Tuỳ độ tuổi mang thai của mẹ nữa mà, nếu mang thai mà mẹ từ 30 tuổi trở lên, hoặc có bệnh gì thì bác sỹ mới chỉ định đi làm triple test.
Đi siêu âm các kỳ bình thường không phát hiện gì bất thường thì không sao đâu bạn, cứ yên tâm đi nhé.
Mình hỏi chỗ Nguyễn Chí Thanh (chỗ tiêm dịch vụ ấy) bsy bảo ko nên tiêm, chỉ tiêm uốn ván thôi nhé. Mà với tính hình vacxin khan hiếm như hiện nay, các mẹ có kế hoạch hoặc có nguồn nào đặt vacxin 5in1, 6in1 cho bé không?
không mẹ nào có kinh nghiệm tiêm phòng cho mẹ bầu đứa thứ 3 nhỉ,mình nghiên cứu trên mạng mà chưa thấy
Hỏi bác sỹ luôn cho chắc ăn mẹ nó ạ, mới bầu tập 2 mà sợ rồi nên chắc ít mẹ bầu tập 3 lắm, bầu tập 3 chắc hổng có thời gian ngồi lướt web luôn í chứ
hội dê tháng 9 im lìm ghê nhỉ? chắc các mẹ bầu nóng lắm nhỉ. Còn mình thì lúc nào cũng nóng, tay ,chân ,người như đốt lửa.
Công nhận là nóng, mệt bã người luôn, không muốn ăn uống gì sất, ngồi ăn mà không có điều hoà thì mồ hôi chảy giọt trong người luôn
Hội dê của mình dính đúng 3 tháng nóng nhất mà lại bầu to và nặng nề nhất, được cái an ủi là được mùa sinh ( sinh vào mùa thu) hu hu, nhưng gồng mình qua 3 tháng nóng nhất cũng là thành công roài. Có nên đi khám và siêu âm tuần 28 không các mẹ nhỉ,vì các mốc quan trọng không có tuần 28 mà tuần 32 cơ.
26-28 tuần khám và xét nghiệm nước tiểu xem có nguy cơ tiểu đường thai kỳ hoặc tiền sản giật mà nhỉ? Mình vẫn định khám cuối tuần này hoặc đầu tuần sau ở mốc tuần 26 hoặc 27 đấy
Chắc bác sỹ muốn thu thêm tiền hoặc các mẹ đều muốn làm xét nghiệm để yên tâm về mặt tâm lý, cũng chỉ đơn giản là lấy ra chút máu rồi mất tiền xét nghiệm thôi mà
Thế à? mẹ nó vào bệnh viện khám hay khám ngoài, nghĩ đang nóng thế này vào xếp hàng chen lấn vào C mà ớn quá nhỉ? Mẹ nó nói vậy chắc tuần sau mình cũng phải bon chen tí cho yên tâm thôi. mẹ nó con đầu hay con thứ 2 roài
Mình tập 2 rồi mẹ nó ạ, dự sinh 2/9 đây, mẹ nó dự sinh ngày nào chắc gần với mình hả? Mình toàn khám tư thôi, tận lúc làm HSS mới vào viện khám và làm xét nghiệm.
Mình dự sinh lúc 12-13 tuần là 3-9 gần đúngngày với mẹ nó,nhưng các lần siêu âm khác thì là 28-29/8,chẳng biết theo cái nào, khám tư có xét nghiệm máu đâu nhỉ,mình chỉ thấy có máy siêu âm thôi mà, mà mẹ nó định đẻ ở đâu vậy, khi nào đi rủ nhau đi cho vui.
Mình có thẻ bảo hiểm, nhưng tập 1 sinh dịch vụ ở Phụ sản HN, tập 2 chắc cũng bò ra viện này sinh tiếp dịch vụ thôi, già rồi sợ chết lắm (mình 1980 lận). Khám tư họ cũng lấy máu đi xét nghiệm được mà, còn xét nghiệm nước tiểu để check có tiểu đường không thì phòng khám nào chả làm được.
Mình sinh ở viện C , đông đúc, chặt trội khủng khiếp, nhưng đẻ quen C nên lần này lại vào C thôi, mình sinh năm 1981 nhưng tập 3 roài ( nhưng vẫn còn sợ và run khi đẻ lắm). Cầu trời cho mọi việc suôn sẻ.
Thích thế, nhà có điều kiện thì mình cũng thích sinh nhiều con cho nó rôm rả cửa nhà í, cơ mà lấy chồng muộn nên giờ đứa lớn gần 3 tuổi rưỡi (lúc mình sinh là đúng 3,5 tuổi) mới sinh tập 2, thành ra 2 thằng giặc cũng muốn có con gái cho nó tình cảm, nhưng chắc là dừng lại ở 2 thôi mẹ nó ạ