Vâng, có da có thịt xíu thì đẹp. Nhưng lỡ quá phì nhiêu như em thì hichic, mụ cafe cứ kêu em là thùng phi di động đấy! Úi, sợ quá, phải chăm BN cho khéo, ko thôi mẹ chồng nó cho ăn đòn thì khổ!!!!
tui chịu bà rùi đó,nhà tui mà ra etown cũng gần,con gái của bà đáng yêu quá,ước gì tập 2 của tui là con gái nhỉ,mà sao nhà bà ở xa quá vậy,tui sợ bà gặp mặt cục cưng của tui,bà sẽ té xỉu luôn đó,hôm 18/10 tui không có chụp hình tiệc thôi nôi cho con,chỉ quay phim thôi,tui mệt ơi là mệt luôn,cứ như là đám cưới của mình vậy đó,chạy tới chạy lui,có người thì nói Mickey nhìn vậy là ok,có người thì nói sao mickey bé gì mà bé thế,éc...éc...éc,buồn ơi là buồn,tui không biết phải làm sao nữa,tui chán lắm
Ừ, vậy coi như tui nhận gạch nhà bà hén! Bà cứ so chuẩn, con đủ chiều cao, cân nặg nhẹ hơn vài ba lạng cũng chả sao. Miễn con khỏe mạnh, lanh lợi là vui lắm rồi!!! Chuyện cân nặng thì từ từ mà chăm, chứ có lên được cái một đâu mà lo. Con dâu bà cũng roi roi thôi, được cái nó phá giỏi lắm, chuyên gia đập chén, xô ghế, leo trèo. Hôm qua mọc thêm 3 cái răng, quấy tưng tui luôn! Thôi tui chuồn, xã chờ dưới kia.
Trời ơi, hôm nay vào đây thấy các bà nói xấu tôi quá trời luôn. Đề nghị bà WM và mẹ cu tít sang bên kia xem ảnh tôi đi nhé, xem có xấu ko??huhu, bà này ác ôn lập topic này làm người ta chê tôi ko à???
Anh Tít ơi, hôm nay BN đỡ rồi. Sáng mẹ dậy thiệt sớm, nấu súp khoai tây, cà rốt, thịt heo, tôm, cua, trứng. Bảo Nhi chén được 1 chén đầy, bụng căng tròn. Vui không tả!!! Anh Tít cũng nhớ ăn ngoan, bú giỏi nhé!
bà này, tôi chưa thấy ai nấu thập cẩm như bà nghe, nấu thế ko được đâu, các thứ oánh nhau, mỗi hôm nấu một thứ để con từ từ hấp thu chứ
éc... éc... bà này cũng đi lùng sục khắp nơi xem có ai nói xấu bả ko. Tội nghiệp, tối ngày phải đi khắp chốn mà tìm!
con tớ nó thích món đó mà, tui đã thử nấu 1 món thôi, nhưng ko thích. Mà tớ thấy nấu mấy thứ đó chung với nhau, bé ăn 1 miếng là đầy đủ chất hết rồi. Người ta chả dạy nấu cháo cho con phải đủ thành phần sao? Tui còn thấy món súp đó thiếu thiếu rau, nên khi nêm hành, ngò, tui bỏ đậm tay vào. Bảo Nhi thích mùi thơm của ngò lắm.
trời ơi, ăn thập cẩm vậy hả???thằng nhà tôi mà ăn thập cẩm thế là......ẹo ngay. Người ta bảo cho con ăn đủ chất nhưng ko phải có bao nhiêu chất là cho vào 1 bữa đâu bà ơi, Hiểu nhầm ko à. Ăn thế mình còn ko ăn được nói chi nó, mà cũng lạ, con bà lại thích món thập cẩm đó. Lạ nghe....
ồ, cám ơn! Điêu Thuyền rất đẹp nè, lại dễ thương, vậy mới cho vào bẫy 1 lũ... mới gọi là nghiêng nước nghiêng thành chứ! Bà quá khen tui rồi!!!!
hehe, mới coi rồi, chị tham gia 25.9, vậy là hỏng được tính chị ơi! BTC tính kỹ lắm, sợ ai đó cho con thi rồi, cái tạo nick mới, bình chọn ào ào vô, vậy thì bất công với các bé còn lại!
Chị tham gia tháng 9/2008 lận mừ, vậy là tính thời gian pót bài hả, hì hì, vậy cúc bé Bảo Nhi có nhiều khán giả bình chọn nhen !!!
Nhi mới mọc thêm 3 cái răng, vị chi giờ được 5 cái. Mấy hôm trước quấy khóc hết cỡ, hôm nay mới vui vẻ lại nè. Phù phù, nhẹ cả người! Hình này mới ngủ dậy, còn nguyên vớ, áo ấm, cái mặt chình ình, chả chịu cười. [/IMG] [/IMG] Mẹ chọc mãi, mới mở nụ cười méo xẹo đây: [/IMG]