Tiền không thể mua được hạnh phúc

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi minh_nguyet1965, 24/8/2005.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chiều thứ bảy, ngồi nhà một mình không dám rủ bạn bè đi đâu chơi vì trong túi đã cạn sạch tiền, ngày cuối tháng của sinh viên mà. Đành tự giải trí bằng cách "lang thang" internet ở nhà vậy. Thật bất ngờ đúng lúc ấy, một người bạn, đúng hơn là đứa học trò có nickname babykick mà tôi quen được khi đi thực tập tại ngôi trường trung học vừa rồi, xuất hiện.
    Thầy trò vẫn hay liên lạc với nhau trên mạng gởi cho tôi những dòng “suy nghĩ” về... tiền. Không biết học trò tìm đâu ở trên mạng được những câu “châm ngôn” về tiền hay đến thế, đặc biệt là phù hợp với tâm trạng hết tiền của tôi chiều nay. Xin chia sẻ với những “định nghĩa” về tiền và cách sử dụng tiền mà có thể bạn đã được đọc đâu đó trên mạng:
    - Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không thể mua một tổ ấm.
    - Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ.
    - Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
    - Tiền có thể mua một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
    - Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
    - Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khoẻ.
    - Tiền có thể mua được người bạn yêu nhưng không thể mua được tình yêu của người ấy.
    - Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
    Những “định nghĩa” thật thú vị về tiền mà tôi từng được nghe. Ngẫm nghĩ lại thấy mình thật nông nổi, không có tiền trong túi vẫn có thể rủ đứa bạn thân đi nhà sách để đọc sách “cọp” chứ. Mặc dù không mua được những cuốn sách mà mình thích nhưng bù lại sẽ mở mang thêm kiến thức, điều mà tiền chưa chắc đã mua được. Đó là chưa kể tôi sẽ có những phút giây vui vẻ cùng bạn thân.
    Cuối cùng học trò tôi kết luận rằng: “Bạn thấy đấy, tiền đâu phải là tất cả. Vì vậy, bạn có quá nhiều tiền mà không biết làm gì thì hãy gửi nó cho tôi nhé! Ít nhiều gì cũng được”. Đúng là “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Dù sao thì cũng cảm ơn học trò, đã cho tôi một bài học thật thú vị về tiền: “Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được hạnh phúc”.
    DUY LINH (Tuổi trẻ Online)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    :lol: :lol: :lol:

    Chị Nguyệt ơi, hạnh phúc là một cái gì mông lung lắm nên thôi em cứ chọn xiền trước đã. Mua được khối thứ cho con chị ạ :roll:
     
  3. mamaha

    mamaha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/4/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ý mẹ MX giống ý mình, hạnh phúc thì mông lung, xiền thì thực tế: có xiền thì mua các thứ cho con. còn mình thì cũng " mua vui được vài trống canh " MX nhỉ...hic hic hic.... :cry: :cry: :cry: :lol: :lol: :lol:
     
  4. oanhsalát

    oanhsalát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Các bác nói chí phải, em xin ủng hộ
    vì không có xiền thì eo ôi :cry: :cry: :cry:
     
  5. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Có tiền tự khắc các mẹ sẽ thấy đời phơi phới, đi shop mua đồ đẹp cho con mặc cũng thấy hạnh phúc tràn đầy 8) :lol: :lol: Lúc ấy sẽ thấy hạnh phúc ngay trước mắt chứ không mông lung đâu các mẹ ạ!!!
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng....rất nhiều tiền :lol: :lol: :lol:
    Xin lỗi mẹ MN nhé, đề tài của chị đang hay.... :lol: :lol: :p
     
  6. ngao-op

    ngao-op Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Em ko nho ten 1 bo film VN nhung cau ket cua no rat hay : " tien ko mua duoc tat ca , nhung ko co tien thi chang lam duoc gi "
     
  7. songtu

    songtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Này em Ngáo ộp còn trẻ mà có câu triết lý hay quá nhỉ.

    Đúng là không có tiền thì vợ chồng yêu nhau mấy cũng có lúc cãi nhau vì không biết mai ăn gì, chứ có tiền rồi thì cứ phơi phới thôi vì biết mai ăn hải sản.

    ĐÚng là không có tiền ra đường cứ nơm nớp, nhìn chăm chăm xuống mặt đường, chẳng may có cán phải cái đinh nào thì ôi thôi. CÓ tiền ta ngoảnh bên trái xem cô chân dài, ngoảnh bên phải xem anh đẹp trai, tội gì mà nhìn đường.................
     
