Hàng mới về nóng hổi, nóng hổi đây... Xin giới thiệu: Tiền Bối: CuPeo và xinh nhứt hội Tuanden ạ tiếp đến là Mecuamit cũng là Tiền bối đấy ạ Mẹ Haminhvan đây rồi meemin được cả nhóm thống nhất gọi là "mẹ mìn" Nhà Lion queen Cuối cùng là nhà Tit'shop Không khí buổi ọp diễn ra trong tình thân ái, chuyện trò rôm rả với caramen nhà mẹ mìn, cơm rang cốm vừng, lipton đá.....:drinkers::drinkers::drinkers:
hehe, ảnh rôm rả quá. Bác Vân làm em hồi hộp mãi, chờ bác nên không dám học bài (hì hì, lý do để đổ lỗi cho bác về tội lười biếng của em, hợp ný quá ý chứ nị).
hihihi, quá chẹp quá chẹp...rưng mà tôi kiến nghị phát nhá. Gọi tôi là Mẹ Sóc hay bác Sóc hay hơn...nghe bác Vân cảm giác đến 50 roài...he he he
thoả mãn rồi nhé, đi học ngay...bác đi làm công việc cao cả của 1 người vợ đây..hú hú hú. Chúc cả nhà ngủ ngon
okie bác. Bác Sóc. SÓc. Sóc. Sóc. Em nhớ roài bác Vân ạ, hờ hờ, nhầm, bác Sóc ạ. Mà sao bác lại là bác Sóc. (cho em théc méc tý nhá).
Hic, bác mải mua dầu gội đầu bên mục mua sắm, giờ mới căn giờ quay lại đây xem ảnh, mà lion queen cũng tường thuật vụ mua được áo khoác dày cộp của nhà Tít rùi, bác cũng định lấy nhưng nhìn trời nóng quá nghĩ ôm cái áo lại ngại thế nên vừa xong mới trêu lion queen thế . Bác chỉ bổ sung thêm là bác + lion queen + me cua mit mỗi người cũng xí được 1 cái khăn quàng cổ của haminhvan nhìn yêu cực
Ảnh đẹp thật, đúng là có chỉnh sửa nó cũng khác, cám ơn mẹ Sóc nhỉ Mà nhà mình vừa ọp xong có khác, tinh thần lên cứ gọi là vù vù, 888 ác thật, xuyên từ hôm trước sang hôm sau Thôi đi khò đây, G9 cả nhà mình nha Khổ mỗi Tuanden giờ này mới học bài, cố lên em nhé, bọn chị qua cái giai đoạn ấy rồi, phù... may thế cơ chứ
Hị hị, đẹp chớ sao ko? Ko về nhanh là sắp hết rồi đấy, ko bon chen đc ráng chịu à...Nhớ ghé qua chơi đấy nhé! À mà mẹ nó ơiiiiiiiiiii, caramen ngon tuyệt, đến muộn nên chỉ còn có 2 hộp, vẫn thòm thèm đây này @ Bác Sóc ơi, sao bác chụp cái mẹt em gần thế, trông rõ cả mụn trứng cá trên mẹt rồi, choán hết cả khung hình...Trông em xấu đau đớn nhỉ???
hi hi vậy là sản phẩm của em thơm ngon đến hộp cuối cùng a. @bac tuấn đen ơi. sáng mai em mới về quê, hôm nay mà bác tiện đường đi đâu qua nhà em thì cho em nửa cân chả mực nhé , thanks bác nhìu!
Eo trời ơi, có mấy hôm ko vào mà cái topic này nó đã trôi đến cả hơn chục trang rồi, hoành tráng thế. P/S: Xem ảnh các mẹ, mẹ nào cũng xinh, kính nào cũng đẹp.
tại cái máy nó nét quá đấy mừ, đấy là đã dùng photoshop bỏ bớt đi rồi đới,...he he he chạy:axe::axe::axe:
khì khì..chuẩn ko cần chỉnh, cún nhà em thường gọi là Sóc, em nghe mẹ Sóc nó quen mất roài...cám ơn cả nhà đã gọi iem bằng cái từ thân thương ấy...hihihi