Nhà e fai 2 cái quạt đấy, ko thì ko chịu nổi. Mn có điều hòa sướng thật. e ở trên cty ngồi tầng 1 cũng chả có điều hòa, ngồi mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng, toàn phải trốn sếp lên tầng ngồi điều hòa, sướng run người
Em sau bác hẳn 1 tháng mà đau lưng lắm rồi ý, lắm lúc nằm nghĩ ko biết gần đẻ thì người mệt với đau lưng tới mức nào
Nhà tớ có ông chồng gầy chỉ sợ lạnh , ko sợ nóng nên 1 mình tớ 2 cái quạt, còn cho ông cái chăn, cả 2 cái thốc vào người mà vẫn thấy nóng, dù tối qua đã mưa rồi, nhưng cứ bật vù vù cả đêm thôi
Các mẹ ơi cho em hỏi chút ạ. Em dự sinh đầu tháng 6, tầm 5/6 ạ. Thế thì giờ làm hồ sơ sinh ở Phụ sản HN có kịp không các mẹ? Em định chạy thủ tục chuyển viện xuống đó. Có mẹ nào rành thủ tục chuyển viện không ạ?
thế này thì mẹ nó cũng khó nhờ được các bà thì cũng đỡ còn không thì cũng phải thuê nếu cô em dâu nhờ được bà ngoại thì cũng đỡ còn không thì kể ra bà nội ấy cũng khó xử nhỉ
mẹ nó cứ làm hss sinh đi chỉ cần nhờ y tá họ test cho cấp cứu lúc vào sinh là ok còn khi làm hss mẹ nó làm dv cũng chỉ hết hơn một triệu thôi . mình có đứa bạn thân làm ở khoa a2 pshn mẹ nó có nhu cầu thì mình cho số đt hỏi nhé
uh, thế nên giờ bảo mà thuê người thì sợ bà nội cũng chạnh lòng, mà con nhà mình thì học xa nhà đến tầm 4-5km, kể ra bà ra cũng ko cho đi lớp đc nên m cũng ko biết tính thế nào, vì bố thì đi làm công trình tuần về có 1-2 lần
Chị chồng e vừa sinh hôm 19/05, về đc 2 ngày đã tắm gội rồi các chị ạ. Thế mà hôm trc mẹ chồng e bảo e fai kiêng độ 2 tuần chứ. Nhưng e đẻ mổ thì cũng fai kiêng lấy 5d các chị nhỉ?
Hic trời nắng nóng thế này chua kể lại rực sữa mẹ nó kiêng được thì em cũng thấy giỏi chứ như em là vừa từ viện về nhà việc đầu tiên là chui vào nhà tắm và tăm cái đã, mình tắm nước ấm với tắm nhanh thôi mà chả thấy vấn đề gì cả
E cũng nghĩ thế, chỉ sợ ở với mc thì khó khăn trong việc kiêng cữ thui, các bà ngày xưa là bảo thủ lắm.
Mn cho mình xin sdt của chị bạn mn đc ko? Mình đang định đky ở A1 PSHN nhưng giờ cũng ko hiểu A1 thì khác gì D3 nữa, vì thấy nói đều phải đóng trước 13tr . Mẹ nó hỏi hộ mình với nhé
Nhà mình có ai về quê sinh ko ạ? Hết tuần này e về quê rồi mà chả muốn tẹo nào. Ko muốn xa chồng gì cả. vc e cưới nhau 2 năm nay suốt ngày ríu rít, chả bgio ở xa cả, giờ xa thấy kiểu gì ấy, mặc dù về quê với bme. Ứowc gì nhà e nhận nhà rồi thì đẻ ở trên này, đỡ fai thuê trọ. haiz
m tập 1 cũng ko về quê, sinh ở trên này rồi về nhà trọ, dù sao trên này đi ở trọ nhưng điều kiện vẫn hơn ở quê
Ui, e thì cũng muốn ở lại. ptro của e rộng rãi lắm, nhưng lão chồng nhà e cứ sợ ở đây ko ai chăm nên cứ bảo về quê thôi. haiz. Đúng là trên này cái gì cũng thuận lợi và tiện. Thôi thì đứa sau để trên này vậy. hic
lần trước m cũng phải nói chuyện với chồng trước, chứ bmc cũng muốn mình về lắm, nhưng m lấy lý do là ở trên này còn có người cơm nước cho chồng ko chồng lang thang vật vã ăn uống cũng khổ, đợt đó bà nội lên hơn 1 tháng rồi m về quê chơi tầm 20 ngày. đợt này sinh xong tính đến Tết rồi về quê chơi cả thể