ck mn gầy hay béo? nhiu ng phải bán cả nhà để chạy chữa, mn cũng gần như thế. chia sẻ nỗi lòng với mn.haizz. đúng là số phận... y học cũng phát triển nhiều rồi. cầu mong con iêu sớm về vs mn
Chị bạn cùng khu phố em cũng chạy ngược xuôi mấy năm trời, vì mãi không có nên nản hai vợ chông đinh xin con nuôi thì lại có, mn đừng có lo nghĩ quá, tâm lý thoải mái lên sẽ có thôi ăn uống diều độ, đi khám bác sĩ thường xuyên xem có biến chuyển gì không
cảm ơn nàng nhiều nhé,xã tớ thì hơi mập nàng ạ,biết làm thế nào dc,chắc vc tớ lên viện xin tt để thụ tinh nhân tạo thôi
cảm ơn bạn nhé,cảm ơn bạn đã chia sẻ có lẽ vc tớ đi xin tt để làm thụ tinh nhân tạo thôi,cầu trời cho vc tớ có con,ui tớ thế nào thì tớ cũng chịu
Em nghĩ trong trường hợp này chị luôn phải động viên chồng chị, vì đàn ông bị vậy hay tự ti lắm. Rồi nguyên nhân là tại chồng không có tinh trùng thi chỉ cần IUI thôi, sẽ rẻ hơn IVF rát nhiều chị aj1 Chúc con yêu sớm về với chị!
cảm ơn em rất nhiều nhé,ừ chị cũng hểu rằng chồng rất buồn và tự ti,nên chị cũng hay quan tâm động viên chồng lắm,chính xã chị là người bàn cho chị làm iui mà chứ chị k nghĩ tới hic,,,,,,,,,tội cho xã và cũng tội cho mình
IUI chi phí thấp hơn IVF nhiều chị ạ, mà chỉ khác nhau phương thức thực hiện thôi chứ về bản chất vẫn là dùng tinh trùng của người khác thụ tinh với trứng của người khác thôi mà. Em nghĩ chuyện chồng chị không có tinh trùng và chuyện chị thực hiện IUI thì càng ít người biết thì càng tốt chị ạ, tránh những mặc cảm và phiền phức sau này ạ!
dạ vâng em cảm ơn mọi người ạ,em dự định chỉ 2 vc biết thôi,chứ k cho aibiết nữa,hic sao cái phận vc em nó lại khổ như vậy chứ.