haaaaaa tại bà rủ nhau vào 8888 nên nhà của tan hoang vậy chứ bà chịu khó up hình con dâu tui lên là lại chuyển chủ đề ngay đó
hehe, BN nhà tớ nhiều anh lân la làm quen lắm ạ, nhưng mẹ nó yên tâm, em sẽ dành phần riêng, đặc biệt cho Tom nhé!
Xong, lên luôn thực đơn nè : 1) Tứ quý 2) Bò kho 3) Tôm nướng muối ớt 4) Lẩu hải sản chua cay. Tráng miệng : trái cây các loại (nhà nội ngoại mang lên)
ừ, mẹ annam nói đúng! Post hình con cụng ly với các cô, mừng thôi nôi sớm của con nhé! [/IMG] [/IMG] Hình này up rồi, nhưng tớ cứ thích up lại hehe! BN cứ dòm thấy lon bia, là phải bò lại, ôm lấy, rồi đưa lên miệng tu <<---- tương lai là đệ tử của ma men chắc luôn!
Bn xa quá à, anh tôm thích nấy vợ gần cơ có gì còn chăm sóc mẹ chứ. Vợ xa quá BN làm sao chăm sóc cả 2 gd cho được.
haaaaaaa khoản này giống annam rùi thui dọn đồ về ở annam luôn đi khỏi cần chờ nữa nhìn con dâu của má ma mà choáng quá má ma gục xuống lạ cố ngẩng lên nhìn con lần nữa nè
Ờ, vậy Tết này dìa VN, chị xui ghé nhà em tính chuyện trầu cau luôn hé. Nếu được, mình tranh thủ làm trong Tết luôn. Rồi còn giấy tờ cho BN qua bển với AN luôn hé Chứ để đây, bà Kem bà dòm ngó hắng hiếng hoài...
hehe, bữa đó chộp hình mấy món đó rồi post lên cho coi tài đảm đang của em nhé! Wildmoon ko sợ làm chuột bạch thì em gởi DHL ra ngoài đó 1 phần cho bác Wildmoon nghen
Mẹ Bảo Nhi chộp được tấm hình độc nên gửi đến 333 kiện vì con nít còn mê beer nói chi người lớn hihihhi ... thấy mẹ háo hức cho sinh nhật Bảo Nhi mình cũng buồn một tí vì mình không có làm cho Anha ( chuyện này áy náy mình hoài ). Chúc mừng sinh nhật Bảo Nhi nhé, ăn ngoan chóng lớn nha con, love you
Hế nô BẢo Nhi. Hân qua nhà BN chơi nè. Hân đang bị ốm BN ợ. Hân quấy mẹ Hân lắm cơ. Nhưng Hân yêu mẹ Hân nhiều. Khi nào Hân hết ốm mẹ Hân sẽ chụp thật nhiều ảnh. BN nhớ qua coi ná. :mrgreen:
chị ơi vụ kiện 333 mình nắm hơn 90% phần thắng luôn phải ko chị? Vậy thì em làm tới à! hehe Vì sao chị ko tổ chức thôi nôi cho anha vậy? kể em nghe được ko? Em thì hồi xưa ko có tổ chức đầy tháng cho BN, BN mới sinh được hơn 10 ngày thì bị viêm phổi, phải nằm bv hơn 10 ngày, dìa nhà BN còn yếu lắm, nên em ko làm đầy tháng, sợ ồn ào, con ko ngủ được... Bởi vậy lần này phải làm thôi nôi.... bù lại cho con!
Ui, Hân bị ốm rồi à, lại quấy mẹ nữa hả? Hư lắm nghen! Bán cái ốm cái bệnh cho người ta đi, cả cái quấy cũng bán nốt nhé! Mau hết bệnh, chụp nhiều hình xinh up lên cho mọi người xem nhé! Bật mí là mẹ BN thích cặp mắt của Hân lắm lắm luôn! Con gái mắt to đen lay láy, xinh ơi là xinh hà!
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=60079&highlight=alesia Mẹ bảo nhi vào xem phương pháp giảm béo bằng thông khí huyết này
Ui, giờ em tan sở là chạy tuốt dìa nhà để chơi với BN, mấy cái vụ sờ pa giảm béo đó chắc phải đợi BN lớn lớn mới đi quá. Hic, giờ mới phát hiện từ ngày có con, em chả có tgian cho riêng mình gì ráo trọi. Sáng mở mắt ra là lục đục củi lửa cháo súp cho con, rồi lo đi làm. Tan sở dìa tới nhà là lại cháo súp sữa sùng cho con. Con ngủ thì mẹ cũng mỏi nhừ chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Thứ 7, CN thì đi chợ, dọn dẹp nhà cửa.... huhuhu.... thương thân tui quá tui ơi!!!!!!!!!!!!!!!
óe, tôi ko giám làm triển chiêu hay gì đâu. thấy bà lên thực đơn làm thôi nôi cho con mà thèm, có mời hội 8888ko đấy để bọn tôi thu xếp vào( đi jesta) hehee
Hj... giờ mới nhận ra mình là phụ nữ ấy chứ nhỉ. Tự nhiên đảm đang hờn đúng hok. Hôm qua ax có quà cáp gì hok nè ! Chúc mẹ nó ngày càng đẹp nha