mình cũng chưa mum đò nhật bao giừ, ko biết có mum đwocj ko, chứ như mấy món của Hàn toàn tỏi thì thôi rùi, chịu.
tớ đc ăn 1 lần món của Hàn là món thịt ba chỉ nướng với tỏi và cái lá gì ây, món mà xem phim HQ toàn thấy các đc mua thịt về nướng, xem ra rất chi là sành điệu và đắt đỏ. Các mẹ mua thịt ba chỉ quế, loại ít mỡ ấy, thái bản to, mỏng. Chảo nướng 2 lớp, ko cần cho mỡ hay dầu ăn, để chảo nóng, đặt miếng thịt lên, xen kẽ là tỏi lát mỏng, nấm đùi gà cũng lát mỏng, bản to, để cạnh, kim chi cũng cho vào nướng luôn, lật mặt các thứ cho vàng đều, nước mỡ ở thịt sẽ chả ra ko làm chảo cháy đâu. nhưng tớ thấy ăn mấy miếng là ngấy, ăn nấm và kim chi là ngon nhất.
ấy cứ thử rán đậu lên cho thơm, cắt rang cơm ngon hơn đấy, vì đậu thơm sẽ ko ướt như để sống mà dầm ra
Cứ nói đến ăn thì tớ đây đồ Hàn,Nhật,Tàu,Tây đủ cả --->tớ khoái ăn mừ,ngày xưa ax tốn ối xiền vụ này với tớ đấy..haha..ăn chán ăn chê lại bày trò giảm cân ,nhịn ăn...hic..mai sn e tớ lại tốn tiền măm..măm đây......c,e tớ đc cái tâm hồn ăn u ghê lắm à cả t.cu con nhà tớ nuẵ cơ...
Lâu lắm k vào nhà các mẹ 888 xôm thật toàn các món độc k à,iem đây dạo này lười ăn quá..chả có món j ngon để xơi..............bống dưng chán ăn..
kekekeke> chồng em đc cái thích ăn nem nên hôm nào nịnh chồng lại mua ...nem sẵn về cho chồng ăn. 2 Vc ra quán Nem Núi TRúc ăn suốt.HIhihi. Nhgon lém! Chẹp chẹp!
hic, mình đã rang cơm vớii đậu rán rùi, hic, nhưng đấy là lúc còn đậu rán thừa thui, chứ nếu mà bỏ đậu vào rán rồi mới rang cơm thì..........hic hic, lười lắm.
hùm, trứng gì đấy? ??????????nhớ là đừng mua trứng gà ta ở chợ nữa đấy.! mÌnh dạo trước cũgn hay mua người quen, nhưng thôi, giờ cũgn cạch luôn.
ấy, em là em chết thèm cái món ba chỉ nướng của tụi Hàn đấy ạ! Em bổ sung thêm nghen : Cái lá gói đó là lá mè đó chị. Phải thêm nước chấm nữa chứ : dầu ôliu, trộn với muối tiêu. Rau : lá mè, xà lách, dưa leo bổ dọc làm 4 bỏ ruột, cà rốt bổ dọc là 6. Gấp miếng thịt chấm nước chấm, miếng hành tây nướng, miếng nấm nướng, cuốn xà lách, chấm tương (tương gì hok biết ), bỏ hết vô miệng 1 lần mà nhai ngồm ngoàm. Ngon! Mà sao tụi Hàn nó ăn toàn là dồn hết vô miệng 1 lần thôi, ko có kiểu cắn từng miếng nhỏ như mình. Hôm trước dẫn ông Sếp đi ăn gỏi cuốn, chả đòi dồn cả 1 cái gỏi cuốn vô miệng, pó tay luôn. HÌnh như lịch sự của nó là vậy???
tớ thấy ko phải tương đâu mẹ nó ạ, chị chồng tớ ở HQ vác về cái hộp mà ngoài vỏ hình các quả ớt, cay xé lưỡi mà cứ khen ngon, tớ ko thấy có xà lách mà toàn là ăn lẫn với tỏi nướng, nấm nướng, và kim chi nướng qua, nhưng tớ ko thích, ngồi ăn cho khét tóc, béo người
ah, nhân hôm nọ lướt qua topic bên wtt, các mẹ bàn món Dimsum, mẹ nào ăn rồi mô tả lại cho tớ đỡ thèm, định đi nhưng giá chát quá, có chỗ nào rẻ rẻ ko nhỉ, tớ đi siêu thị vác về vỉ há cảo, cũng coi là Dimsum, hí hí
Bà ới tôi đổi món Nhật thành món Hàn rồi,chỉ biết ăn chứ k biết copy đâu vì khó lắm...hic chỉ đc cái mồm to đi rao lên đây ===>phải nhét hết vào miệng nó mới có hết các vị 1 lượt,hơn nữa các mẹ mà cắn từng miếng thì cái miếng cuốn bung ra,rau đi đằng rau,thịt đằng thịt ..tùm lum tà la rơi luôn ==>tên nó là chinese dimsum gồm há cảo và các viên thịt hải sản như tôm,thịt heo..băm sơ trộn vào viên lại và hấp cách thuỷ,há cảo thì ngoài siêu thị bán đầy nhưng cái viên hải sản thì làm khó vì chủ yếu k lên đc vị trừ người Hoa họ có bí quyết.Trên ks Hà nội có món này rất ngon vì chủ người Hoa giá k đắt nhưng có điều ngại đi vì xa đấy ạ.