  8. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Nhưng mà có lắm tiền của thì cũng lo phát sốt ! Lo để ở nhà bị trộm vào đập đầu lấy tiền, gửi ngân hàng thì sợ ngân hàng phá sản, mang đi kinh doanh thì vừa mệt xác, mệt óc lại phải lo lỗ vốn hết tiền, giao cho chồng thì sợ chồng mang đi .. biếu ... một cô nàng chân dài !!!
    :lol: :lol:
     
  9. oanhsalát

    oanhsalát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ mami lo xa thế, nếu vậy cầm tiền đi siêu thị mua đồ cho mẹ, mua đồ cho con xả láng đi... thế là hết nhức đầu... hì hì :D :lol:
     
  10. min2

    min2 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng đấy mẹ Mami à, chẳng phải giao cho ai cả, mình cứ cầm tiền ra cửa hàng mua tất cả những gì mà mẹ thích, con thích. Rồi cầm tiền đi đến tiệm thẩm mỹ làm đẹp, kéo chân dài ra thế là chẳng sợ chồng theo cô chân dài nào cả.
    Các mẹ ơi, em cũng đã từng nói giống mẹ Sao Khuê :Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng....rất nhiều tiền. Nhưng em lại chứng kiến một ông rất nhiều tiền bị bệnh, rồi ra nước ngoài chữa bệnh tại bệnh viện tốt nhưng .... vẫn chết. Vẫn biết là có những cái ko mua được bằng tiền nhưng sao mình vẫn thích có nhiều tiền thế, em nghĩ rằng mình đang còn sống nhăn răng đây thì cứ có nhiều tiên để tiêu đi đã rồi lúc gần chết sẽ nghĩ lại sau vậy.
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ nói đúng,mình thấy thực tế là vậy,không có tiền thì không làm gì được cả,nếu sống hoài trong sự thiếu thốn thì hạnh phúc gia đình cũng lung lay luôn,cũng đã có lúc mình cảm thấy thật mệt mỏi với cảnh thiếu tiền triền miên ,nhưng nếu cứ lệ thuộc nhiều vào đồng tiền thì quả thật rất nguy hiểm làm cho người thân ở bên cạnh mình thật sự mệt mỏi .Và nếu có sự lựa chọn giữa một cuộc sống giản dị bên chồng con và một cuộc sống giàu có lắm tiền mà vợ chồng phải xa cách hay vì công việc làm giàu mà người thân của mình ít hiện diện trong gia đình thì mình sẽ không đắn đo gì cả mà chọn ngay cuộc sống giản dị phải không các mẹ.Ước mơ một cuộc sống thoải mái không lo toan ai lại không thích nhưng phải biết dừng lại đúng lúc,tiền thì biết bao nhiêu cho đủ,có nhiều thì sài nhiều phát sinh nhiều chuyện hơn,có ít thì sài theo ít chi tiêu hạng chế một chút cũng tốt chứ sao,không ai dại gì mà ôm một đống tiền nhưng lại đánh mất một thứ thật sự không mua đựơc,đọc bài này mình sẽ có thêm một kinh nghiệm nhỏ cho cuộc sống phải không?
     
  12. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Ôi, không tiền cũng khổ mà có tiền cũng khổ ! Đời là bể khổ !
     
  13. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Min à, bệnh nan y thì thế nào cũng chết thôi nhưng chí ít cũng kéo dài được vài năm, nếu nhà ông ấy nghèo chắc ông ấy chết lâu rồi và người nhà ông ấy hẳn sẽ phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau :cry:
     
  14. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tiền là một giá trị vật chất - cho nên chỉ có thể mua được những gì thuộc về vật chất - Có nhiều người nghĩ rằng, tiền sẽ tạo ra cơm no, áo ấm, thậm chí cơm ngon, áo đẹp và xem đó là tiêu chí của hạnh phúc. Thực ra đó chỉ là cái mà ta cho là hạnh phúc .
    Một gia đình nông dân đang chí thú làm ăn, tự nhiên nhờ tiền bán đất trở thành tỷ phú ngang xương - liệu họ sẽ có được hạnh phúc hơn so với lúc trước không ? Vì thế người ta nói rằng tiền là 1 đầy tớ giỏi nhưng là 1 ông chủ dỏm - đó cũng chỉ là một so sánh khập khiễng, vì đầy tớ giỏi thì không phản chủ, nhưng chỉ cần sơ sểnh là tiền sẽ cho ta nếm mùi ngay hoặc biến ta thành 1 con rối.
    Vì vậy, mặc dù tiền có thể đem lại nhiều thứ ( nếu ta biết cách kiếm tiền và biết cách dùng tiền ) nhưng những thứ mà tiền không thể đem lại cũng nhiều không kém và đôi khi lại là những thứ hết sức quan trọng cho giá trị của một con người. Cuộc sống ngày hôm nay, trong một xã hội nặng về vật chất, đã cho ta quá nhiều những điển hình về sự xuống cấp trầm trọng về giá trị của con người do hậu quả của việc không biết kiếm tiền không biết dùng tiền và không biết được giá trị đích thực của đồng tiền
     
