@Dương; Đúng là xui xẻo nhỉ, hy vọng là mọi thứ vẫn yên vị khi bà quay lại nhé!. Buổi sáng đưa con đi ăn, rồi đi học hay bị quên lung tung thế đấy, vì con ăn lâu mẹ lại sợ muộn, sợ tắc đường, đủ thứ, nên lú là bình thường mà.
Chào cả nhà. Điểm danh nào. Nghĩ đến trưa nay mà thèm. Mình nặng nợ quá nên đành bỏ chầu hải sản của cơ quan đến với chầu nem @Phương: chúc mừng nhé, kiếm tiền nhiều vào. @ Dương: khổ thân bà, lại còn bị Thủy hót chê hâm Thôi tớ làm việc đây bận quá.
cHÀO CẢ NHÀ! tớ vào điểm dqanh 1 tí. ---Ngọc ơi trưa nếu tiện mua cho tớ mấy cái kia nhé ----Bình và Trà quyết tâm bỏ rơi khách hàng không ngó ngàng gì đến tớ cả
Hôm qua tớ đi khách ngồi trong tòa nhà Sun office nhìn thấy mẹ con Thương đang chở nhau về. Thương mặc váy xinh xế...thèm gầy quá ...
mình vói My ko có duyên thì phải. Lần bà đi được thì tôi ko đi được, mà tôi đi được thì bà lại ko đi được.
lần sau chúng ta cố thu xếp nhé, dù sao cũng biết mặt nhau mà chỉ chưa tổ chức buôn chuyện thôi con trai bà nghịch y như con trai tôi . à mà năm ngoái trung thu mình đã gặp nhau rồi chứ nhỉ
Thế à? Tôi không nhớ! Qua rằm tôi mang mực với chả cá thu lên nhưng lại chẳng vào buổi ọp nào. Lại sắp trung thu cho các con rồi.
Hix, giờ tớ mới về được đến nhà huhuhu, háo hức ăn nem mãi, kết quả cuối cùng không được ăn. Đúng là đi vay tiền có khác, khổ, nhục tốn chi phí, chờ đợi, phụ thuộc... ước gì mình là tỷ phú huhuhuhuhuhu Các bà đã đi ăn về chưa?? Tôi mang đồ đi cho Thoa,tính xong việc thì phi thẳng đến đó, vậy mà nó trục trặc cái quái quỉ gì đó đến tận 12.30 mới xong được 1/2 kết quả lại khệ nệ vác về. Không biết bao giờ mới hết khổ sở vì không có tiền huhuhuhuhu. Nào đã xong đâu, 3h chiều lại đi tiếp hix.
Tớ điểm danh chiều nào. đang cho ông con giai lên cơ quan. mệt quá. No quá Dạo này già rồi hay sao ấy, thấy sức khỏe đi xuống. Cả nhà chờ món hót nhé
Khổ thân bà. Đi vay xiền là khổ roài. Cả nhà cứ nhắc mãi bạn chanh leo thèm ăn nem mà bị hụt. Bọn tớ còn dự cả chầu kem vừa về đây. No quá cơ!!!
>>ALL: Hôm nay ăn no quá, xong lại còn đi ăn kem trộn. Kem ngon phết, tớ ăn 3 viên, 3 mùi khác nhau, trà xanh này, dừa vừng đen này và sô cô la đen nữa. Nghĩ đến lại thèm. Chỗ đấy mà cho gọi đồ ăn đến thì HR ọp ở đấy hơi bị được. Chỗ ngồi đẹp, lãng mạn, mát mẻ, kem ngon.
Uh tớ cũng no quá, tối nay báo cáo MC ốm k ăn dc cơm :mrgreen:, mà hôm nay tưởng k bon chen dc gì hóa tiêu cũng khơ khớ
Thèm nhỉ, nhưng mình vừa khỏi ốm nên không bon chen kem là đúng roài Nói thế chứ tớ tiếc hùi hụi, hic Cuối tuần này lại làm chầu kem ăn cho đã vậy, he he
Food of the Day nhé: Cái này tặng cho bà nào không đi ăn kem: Thủy X Ngọc: tình hình là 2 bà này xem menu xong rồi thảo luận với nhau rất lâu trước khi đi đến quyết định mỗi bà "o-đờ" 2 cục. Em giai kia cứ hết ghi rồi xóa -khổ thân em í quá cơ
Kem ở đâu ngon thế? Tớ là fan của kem trà xanh, từ ngày ở Nhật về VN thèm ơi là thèm mà chỉ biết mỗi Fanny có kem này thôi. Sao trong ảnh của Thủy X lại có cái áo choàng đen trông khủng bố thế nhỉ? Hôm nay trượt vụ này, ức ghê cơ. May mà xe của mình vẫn còn, không mất xe là mất luôn cả ví và điện thoại ấy chứ
Dương : Chia buồn vơi bà vụ ọp hụt Vụ kem trà xanh : Thiếu gì chỗ bán, cứ chuẩn bị xủng xẻng tiền vào Nikko, tầng 2 ( tiếng Nhật goi là Mat-cha) ở đấy ngon cực. Tớ hay được mời ăn ở đấy. Nói đến lại thèm...ực ực - Hôm nay mặc áo đẹp được mọi người khen thích quá. Từ đầu đến cuối như 1 cái chợ, buôn bán, tiền xòe tá lả, bọn nhà hàng cứ mắt tròn mắt dẹt, chờ ghi order mãi mỏi cả chân mà không thấy chị nào nhúc nhích - Thế là không gặp được kevin để lấy quà. - Báo cáo cả nhà, em SuSU 10 phần thì đỡ được 7-8 phần rồi . Giờ ngừng tiêm chuyển sang uống kháng sinh và thuốc bổ. Hôm nay tươi tỉnh lắm, còn đòi ăn thịt + cá nữa. Như vậy mẹ cũng mừng yên tâm overtime Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm và động viên nhé
Đấy là quán kem trộn ở số 5 Triệu Việt Vương nhé. Hihihi, kem trà xanh ngon lắm Dương ạ. Còn cái vải đen đen trong ảnh của tơ k phải là áo choàng đen đâu nhé mà là cái vải rèm cửa họ buộc lên.