em trc đứa đầu cũng mua máy hút sữa của hãng này.dùng thích lắm.giờ cho vợ chồng em chồng mượn vì mới sinh em bé,thì đột nhiên nó li dị.giờ đang k bit làm thế nào để lấy lại máy đây.mua mới thì đắt quá
sau 6 tuần là mình có thể tập cho con ti bình mà.hút sữa mẹ ra rùi cho con ti chứ k phải ti sữa công thức.máy hút sữa thì medela dùng thích lắm mỗi tội đắt.mình cho mượn giờ đang k bit làm tn mà lấy lại đây.
Mình cũng tìm hàng thanh lý thôi, chứ mua mới cũng hơi xót nhỉ Sợ mặc bỉm bí cho em bé ý, mua cái tã kia chịu khó 1 tý nhưng thoáng
Cho mượn ngại đòi hả mn, medela thì dùng quá tốt rồi, tiền nào của ấy mà, em thì nghiên cứu mua của unimom thôi ạ. Review cũng khá ổn ạ . Nhà em đang nghiên cứu mấy cái bình của comotomo đây. Thấy nó mềm mềm trông cũng đc phết mà chả biết có mẹ nào dùng chưa
quá xót í mn ạ.mà của mình mua giờ mình cần lại chả có dùng.chồng e đang bảo cho nó luôn chứ đòi thế nào đc.buồn ơi là sầu tập 1 nhà em mặc tã đấy.cơ mà mặc tã thì giặt hơi vất vả.đợt vợ thằng chú đẻ mùa thu,nó cho con mặc bỉm.bà thấy sướng quá nên giờ mặc định cho mặc bỉm luôn
vc nó li dị.giờ chả nhìn mặt nhau ấy.vợ nó còn cấm nó gặp con.nên e chả bit cách nào mà đòi.e cũng đang ngắm binh sữa đấy đấy.có mẹ nào dùng rồi cho mình cái feedback thì tôt nhỉ
Mùa hè mà bà lười thế, tưởng mùa đông giá rét ngại giặt giũ chứ nhỉ, chứ hè này đc ngâm nước cả ngày có phải mát ko? Mẹ chồng em thì bảo thả rông, cho câu thoải mái, rồi lại lau dọn cho mát . Quấn cái tã chéo với lót giấy dưới mông sợ anh này ị thôi. Chứ cứ đái ị thoải mái bà giặt cho hết, ko phải lo . Em chưa đẻ mà đã bao nhiêu người nó ráo khi nào đẻ sang nhà giặt giũ cho con đây . Đúng là ở quê có cái sướng
Ối thế kiểu này thì hơi khó nhể, em đang tính mua cái máy hút sữa unimon đơn thôi. Con ti 1 bên mẹ hút 1 bên, chứ mua 2 cái thì nhanh hơn nhưng cũng tốn hơn. Muốn TK để mua thứ khác cho con nữa . Nhưng chắc em sẽ để thư thư đã, đẻ xong xem sữa nhiều hay ít rồi tính . EM đang ngong review cái bình sữa ấy đây
Em cũng nghiên cứu máy hút sữa rồi, nhưng còn để đẻ xong xem thế nào đã rồi mới mua các mẹ ạ. Hôm trc em đi mua cho bé cái giường bé, mua của 1 đôi vc người Đức họ chuẩn bị về nước, cũi đó ở Nana kid bán 1tr6, bé nhà các bạn ý dùng đc 1,2 lần rồi chán, bạn ấy bán cho em 600k. Lúc đến xem thấy em bầu bì, bạn ấy tặng em thêm 1 con thỏ bông Combi trị giá gần 700k bảo quà cho em bé, lại cho em thêm 100k đi taxi về vì sợ em bụng to ko mang cũi về đc (hic cái cũi bé lắm ạ, em vác vô tư). Hehe nghĩ lại cứ thấy sướng trong bụng các mẹ ạ.
Nhà em hôm nọ cũng đi mua cũi, mua của 1 mẹ trên này, nhà chị ấy có tận 2 cái nên để lại cho em 1 cái, có 400k thôi, chị cho cả bộ quây cũi nữa mà em cũng đã thấy sướng âm ỉ rồi. Cuối tuần vừa rồi ông xã em chở về quê ( vì em về quê sinh) ông bà nội cứ kêu mới thế, đẹp quá, ở quê chả thấy có nhà nào có cái cũi cho con như này
Em cũng có 1 mẹ ở trên này bảo cho mượn nhưng em lại đang nghiên cứu mua mới, vì mới tập 1, còn dùng cho tập 2 nữa nên cũng lăn tăn lắm
e tập 1 mua cũng nghĩ như mn í.xong dùng xong thì cho máy đi du lịch qua tay 5,6 mẹ (là bạn bè,chị em) rùi giờ gần đến lúc mình cần dùng thì k có mà dùng
Kiểu này có khi mn mua lại của mẹ nào thôi, chứ bảo lấy lại cũng khó, dù biết nó là của mình. Việc vợ chồng em ấy còn căng thẳng đến cỡ li di thì thôi ta cũng đành ngậm ngùi
Bạn ơi, đừng kích sữa nhé. Hôm rồi đi khám ở Việt Pháp, tớ có hỏi bác sĩ về vụ kích sữa và trữ sữa non, bác sĩ bảo tuyệt đối cấm đụng chạm vào ti đấy, dễ gây cơn co tử cung và đẻ non :-s Sợ quá, thôi cứ nghe lời bác sĩ :-s