ai chẳng thích có nếp có tẻ mẹ nó,nhưng thường thì chỉ những ai có 2 công chúa như nhà mình thì mới cố thôi,chứ 2 giai rồi cố nhỡ thêm thằng giặc nữa thì teo,nên những người 2 zai như mẹ nó thì đành phải ngậm ngùi dừng lại. Cả hai vợ chồng mình cũng thích đông con,cũng may là mình hai gái đầu nên ước mơ đông con thành hiện thực mẹ nó ạ.
Hâm mộ mẹ nó quá, thích nhé có 2 cô công chúa sau này mình có ốm đau nó còn chăm sóc bố mẹ, chứ con trai thì chỉ chăm vợ nó thoai hehe
híc, cũng chẳng biết được có được gái chăm không chứ như mình nè, chẳng chăm được ông bà ngoại bữa nào,lần nào về cugnx nằm chờ ăn thôi, bạn 2 giai sau này có hai cô con dâu phục vụ chẳng sướng hơn à. nó còn chiu khó mua quần áo cho mẹ chồng mặc, nịnh mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ ấy.
Keke nhưng lúc bố mẹ ốm đau con gái vẫn có ích hơn con dâu mà, con gái chịu khó chịu khổ hơn. Còn giờ lúc bố mẹ đang khoẻ thì đúng là mỗi lần mình về chỉ ăn chơi thôi chứ làm được gì đâu, mình mỗi lần về quê đều thích ở bên ngoại hơn bên nội, mẹ đẻ chiều hơn mẹ chồng mà
Các chị dự định sinh ở đâu thế ạ? Em tập 1 nên khù khờ quá. Em định ra viện C mà đọc thấy các mẹ nói đông lắm, rồi còn chẳng có người quen nữa
Sinh ở viện nào cũng được em nhé không cần có người quen đâu, có điều phải chuẩn bị tiền lót tay cho bác sỹ y tá. Nếu em định đăng ký sinh bình thường thì không cần lo lắng quá về khoản lót tay này. Cứ tới ngày làm hồ sơ sinh thì vào viện mình chọn làm xét nghiệp xong rồi đợi tới ngày sinh thôi. Còn nếu có điều kiện thì đăng ký sinh dịch vụ sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả mẹ và con. Trong lamchame có mục chia sẻ Mang thai và Sinh đẻ, em có thể vào đó tham khảo nhiều thông tin của các mẹ đã sinh rồi nhé.
Em bé bên cạnh công ty mình bầu tuần 33 đi khám định kỳ tại viện E thì bác sỹ kết luận bị tiền sản giật mức độ nguy hiểm, chuyển viện sang viện C mổ cấp cứu ngay rồi các mẹ ạ. Em bé sinh thiếu tháng được có 1.7kg bây giờ phải hỗ trợ hô hấp. Các mẹ đi khám từ tuần 26 trở đi mỗi lần khám nhớ xét nghiệm nước tiểu luôn nhé, như thế mới phát hiện sớm nguy cơ tiểu đường thai kỳ và tiền sản giật để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chứ sinh con non quá khổ con lắm. Mình cuối tuần này đi siêu âm tuần 26 và xét nghiệm nước tiểu đây.
thế à, thế tuần này mình 28 tuần , chắc cũng phải đi xét nghiệm thôi, chỉ cẫn xn nước tiểu hay phải xn cả máu các mẹ nhỉ, nắng nóng nghĩ đến cảnh chờ đợi khám cũng nản roài, nhưng chắc phải cố thôi
E ké các mẹ với ạ ! E bầu song thai IVF, dự sinh đầu tháng 10 dương lịch đây nhưng 2e nên bsi nói phải mổ sớm, e mong cố gắng để đc đến sang tháng 9 cho các con đc khoẻ, ké vs các mẹ ạ. À, các mẹ cho e hỏi chút, ngày đầu kỳ kinh cuối của e là 16/12/2014, e chuyển phôi (IVF) ngày 13/01/2015,mới đầu đi khám thì bsi tính tuổi thai của e từ 31/12/2014, bjo là khoảng 20 tuần nhưng mấy tuần nay, bsi toàn nói thai e tương đương 22 tuần. Ko biết e phải tính theo tnao cho đúng để còn làm xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng, các mẹ nhỉ?
Nếu tính theo kkc thì của mn v của e tương đương nhau, hơn kém nhau 3 ngày thôi. Nhưng đi s.a chỗ nói 21 tuần, chỗ nói 22 tuần, còn nếu theo mốc 12 tuần thì e mới 20 tuần, e loạn hết luôn ạ : D
Thế thì ko bít thế nào luôn, hình như mình theo Ckk và chỉ số thai tương đương nhau nên lần nào cũng đúng như mik tính. Mn dự sinh bnhiu
hnay minh di sieu am va kham thai,em bé được 1.150kg rồi, mọi thứ đều bình thường , thấy bác sỹ bảo chỉ số em bé như này dễ sinh vào cuối tháng 8. may quá kết quả khám không có gì bất thường cả.
E vừa khám ở viện C xong, chờ từ 7h sáng. 2e đc gần 23tuan rồi. Họ tính theo ngày e chuyển phôi cộng thêm 2 tuần