    continh thích bài này.
  15. HyVan

    HyVan Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    ...Ti`nh la` da^y oan ! :cry: :cry: :cry:

    :lol:
     
  16. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Anh Lê Khanh đã viết:
    min đã viết:
    Mami đã viết:
    Meoxu đã viết:
    xiền thì càng nhiều càng thích, nhưng mà phải biết giữ mình, đừng vì xiền hoặc đang có xiền mà đánh mất nhiều thứ (là xiền hoặc không phải là xiền).
     
  17. white_rose

    white_rose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng là thiếu tiền thì khó mà có được hạnh phúc. Nhưng đây là mệnh đề 1 chiều, ko thể suy ngược lại: có tiền thì sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc bền vững fải có nền móng là tiền tài sự nghiệp, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái hạnh phúc ở tâm hồn con ngườithôi.
    Em và AX từng sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khổ cực, nhưng đâu có mất đi hp? Thậm chí đó còn là thử thách của tình yêu nữa...
     
  18. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tiền là một thứ tiêu biểu cho giá trị vật chất - Hạnh phúc là một loại tiêu biểu cho giá trị tinh thần - Tiền chỉ có thể đem lại những yếu tố giúp cho việc tạo ra hạnh phúc dễ dàng hơn và tiền cũng có thể đem lại những yếu tố làm mất hạnh phúc.
    Vì vậy nếu hỏi rằng tiền có đem lại hạnh phúc không thì theo tôi, tiền không đem lại hạnh phúc - Nhưng nếu hỏi là tiền có thể giúp ta tạo ra hạnh phúc không, thì câu trả lời lại là có, miễn ta biết cách dùng tiền.
    Vì vậy như bạn White Rose đã nói, đây là 1 mệnh đề 1 chiều - thiếu tiền thì khó có hạnh phúc, nhưng như vậy thì đơn giản quá, vì đâu phải cứ có nhiều tiền là có hạnh phúc đâu ? Vì thế tốt nhất là không nên gắn hai yếu tố này với nhau.
     
    continh thích bài này.
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng là không nên gắn hai yếu tố này với nhau nhưng thực tế thì rất nhiều người mắc phải .Lúc sống trong thiếu thốn họ thấy vẫn rất hạnh phúc và thầm mong nếu có tiền thì cuộc sống đỡ chật vật sẽ thoải mái hơn ??? nhưng khi đã có nhiều tiền hơn thì hình như là cuộc sống không như ý nghĩ của mình lúc ban đầu nữa ? Vì có rất ...rất nhiều thứ mà không thể mua bằng tiền được mà đến lúc mình nắm được đồng tiền trong tay rồi mới biết và quay trở lại như trước cũng không được nữa.
    Thấy đơn giản nhưng không đơn giản tí nào ,lúc mất đi rồi thì mới thấy mình đã coi thường nó như thế nào ?
     
    continh thích bài này.
  20. cuhanhtay

    cuhanhtay Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mấy anh chị thảo luận sôi nổi quá em cũng góp một ít. Hồi còn sinh viên, có một năm Tết đến em không về nhà, ở lại TP kiếm tiền. Lúc kết thúc công việc, em được 3 triệu mấy (đối với sinh viên thì số tiền này to lắm). Nhưng ngày nhận được tiền, em cứ thần thừ ra. Thì ra có tiền cũng không sướng như mình tưởng. Bây giờ thì em cũng "sắp" có tiền, nhiều tiền. Em tưởng tượng mình sẽ đi mua sắm cho thỏa thích. Nhưng cũng tự hỏi, sau đó sẽ là gì. Hình như kiếm 1 đồng xài 1 đồng vẫn thích hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này