Mé nhà mình gần 3 tuổi rùi, bé đi học dc gần năm rùi. Dạo này đi học về bé hay đọc thơ lắm các mẹ. Em làm chủ để này để các mẹ chia sẻ những bài thơi bé dc cô dậy ở lớp nhé. Bé nhà em hay học những bài thơ sau: Bài 1: Mẹ đi làm từ sáng sớm Dậy thổi cơm, mua thịt cá Em kề má được mẹ yêu Ơi mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Bài 2: Bạn mới đến trường Hãy còn nhút nhát Em dạy bạn hát Rủ bạn cùng chơi Cô thấy cô cười Cô khen đoàn kết. còn 2, 3 bài nữa cơ mình quên mất nội dung rùi, tối về nghe con đọc lại mình lại post lên cho các mẹ.
Ðề: Những bài thơ bé được cô dạy ở lớp Bé nhà mình có bài này: Lần đầu theo bố Về quê thăm bà Con đường thì xa Bàn chân thì bé Gió rừng quạt nhẹ Gió rừng lao xao Thấp thoáng hoa đào Nở bên chồi biếc Nguồn nước cót két Dưới dòng suối xanh Con chim chuyền cành Đánh rơi tiếng hót Núi cao chót vót Như gần như xa Lần đầu theo bố Về quê thăm bà con đường thì xa Bàn chân thì bé.
Ðề: Những bài thơ bé được cô dạy ở lớp hôm qua về được bé đọc bài này nữa Cô giáo của con Mỗi khi vào lớp Cô cười thật tươi Say sưa giảng bài Giọng cô ấm áp Bạn nào hay nghịch Cô chẳng thích đâu Bạn nào chăm ngoan Cô yêu lắm đấy!... Cần như hạt muối Đẹp như hoa rừng Cô giáo của con Ai mà chẳng quý.
Ðề: Những bài thơ bé được cô dạy ở lớp con e thì hay đọc bài này Ong và bướm Con bướm trắng đậu vườn hồng gặp con ong đang bay vội bướm liền gọi rủ đi chơi ong trả lời tôi còn bận mẹ tôi dặn việc chưa xong đi chơi rong mẹ ko thích nghe vui phết hihihiih