em làm phó nháy đấy WM ơi! Ví lại 2 ba con ai cũng xinh hết, thêm cái mặt em vô chắc chỉ làm nền cho ba con BN thui ạ!
Hehe, em nhận gạch nhà An Nam tại nhà ấy ko chê cái tật 888 của em. Em là em sợ nhất gặp người ghét 888, gặp chắc xui gia hục hặc lắm! Bởi vậy nghe mẹ An Nam nói ko sợ 888, là em ưng ý liền! Dí lại, hehe An Nam mặc quần bó khoe đùi và mông ghét quá, em "mết" luôn! Ý, đại gia Kem có lắm chân dài sẳn sàng xin chết rồi, BN em chân lại không dài, nên hỏng dám... đèo bồng đâu ạ!!!!
công nhận bà Kem này điêu nhỉ??/tôi chưa có đặt gạch nhà bn nhé. Tôi sợ cái tật 888 của bà ấy ( như tôi) nên tôi đang phân vân chứ. Đã bảo mới đặt gạch nhà em Tun thôi nhưng mờ em ấy nhiều người nghé quá nên tôi tự rút lui chứ bộ....chưa đặt nhà ai nữa đâu. ( Đang suy nghĩ mờ)
Mà mẹ BN này, sao cái ảnh với anh bố của bé trông bé ít tóc thế cơ mà. sao cái avata lại giống cái lá dừa nhỉ??? Khó hiểu thế (chạy.........................)
Ảnh chụp với bố là tớ mới cắt tóc cho BN đấy, ví lại tấm đó tớ cột tóc cho con. Tóc BN là tóc thiệt trăm fần trăm, chả có photoshop gì hết như "ai kia" đâu ạ!
Bé điệu từ hồi 1 ngày tuổi cơ! Em sinh ở bv Hùng Vương, vừa qua phòng nằm, là các cô y tá hỏi có xỏ tai ko? Thấy ở bv xỏ em cũng yên tâm, nên cho bé điệu luôn! Bé biết điệu lắm rồi ạ, mỗi lần em nhá nhá cái máy chụp hình, là chị cứ ống kính mà nhìn ko à!
Thêm vài tấm của Bảo Nhi đâyyyyyyyyyyyy~! Có tấm dính tớ nữa nè, xem BN có đẹp giống mẹ không hé! (ặc...ặc... tự ói mình luôn) [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG]
hehe, BN nhà em có đôi mắt là được nhứt đấy ạ. Cái này mẹ làm sao sánh được bằng con? Ông bà nói "con hơn cha là nhà có... nóc" mừ! Con chẹp hơn mẹ thì fải vui chứ lị
hehe, em ko có lưu ảnh cưới ở đây. Dí lại ảnh cưới hồi đó nhon và xinh hơn nhiều! Giờ thì tàn tạ dung nhan, phôi phai sắc đẹp rồi hix. Nên hỏng dám show hình cưới, lại sợ bị quở "sao để nên nông nỗi này" ạ!
Nhìn hình bảo Nhi mà ghen tỵ quá đi mất, con có nhiều tóc, chả bù với Anna nhà mình, hói ơi là hói, giờ gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy chân mày đâu cả. Đã thế Bảo Nhi rất tươi nhé, mở mắt nhìn xung quanh, vui vẻ còn Anna thì cứ nhắm tịt mắt vào và mở miệng tìm ti. Nhưng em Na giống chị Bảo Nhi khi bé 1 chỗ- trên mặt có mụn , ở nhà ai cũng chọc là mới bé tí mà đã dậy thì Bảo Nhi xinh và đáng yêu quá, mẹ Na vote cho Bảo Nhi rồi đấy.
Hehe, mình thì lại ganh tị với công chúa nhà chị cái nước da trắng nõn! BN nhà em thì hix hix da đen cực, tóc lại hơi loăn xoăn, mắt to to, giốgn Ấn độ hơn là VN Hồi đầy tháng mặt BN đầy mụn luôn, bà ngoại cứ la là do mẹ ko cẩn thận, văng tia sữa mặt con thành mụn...
Yên tâm, mắt to đen là gen trội mà! Thấy mắt tui hôn? Nhỏ xíu, xấu hoắc, bé lấy gen trội mắt từ ba ấy!