Các bà ơi up ảnh đi off lên cho cả nhà xem đi. Lẩu mắm chưa bao giờ tôi được thưởng thức. Hôm nay máu đi off cùng các bà mà bận quá không thể đi được, tận 1h tôi mới được ăn trưa.
Chúc mừng sinh nhật bé Bảo Anh nhà momo nhé. Chúc con hay ăn chóng nhớn, ngoan, ít ốm cho mẹ phấn khởi nhá!
Trưa nay ăn lẩu nhưng tớ khoái nhất là món cơm cháy ăn với tôm khô rim ngọt béo ngậy mỡ. Ôi sao mà ngon thế. Mát giời, đang đói nên mấy mụ chén sạch bách chỗ cơm cháy tôm rim. Giờ tớ vẫn thèm. Khéo tối về tạt qua mua mang về nhà ăn mất. Nghĩ lại vẫn cứ thèm cơ.
CHúc mừng sinh nhật em Bảo Anh nhé! Chúc em ngoan, chóng lớn, và luôn xinh xắn, đáng yêu! @momo: Ngọc mua cái mũ/bờm Mickey ở đâu mà yêu thế, cho tớ xin địa chỉ, tớ bon chen cho chị Chíp hi hi @Hội ọp: Vẫn chưa có ảnh nhỉ, hic, nghe mụ Thủy bíu khoe ăn ngon thế cơ mà. An ơi AN ơi, An ới, An ơi........
CHúc mừng sinh nhật em Hòn, chúc em càng lớn càng xinh xắn ngoan ngoãn nhé. @ hội cá kèo: hình đâu? hình đâu?
Welcome 2 thành viên mới Chúc mừng sinh nhật bé Hòn. Mẹ Ngọc chịu khó thay đồ cho con nhỉ (3 bộ trong 1 buổi sáng) Hội lẩu cá kèo: tuần trước tớ bị rối loại tiêu hóa, uống men tiêu hóa hi vọng sang tuần ọp lẩu được. Thứ 7 bụng dạ tớ bắt đầu ổn định, nhưng sáng thứ 2 tớ lại bị dị ứng (chả hiểu tại sao nữa). Ngứa và phù khắp người. Tối uống thuốc dị ứng để hôm sau được gặp các bạn nào ngờ sáng nay ngủ dậy nhìn cái mặt phát khiếp. Phù tướng lên, mắt híp tịt nên đi khám luôn. Sau 4 tiếng uống thuốc của BS kê thì tớ cũng đỡ phù, nhưng vẫn ngứa, nhất là 2 lòng bàn tay. Ko biết mai có khỏi ko, khó chịu quá. Hội đổi và làm HC: cho tớ tham gia với nhé, định đi ngày nào để tớ đi chụp ảnh trước.
Ghét mụ Momo này thế, hik, biết có ối người thèm con gái cứ khoe lên!Ghen tỵ chết mất thôi! Bảo Anh xinh thế , làm thế nào để có con gái nhỉ?
Hô hô, tớ thấy HR mình không những ' Ăn chơi có tổ chức" mà tớ thấy " Làm Hộ Chiếu.. cũng có tổ chức đó chứ " Cố gắng lên các bà ui, " Đi Thái Lan cũng nên có tổ chức đông đông vui vui"
Liên hệ với chồng Momo để biết thêm chi tiết CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI BẢO ANH CHÚC CON ĂN NHIỀU CHÓNG LỚN ĐỂ 17 NĂM NỮA ĐI THI HOA HẬU NHÉ
Hè hè, ai bảo các bà thành phố không đi cho chết thèm. Trưa nay ăn no quá, cơm cháy ngon tuyệt. Ảnh thì cố gắng chờ đến tối cho hồi hộp nhé Hôm nay tớ không mang laptop nên không cắm được thẻ vào.
Thủy ơi, còn giữ khăn mặt cho tớ không? PM cho tớ số đt, mai tớ qua lấy thì nhờ Thủy cầm xuống đường luôn nhé.
