Các Mẹ ơi em đang mang thai 2 bé sinh đôi ở tháng thứ 7 ạ, là lần sinh thứ hai. Dự sinh là tháng 6/2015. Em nghe nhiều người nói giờ ng ta toàn đẻ mổ chứ ko đẻ thường đối với trường hợp sinh đôi nữa. Em cũng băn khoăn về thời gian các bé chào đời. Có phải đa số đều là sớm hơn 9 tháng 10 ngày ko ạ? Em đã làm hồ sơ đẻ ở viện C rồi ạ. Mẹ nào có kinh nghiệm về mang thai tháng cuối và sinh nở đối với song thai thì cho em kinh nghiệm với ạ. Em cảm ơn các Mẹ nhiều nhiều!
Tình hình mẹ nó và 2 con thế nào rồi? Mình cũng song thai đang nghiên cứu xem nên sinh ở C hay bv khác. Mn làm hồ sơ sinh có phải đi lại nhiều k? Khám với xét nghiệm như nào cần giấy tờ j cho mình xin ít kinh nghiệm với
2 con đòi ra sớm nên tớ đã sinh rồi mn ạ xét nghiệm máu, siêu âm, khám thai, cũng cứ người ta chỉ gì thì làm thôi, kết quả thường sẽ hẹn chiều lấy. mn nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu
chúc mừng chị và gđ nhé, chúc các bé hay ăn chóng lớn. c có kinh nghiệm gì trong quá trình mang thai chia sẻ cho cả nhà biết với c nhé. trường hợp sinh đôi cũng hiếm nên ít nười có kinh nghiệm ạ
Mn thật là giỏi. 2 lần đc 3 ao ước của nhiều ng. Bạn tớ đã từng sinh đôi và tớ thấy khá vất vả. 30 tuần đã sinh rồi nhg vẫn sinh thường ko phải mổ. Mỗi bạn nặng 1,2 kg, bé bằng cái cổ tay, nằm lồng kính 2 tháng. Giờ 5 tuổi rồi nhg đeo mắt kiếng dày cộm vì sinh non chưa hoàn thiện hết một số chức năng của bé nên cũng có nhiều thứ phức tạp hơn sinh 1. Mn cố gắng để đc ngoài 35 tuần cho yên tâm
Mình 32 tuần sinh rồi Mn ạ. Một bé 1,6kg, một bé 1,8kg. Vì một bé ngôi ngược nên phải đẻ mổ, mặc dù vẫn có cơn đau và ê kip hôm đó mà chậm tí nữa thì mình đẻ rơi bé chị ra ngoài rồi, hic. Cũng lo lắm vì sinh đôi hay bị thiếu tháng, giờ vẫn phải giữ lịch đi khám mắt và tai cho các con, mệt mỏi và tốn kém lắm nhưng chẳng biết làm ntn khác đc, chỉ mong các con mạnh khoẻ thôi. Kinh nghiệm sinh đôi của mình thì chỉ thấy là mệt mỏi hơn này, đến khi bụng to là nặng nề mệt mỏi lắm lắm. Tầm 7 tháng trở đi các Mẹ đi lại ít thôi và nhẹ nhàng thôi (trường hợp của mình là sáng sớm chảy ối, đến tối thì chúng nó thúc đòi ra). Haizz, giờ mà đc làm lại, thì chắc mình sẽ đi lại ít hơn, huhu!
Cháu mình nó sinh đôi, xác định sinh thường nên đẻ dc 1 bé nhưng đến bé t2 thì đuối quá kg rặn dc... vậy là vừa sinh thường vừa sinh mổ, hic
Sinh đôi vất vả lắm mn nhỉ, trước em cũng thích sinh đôi lắm, cùng 1 công nuôi luôn 2 bé. Mà tìm hiểu mới thấy song thai, con cái hay bị mắc các chứng bệnh và khó chăm sóc hơn do con thường nhỏ hơn và bị sinh thiếu tháng.
Mình 2 nhóc được 33 tuần rùi trộm vía mỗi nhóc được 2kg . Mình đăng ký bác sĩ Nguyệt mổ cho ở BVPSHN ý, tuần 35 là vào làm thủ tục ở viện, xong là chờ con yêu lúc nào muốn ra là mổ thui . Hic mình cũng hồi hộp lắm