Bé nhà mình nấm lùn lắm. Được 90cm thôi. Mà hay ốm lắm. Từ tết đến h ốm liên tucn. Lại đang sốt rồi. Đến khổ
y kiến hay đó mn, các mẹ tổ chức một buổi cho các bn rồng vui chơi, đồng thời các mẹ còn có thể gặp mặt giao lưu và học hỏi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các con
Nhắc lại thấy con ho suốt cả đêm, nhất là lúc mới đi ngủ, mà vừa cho uống 1 tuần kháng sinh rồi, đành tự an ủi nó ho để tống nốt hết vi khuẩn, virus ra, nhà em đang hóng, uống kháng sinh tới độ nhiệt đầy miệng, chim thì sưng lên vì tè ra kháng sinh thì giờ chỉ dám ngồi theo dõi ko dám manh động ợ
Ho đêm là dễ vpq thể hen lắm đấy, mn theo dõi cẩn thận ko nó vào phổi thì khổ. Con mình thì uống đến zinnat rồi mà cũng ko ăn thua, phải tiêm 7 ngày, ra viện uống ks tiếp 5 ngày. Trộm vía là nó ăn uống được, mấy hôm ốm bố mẹ bồi bổ nàng ý lên gần 15kg rồi,
Tên rồng nhà em tháng 10 mà giờ có 12kg. Vừa rồi đi học lây sốt virus ở lớp tụt còn 11,5kg buồn nẫu ruột vì cái độ còi của nàng ta
Tí nhà em 23/2/2012. Dc 16kg, 94cm, mà hay ốm lăm, tuần nào cũng uống thuốc, miễn dịch kém mà mũi họng phế quản thì liên tục
Các mẹ lưu ý khi con ốm mà có mũi dãi thì chịu khó vệ sinh và hút rửa thường xuyên cho con nhé. Chỉ cần vệ sinh tai mũi họng cẩn thận là tránh được rất nhiều bệnh rồi.