Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! may quá, mình cũng không thích ăn quả này. Bây giờ ăn loại quả gì cũng sợ có thuốc
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! ui hôm trc vừa ăn xong.mình cũng ít ăn quả này.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Mình cũng nghiện món sầu này, tính search xem lcm có ai bán giá rẻ mà ngon không thì mua về ăn, lại đọc được thread này, hết muốn ăn luôn. Lôi lên cho các mẹ chưa biết cùng tham khảo. Đọc xong thread này tớ lại nghĩ, có lẽ hiếm có loại hoa quả nào tránh khỏi quy trình làm chín và bảo quản bằng những thứ thuốc độc hại kia. Vậy thì biết ăn gì bây giờ, ko lẽ nhịn hết! Hôm trước tớ về quê có tám chuyện với đứa cháu ở quê trồng cà chua bán. Thấy nó nói khi đến vụ thu hoạch cà chua, người nông dân phải hái khi quả vẫn còn xanh sau đó ngâm thuốc để cà chín đồng đều thì bán mới được giá. Còn nếu để gia đình ăn hoặc cho họ hàng bà con thì để cà chín cây tự nhiên mới hái ăn.
Ðề: SỢ QUÁ!!!! Ai thích ăn quả Sầu riêng thì vào đây đọc nhé! Khiếp không biết quê bạn kia trồng cà chua ở đâu vậy? Không phải chỗ nào cũng thế đâu, vì ở quê nhà mình cũng trồng cà chua mà, chẳng ngâm thuốc gì đâu. Nếu được mùa, thì cà chua rất sai quả, thời tiết ấm chín tự nhiên cũng nhanh, nhà mình vừa bán vừa ăn, chỉ mỗi tội không phải nhìn quả nào cũng đỏ như nhau thôi.