Cho hỏi bác có bít nấu ăn k ạ? k bít thì welcome,biết thì vào post vài món nhanh..ẩu dễ làm ạ...hehe :tonqe:
cũng k hiểu là có biết hay k nữa, chồng thì chả bao giờ thấy chê vợ nấu, còn vợ thì ngại vào bếp vô cùng tận....Rủ chồng ra ngoài ăn thì chồng k thích nên chắc cố mà ăn thôi...keke
Thôi iem mời bác nhập hội cho nhanh ở đây chả ai là k lười nấu hết post vài món cho hoành tráng nhưng thật ra thì....chắc chưa bác nào động tay chân thí nghiệm:tonqe:
Hôm nay em mới phát hiện ra hội này, hay ra phết vì hợp với em lắm. Em nấu thì cầu kì, cẩn thận lắm, nhưng chẳng hiểu sao nấu cho 2 người ăn thì cứ thêm thêm bớt bớt một chút kết quả ra làm cho 10 người ăn. Hihi, nấu xong toàn em ăn ráng một mình cho hết kẻo phí thôi, hoặc đi năn nỉ ai ăn dùm là có quà tặng thì hết veo.
Chào cả nhà, dạo này Cela phó mặc cho bà nội nên lâu lắm k chợ búa, nấu nướng gì mà hôm nào bà bảo đi con đi chợ đi là y rằng quanh quanh quẩn quẩn lại bảo thôi bà đi chợ đi, vì khổ nỗi chẳng biết ra chợ mua cái gì về ăn nữa. Cả nhà dạo này có thêm món gì nhanh nhanh dễ ăn k nhỉ, để Cela về kể cho bà nghe bà thực hiện với nào
Hehe vào đọc topic mà thấy nhìu bà kể chiện 0 biết nấu mà buồn cười quá,tôi cũng rứa đây cả tháng mới nấu cho C ăn 1 lần mà C cũng chả dám chê 0 sợ mình 0 nấu cho ăn nữa may mà mẹ C ở nước ngoài nhưng tết năm nào cũng về tôi chỉ buồn cười cái tết năm trước bà í chê mình nấu ăn dở năm sau lại về thì hỏi ozin là Chị mày đi học nấu ăn hay sao thấy ngon hơn trước mà mình có đi học đâu cơ chứ :tonqe: còn ở bên nhà ngoại thì 0 bao zờ bà jà cho nhẩy vào bếp cứ mon men vào lại bị đuổi ra lên có giỗ hay cỗ 0 bao zờ fải động tay Nhưng nói chế thoaj chứ cũng có 1 vài món làm ok phết lúc nào giao lưu mới biết \\/
H.qua nói chuyện với đứa e mới kể là c mày k biết nấu ăn-lười-đi đến nhà ai ăn xong cũng k muốn dọn dẹp nữa cơ.....bị nó mắng cho là xấu tính toàn tập.....giật mình nhìn lại .....đúng thật nhung bít thế nào chỉ có lên đây mới dám kể ra...huhu
keke, me too, me too! Mình đã lười nấu nướng, thích đi ăn ké, ăn chùa nhưng lại ghét dọn dẹp rửa chén đũa. Bắt tay cái coi!!!!!
Mai em GV nhà em lên rồi các bác ạ, cố chiến đấu nốt hôm nay . Mấy hôm con trai ăn cơm cứ quay ra hỏi : hôm nay cơm mẹ nấu à (hỏi cứ như thấy 1 hiện tượng lạ)
Em cũng chuồn thôi. Tối nay em cho xã món mì gói xào. Em cứ chơi rau thập cẩm, nhà có rau gì chơi rau đó, thịt cũng thập cẩm. Mì gói trụng sẳn, vớt ra cho ráo. Xào thịt và rau xong, em trút lên mì, cho ít tiêu, ngò, tương ớt lên trên là xong! Xã em ghiền món này của em lắm!
tớ mà như mẹ nó thì gọi là vô cùng sung sướng vì ở đây toàn các mẹ có nguy cơ chồng chê vì tài nấu ăn đấy, nên được anh xã như vậy thì mẹ nó mừng đi
haha, giống mình, nhất là hôm nào làm nem, bụng bảo dạ là đi chợ mua nguyên liệu ít thôi mà chả hiẻu lần nào cũng tú hụ một đĩa bự, ăn 3,4 ngày chưa hết vì chẳng nhẽ ngày nào cũng ăn, mà xem ra ăn cũng khá ngon vì nem tớ làm nhiều rau ít thịt mà.
nhà mẹ nó hải sản trồng được thì tha hồ ngon, cứ hải sản luộc, nứong... mà diễn, ngon, bổ, nhanh, hehe
á ,cái này tránh nha, con nhà tớ bao h cũng tung hô mẹ nấu ngon nhất, mặc dù biết là con nịnh bợ. có hôm nấu xong, nó ngồi hỏi món này ai nấu, món kia ai nấu, mình bảo mẹ đấy. Con bảo, mẹ nấu ngon thế, món nào cũng ngon. hehee, lác cả mắt
chuẩn ko cần chỉnh, hihihihi, luôn để con coi ...mẹ...là nhất, chứ đừng để con chỉ biết đến GV thôi, việc đó vô hình chung bạn đem gán con cho người khác mà lại còn cho thêm người ta tiền đấy. Nhiều nhà mình ko biết bm bận tới mức nào nhưng con chỉ theo GV và người ngoài, nhìn thấy bm thì cứ dửng dưng còn hơn cả người lạ, choáng, ko hiểu sau này cháu lớn cháu sẽ báo hiếu ai? GV hay bm? O
Món mới Tớ đã trót khoe và hứa post món ngon, nhanh mà dành cho người béo đây. Các mẹ tham khảo nhé, tớ mô tả lại những gì tớ đã làm: Nguyên liệu: - Đậu cove: nửa cân - Trứng gà ta: 2-3 quả - thịt ba chỉ quế (loại ít mỡ ấy): 1 đến 1,5 lạng thôi - Rau mùi - Hạt tiêu - Gia vị - Dấm Luộc thịt, trứng và đậu lên. trứng bổ cau, thịt ba chỉ thái miếng nhỏ, mỏng vừa ăn. Đậu luộc thì bẻ làm 2,3 và thái đôi cho đỡ dầy. Trộn thịt, đậu với nước pha dấm và gia vị, hạt tiêu, không có đường các mẹ nhé, trộn tiếp trứng vào, thái nhỏ rau mùi vào trộn cùng, Để lâu ngấm vị chua và vừa đậm, béo bùi của trứng và thịt và đậu cove ăn ngon miệng, ko ngấy. Các mẹ thử nhé.
mình thấy đúng, con cái mà phó mặc hết cho người GV thì tớ thấy nhiều lúc chính bm sẽ cảm thấy bất lực với con vì con nghe ngừoi GV hơn cả bm. Bố mẹ làm gì thì làm vẫn phải dạy và chăm sóc con cái theo đúng nghĩa. Ơ, mà hình như hơi lạc đề sang chủ đề khác roài