Tớ 32w đi SA 4D ở thái thịnh bé đc có 1.789gr đang lo nhỏ đây, hỏi bs cũng bảo khoảng 1.8kg là bình thường như của mình hơi nhỏ
Nhà mình bụng méo là chuyện quá bình thường luôn, lúc thì méo trái lúc méo phải . Lắm lúc còn cứ bị thúc thúc ở dưới ý
cảm ơn mn. Nghe các mẹ nói thế em cũng yên tâm ạ. Mong con yêu quá ạ. Em cũng chúc mn và cháu khỏe mạnh nha
Nóng wa cm ơi. E dậy đi tiêm ún ván mà nóng mún chớt. Em cbi mua tủ nhựa có chỗ để đồ rùi mẹ @metomcat chuẩn bị đồ e đặt nhé
Mn cùng ngày dự sinh với em hihi. K hỉu bs lấy mốc cân chuẩn đến lúc sinh là bn kg nhỈ.e đi khám bs cung toàn e hơi nhỏ nhung e tra bảng thì vẫn trong giới hạn
Em vừa đi tiêm uốn ván về đây các mẹ ơi. Nhân tiện đi siêu âm và xét nghiệm luôn. Cu nhà em ngay là 31w4d đc 1,86kg, con bình thường nhưng mẹ thì hơi tệ ạ. Lượng canxi trong máu thấp hơn bt, bạch cầu tăng, hồng cầu giảm, gluco trong máu ở mức 6,7 ( trong khi bt là ở mức 3,9-6,4) -> Mỗi thứ chênh lệch 1 tý . Em đang chán nản vô cùng
thế thì mn chăm chỉ uống sắt với canxi vào, mua sắt dạng ống uống dễ hấp thu hơn, lần trước mình cũng bị thiếu máu bác sĩ kê loại sắt hemopoly ý, mỗi thứ mới chỉ chênh một tí nen cố gắng khắc phục thôi, mn đừng lo lắng quá
Nhà em mỗi thứ có tý tý mới tức chứ, tối nay em thử ra hiệu thuốc hỏi loại sắt hemopoly đó xem sao. DÙ gì ở nhà cũng hết viên Sắt rồi. Lo nhất là cái tiểu đương thai kỳ, hôm nay đi xét nghiệm thấy kết quả về lại phải điều chỉnh lại chế độ ăn, vì em ăn cơm khỏe quá
Hjc. Thế chắc mjnk cũng thiếu chất rùi. Vì tay fải tê lắm nhìu lúc cầm đũa thấy cũng tê.tuần sau cty cho khám sk mjnk fải xét nghiệm mới đc
em thì toàn kém mức trung bình khoảng mấy chục gam, cơ mà vẫn nằm trong giới hạn. Theo cái bảng đó thì con sinh ra tầm 3,4kg đấy mn ạ, nên chắc nhẹ hơn chút xíu trên 3kg là đc mà nhỉ