mh nghe nói là năm thân thì sinh tháng 2 âm là đẹp nhất. ko biết có phải không các mn. những mẹ nào có ý định săn khỉ cùng mjh thì chuẩn bị tinh thần đi thui.
Hôm nay là ngày thứ hai mình đi chích thuốc kích trứng để làm IUI...chẳng biết tình hình sẽ ntn...chúc các mn may mắn.
hihi nghe mẹ nó nói là các mẹ cũng có khí thế săn khỉ vàng nhiều lắm đó,cho tớ vào để lóp dép học hỏi kn hihi
Mình ko quan trọng tuổi tác nhưng mà mà chồng và chị dâu thì quan trọng kinh khủng. Năm rồi chẳng đẻ dc tuổi Dê, bảo tuổi Khỉ thì 2 người kia cứ chê đứng chê ngồi là tuổi Thân khổ. Mình bảo là 2 đứa em gái, 1 đứa 92, 1 đứa 2004 đều Khỉ, cả em rể cũng tuổi Khỉ. Ai nấy đều vui vẻ, sướng bỏ xừ chứ khổ gì? Bà chị dâu mê tín thì bảo, bây giờ thế thôi chứ sau này đều khổ hết. Ac ac. Nói chung là mình chẳng tin.
Chị ấy nói như là "thể nào cũng phải khổ, chắc chắn là phải khổ" ấy nhỉ. Mê tín quá đi mất, thế giới hàng trăm triệu người tuổi Thân khổ hết hay sao. Nói là "sớm muộn gì cũng có lúc khổ" thì nói thật trên đời này có ai sung sướng cả đời đâu, ai chẳng phải trải qua thăng trầm, mất mát, bệnh tật. Nhà mình ngoài mình ra thì bà nội mình cũng tuổi Thân, bây giờ bà có tuổi rồi mà mọi ng ai ai cũng nói là "bà càng ngày càng phúc hậu" kia kìa, khổ đâu mà khổ . Lớp 12 của mình có 19 đứa, ng thì du học nc ngoài, ng thì làm lớn, ng thì gia đình chồng con êm ấm, nói thật mình vẫn chưa thấy cái khổ của tuổi Thân đâu, hay là khổ vì phải giải thích cho ng khác nhỉ
Chính xác là c dâu t bảo: "Tao để í cả trăm người tuổi Thân, ko ai thoát dc khổ. bjo thì chưa biết dc, phải sau này cơ". Đúng là ý chị ấy là kiểu gì cũng fai khổ. Bạn nói rất hay "nếu sớm muộn j cũng có lúc khổ thì ai trên đời này cũng đều fai trải qua thăng trầm, mất mát, đau khổ hết". Chuẩn luôn. Chị í bảo t nên đẻ tuổi Chóa thì đẹp, ngẫm tuổi của chị ấy tớ thấy cũng có sướng đâu cơ chứ.
Mình cũng định săn khỉ đây. Mình gặp mấy người tuổi khỉ rất giỏi, toàn tiến sĩ cả, đi nước ngoài nước trong suốt à!
Thật ra khổ thì ai chả khổ hả mn, nhưng người khổ thân, người khổ tâm. Nhưng cá nhân tớ thấy tuổi thân có lẽ có khổ hơn các tuổi khác, tớ tuổi Thân nhé, cá nhân tớ luôn vui vẻ, vẫn luôn bảo mình sướng. Như tớ có lẽ tuổi thơ là khổ, rất khổ thì đúng hơn, nhưng tới thời điểm hiện tại lấy chồng cũng đc coi là cái tâm sướng, nhưng cái thân vẫn khổ lắm nhé. SƯớng hay khổ là ở tâm mỗi người, nhiều người sướng khổ chả ai hay đâu mn ạ, nên chỉ có bản thân mới chiêm nghiệm đc thôi. Còn về con cái thì nó là lộc trời cho, trời cho thì mình cứ xin thôi. Như nhà tớ thì tớ ko thích đẻ con tuổi thân, vì tớ sợ tam hợp ( trc đây tớ tưởng lão chồng sinh năm 84 nhưng cưới rồi tớ mới biết thực chất là 83 ), 84,92, và 2016 nên tớ quyết cưới 2014 để sinh con vào 2015. Thế mà lại may sẽ có cu Dê tháng 7 tới mà lại hợp mệnh với bố ( trước thì cứ nghĩ nhà 3 người mệnh Kim ). Bầu bí cũng là tự nhiên chứ khi biết có bầu mình cũng ngạc nhiên lắm vì ko chủ đích
Nhà mình cũng săn khỉ đây, nhập hội cùng các mẹ luôn. mình Đã tiêm phòng đầy đủ cách đây 3t. H có nên uống bổ sung gì không các mẹ? Tuổi tác chỉ là 1 phần thui nhìu người mê tín quá, quan trọng con cái sinh ra khoẻ mạnh, ngoan ngoãn là ok các mẹ ạ.
Vào hội cùng các mẹ săn khỉ vàng...khỉ năm nay nên sinh vào tháng 3,4,5 âm lịch.không biết có trúng không.
Nếu muốn sjnh vào tháng 3,4,5 âm thì phải thả tích cực các tháng 7,8,9 dương mn nhé...đẻ con vào mùa xuân là con khỏe mạnh nhất.cố gắng mn nhé.mình kết bạn khi nào có tin vui cùng nhau chia sẻ mn nhé...
Đúng rồi. Mình sinh con đầu tiên (3t) rồi cũng nằm ngoài dự kiến, mà dự sinh là 2012 (cả âm lẫn dương) nhưng lại chui ra đuôi con mèo, đầu rồng. Còn bjo thì tính sinh năm 2015 nhưng mãi lại chẳng có bầu, và đã sắp đi qua năm con Dê rồi đấy.