều này theo mình nghĩ là đúng 1 phần, yêu người yêu mình hơn, sẽ tốt hơn, được bao bọc nhiều hơn.
    Tuy nhiên cả 2 ko có gì tương đồng, khó nói chuyện thì khó lắm, ở với nhau cả đời mà
     
    thamtdc thích bài này.
  18. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    e năm trước mới có 25 tuổi mà bị cả nhà, cả họ hỏi nói, về quê mà đau cả đầu ấy ạ. đến lúc e dẫn về ra mắt thì lúc đó mng mới ko nói gì nữa và chỉ hỏi bao giờ cưới thôi. Cứ nghĩ đến chuyện mà chị đang gặp pải e cũng phần nào hiểu và thông cảm với chị. nhưng c đừng vì thế mà chọn bừa nhá. chúc c sáng suốt trong lựa chọn của mình!
     
    thamtdc thích bài này.
  19. changkhodibuon9x

    changkhodibuon9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ chờ đợi cơ hội mới bác. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà,
     
    thamtdc thích bài này.
  20. thamtdc

    thamtdc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng không rõ nữa. Có lẽ là do mình ngoan hiền (2 anh đều bảo vậy) chứ thực ra mình cũng ko giỏi và ngoại hình cũng bình thường.
     

Chia sẻ trang này