Chúc mừng SN bé Bảo Anh con mẹ Ngọc, chúc con hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn để bố mẹ còn thiết kế em trai cho con nhé \\/\\/\\/ - Eo căm các bà Rắn mới nhé, lần ọp tới hứa hẹn rôm rả đây vì có tận 2 Rắn mới ra mắt, lại có thêm chương trình tại gia hoành tráng nữa chứ - Giờ này chắc gia đình nhà Giang đang ung dung trên máy bay rồi, chúc cả nhà thượng lộ bình an, sang đến nơi nhớ báo tin để HR mừng nhé
Mụ Thương dạo này mất mặt, chả thấy ọp ẹp gì cả, lần nào cũng thấy lý do, lần sau gặp phải phạt nặng Thủy S nhờ
@Hạnh: tớ thì rất thích bầy trò, làm các thứ cho con, cho nên là không quan tâm là chồng nghĩ tớ chu đáo hay không, vì tớ làm cho con mà Tối nay làm xong cái sinh nhật là mệt nhoài, lên giường là lăn quay ra ngủ, chả nũng niếc gì. Tớ thực ra cũng ít làm nũng chồng lắm, quà cáp các loại nịnh nọt cho vợ là toàn ông í tự giác là chính. hehe @All: cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của các mẹ Rắn cho Baỏ Anh. Hôm qua ở lớp tổ chức cũng đơn giản lắm: thạch, kẹo mút, bimbim, 40 cái bóng. Còn ở nhà thì bầy vẽ hơn vì mời ông bà mà: trang trí nhà cửa, bóng bay, hoa tươi, rượu vang, súp kem, gà hấp muối sả, tôm sốt mayonnase mù tạt, đậu cove luộc chấm nước mắm tỏi, mướp hương xào tôm tươi, cơm với thịt kho tàu, canh ngao nấu chua. Tráng miệng có kiwi ngọt và táo. Cuối cùng là màn cắt bánh thổi nến, em BA cầm đĩa đi mời ông mời bà mới ba mẹ (trông đểu lắm). Nói chung là toàn mình tự bày vẽ cả, chồng về là mọi thứ bầy biện sẵn cả, chẳng phải làm gì (đã thế lại cứ giục). Mình thì quay như chong chóng nên cũng chẳng kịp chụp ảnh với con. Nhưng mà vui, vì tổ chức 1 buổi sinh nhật thành công và vui vẻ cho con. Bảo Anh vui lắm, ăn hết 1 bát súp kem bí đỏ và thêm 1 bát bún ngô ngọt, cà chua với thịt - 1 điều chẳng mấy khi xảy ra. @Trà và mẹ nào bảo BA thay 3 bộ quần áo í nhỉ: tai chuộc Minnie tớ mua ở UMA, tình cờ đi xem bộ bàn ghế ông bà ngoại đặt mua tặng cháu, thì thấy họ bán ở đó. 35k/cái. UMA có ở Lò Đúc và ở khu Mỹ Đình (ở đây rộng và nhiều thứ hơn ở Lò Đúc). Con bé nhà tớ thích chuột Mickey và Minnie nên tớ làm 1 cái cho nó chơi. Hôm qua trước khi đi học mẹ đã diện 1 áo đỏ, 1 legging đen cho cùng tông. Thế mà tới lớp nàng nghịch toát mồ hôi nên mới phải thay đến tận 3 bộ đấy.
Ảnh đây rồi Mở màn là món cơm cháy, trông hấp dẫn quá Món "quẹt" dùng để chấm/ phết lên cơm cháy làm từ tôm nõn Mắm nêm dùng để chấm và ăn với bún Rau sống : Gồm hoa chuối, đậu đũa, rau muống chẻ, và rau đắng. Quên mất ko chụp đĩa rau đắng của bà Hằng Đây là món chính : Lẩu mắm Cá kèo nướng, ăn gần hết mới nhớ ra chưa chụp ảnh nên làm hàng để chụp lại. Món này cực ngon. Lúc đầu tưởng nó to lắm, 1 phần vì sợ ăn ko quen nên chỉ dám gọi 1 con, sau bắt hằng đi ra gọi hẳn mỗi người 2 con cho nó máu. Hóa ra..hihi... Làm vại bia cho máu Bãi chiến trường Tiện thể bunus thêm cái ảnh con gái đang học bài rất chăm chỉ