thế thì cũng là giá chung các mẹ nhỉ, e thì đang khám ở chỗ bs Trâm chỗ Lê Văn Thiêm giá cũng 300k. Mà e thấy các mẹ cũng khám ngoài nhiều. Khám ở bệnh viện nếu mình chịu khó đến sớm chắc cũng k phải đợi lâu, còn siêu âm chắc đâu cũng thế thôi chứ ạ? E thấy khám ở ngoài thì xót tiền quá
Em lâu lắm đi siêu âm chả thấy chiều dài nữa rồi bác ạ, mấy lần định hỏi rồi . Nhà bác vẫn tràng hoa quấn 1 vòng à. Khổ vì cái tội nghịch ngợm
Em bị rạn 2 bên đùi 1 ít và bụng có vài vết mn ạ, mà mới 31w thôi, cũng bụng dưới, ai cũng kêu bụng vẫn cao mà i ạch thế, thế hôm nào gần đẻ nó tụt thì vướng tới cỡ nào. Giờ làm gì em cũng phải ngồi ghế cao, đố mà ngồi bệt rồi dậy được đấy
Hic từ ngày bé bị quấn cố mình đi siêu âm lần này là lần thứ 3 rồi mà vẫn thế... Chắc từ h đến lúc sinh vẫn thế rồi mẹ nó ạ, hic
e thì 32w, nhưng vết rạn phải từ tầm 29,30w ý. Lão chồng thì động viên bảo vết muỗi đốt nhưng bh càng ngày càng rõ r (.Mn có bôi kem k mà thiết nghĩ bh mới bôi thì cũng đã quá muộn :v
HIc, em nghe các cụ bảo: Đứa nào đẻ ra mà tràng hoa quấn cổ thì rất thông minh giỏi giang, mà em cứ thấy tràng hoa quấn cổ là lo, vì bé đã nghịch thế, ko biết lớn nó thế nào nữa
Em có mn ạ, em bôi dầu bi oil, nhờ cô em bên Đức mua cho ở hiệu thuốc chứ cũng nào dám mua ở VN đâu ( tại nghe nói hàng nhái nhiều). Em mà ko bôi chắc giờ nó rạn tới đầu gối ý, vì da em thuộc dạng mỏng, mỏng tang ý mn ạ, ngứa gì mà gãi nhẹ nhẹ thôi là máu dưới da cứ chảy lấm tấm cả bãi . Em từ tháng thứ 3 đã bôi rồi, vết rạn nó có mờ đi chứ da em thế ko thể tránh nổi. Tối nào bố cháu nó cũng kiên trì bôi dầu cho mẹ cháu ạ, công việc hàng ngày là bôi bụng, đùi và bọng chân . Cứ kêu ko sao, rạn thế rạn nữa bố vẫn yêu mà nhưng mình nhìn mình thấy chán. Bố nó thì cứ sinh con cho anh mà sao cứ kêu thế, bố nào có chê gì mẹ Ấm đâu mà cứ tiu nghỉu thế
hic cái vụ rạn da này mình k tìm hiểu từ trc nên cứ để thế. Liệu sinh xong mới chữa thì còn kịp k nhỉ, loại đấy bn tiền vậy mn ơi
gái đầu nhà em 2 vòng quấn cổ,1 vòng quấn bụng ạ.thông minh giỏi giang em chưa bit nhưng giờ nó điệu lắm ạ.suốt ngày váy vóc.giặt quần áo cho nó đã mệt rồi
Ôi có con gái thích nhở mn nhở, tha hồ váy vóc đầu tóc, em thích có con gái lắm, nhưng quả này cố gắng tập sau thôi
Ôi em nhờ em ấy mua cho bên kia rồi gửi về tổng là 475k/lọ 150ml mn ạ, em dùng từ tháng thứ 3 đến giờ vẫn chưa hết 1 lọ. Rạn có 2 dạng là trắng và đen mà mn, mn thử để ý xem trên người có vết rạn nào từ hồi dậy thì ko? Em thì có nhưng ở phần mông nên ko lộ . EM thuộc dạng rạn trắng, để ý kỹ mới thấy. Nhưng cũng may những chỗ em rạn mà có mặc quần sooc ko ngắn thì vô tư ạ. Thật ra rạn là 1 dạng tổn thương da mà mn, cố gắng cày cuốc, xong nhiệm vụ đi tân trang lại 1 lượt vậy. Nhà em thì chắc nó cũng mờ thôi. Mẹ em ngày trc bầu em thì rạn đến đầu gối cơ ạ, nhưng giờ chả ai biết đc, vì nó cũng phục hồi phần nào mà, chỉ sợ rạn đen thì trông vằn vện xấu xí thôi