Thành phần của HR chủ yếu là các mẹ, có cả các bố nữa (có bố là rắn, nhưng cũng có bố không phải rắn cũng vẫn tham gia vì là phu quân của mẹ rắn), HR ọp thì có ọp các mẹ, ọp các con và ọp cả gia đình, nói chung là rất có tổ chức Bạn đăng ký tham gia thì gửi tên, ngày sinh, địa chỉ, số đt liên lạc, tên con, ngày sinh con, tên chồng, ngày sinh chồng. bạn có thể gửi trên dd hoặc PM cho bà An su su thuthuy, hoặc Trà mẹ yêu chíp, hoặc Hằng mẹkevin. Chào mừng tham gia HR ăn chơi có tổ chức !
Phương cắt tóc nhuộm tóc nhìn xinh lắm ý, dáng lại gầy gầy nho nhỏ như gái Tàu, đúng là từ hồi ở bển về có khác, mỗi lần gặp lại thấy xinh hơn
Hi all, chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Các bà ọp ẹp buôn bán vui ghê, thèm quá, sang đây chẳng nói chuyện với ai. Làm osin toàn phần, hic. Hôm qua được ra ngoài giải ngố tí, tiêc BBQ ngoài trời, khi nào rảnh tớ post cho mọi người xem. Post ảnh vụ ọp ẹp chỗ X đi, tớ nghía với nào. À, tớ còn nợ một phần của ký sự, hẹn trong ngày hôm nay nhé, hihi. sau đó thì mọi việc đi vào routine rồi, hii, k có gì hay nữa
Tớ điểm danh nhé! Sau vụ ọp hôm qua, tớ biết thêm và ấn tượng bởi cái sự xinh xắn hấp dẫn của 2 mẹ: Thủy S & Minh bon nhất. Các mẹ khác đều về nhì nhé!
KE KE, tớ xếp hàng nhì thứ nhất nhá Vụ ọp hôm qua vui thật, tiếc là phải về sớm không được nghe thiên tình sử của Hằng, hic mình hụt cả 2 vụ hot hot của nhà Hằng, tiếc thế. Hom nào tớ với Hằng ọp riêng, rồi Hằng kể cho tớ nghe nhé :mrgreen: Vào nhà hóng tý cho đỡ nhớ, rồi lại quay ra làm việc tiếp , chiều nay còn về sớm đi họp phụ huynh cho con gái, hic hic
Danh sách ọp hôm qua đây mẹ Bin nhé: 1. Trà chíp 2. Bình lola 3. Hạnh cò vịt 4. Phương hân hân 5. Thoa mít xanh 6, Hương nhím thỏ 7. Minh Anh 8. Minh bon 9. Huyền búp 10. Thủy X 11. Thủy S 12. Thủy Pít 13. Hoa 14. Hằng ke vin món chính hôm qua là cháo đỗ xanh, đỗ đen, xôi chả món tráng miệng: ổi , dưa chuột buôn bán: mua quần legging, áo, jeans, khăn mặt bà hương với bà thoa chia nhau mấy chục triệu ( ko biết tiền gì) Bà Hằng kể chuyện tình iêu và một số chuyện lung tung nữa Tóm lại: ăn no, ngon, rẻ, buôn đã, vui, điều hòa mát Mỗi tội ko có ảnh Đề nghị Minh Anh về làm bản kiểm điểm :-D
Thế tớ là nhì thứ mấy ? Mẹ Búp ơi bà có nhầm S với X không thế? HIk, mụ S có xinh hơn tôi mấy đâu cơ chứ, mụ ý chỉ cao hơn tôi có tí tẹo mà cũng về nhất à? Ít nhất thì chủ nhà cũng phải được cái giải gì đó để an ủi chứ ! Chán bà ghê
Hấp dẫn đến mức Thủy X đang ngồi làm nốt (chả biết việc gì), lúc đầu hóng, thêm vài câu, rồi sau bỏ cả làm việc ra ngồi buôn cho xôm Tiếc quá hôm qua S phải về (về sếp lại đi vắng mới đau chứ) không thì còn nhiều chuyện nữa. À, hôm qua mới khai quật ra 1 chuyện: Hóa ra bà Hằng ngày xưa là phó phòng (1 tháng) của tớ - ở Gốm Quang, sau đấy tớ bị thôi việc, phải chuyển ra công ty nhà nước Mụ này còn kiểm tra mình tiếng Anh nữa chứ - cũng phải tuyển dụng - phỏng vấn Bật mí: Hằng ngày xưa nhé: nhỏ nhắn, xinh kiểu cá tính chứ không "mẫu hậu" như giờ .
Giang ơi, địa chỉ nhà anh họ tớ là 6 wordsworth place - Delahey - Vic 3037 Có gần chỗ nhà Giang không?
He he tks mẹ Bup nhiều, hy vọng bà k nhầm giữa Thủy S và Thủy X (nghĩa là Thủy Xoăn) đâu nhỉ :mrgreen:
Hi hi mới sáng ra vào đọc đã thấy có người khen xinh rồi, đấy là hôm qua trông còn lôi thôi, xấu xí, mũi bắt đầu nở như bà Hương nhím thỏ nói đấy, bình thường tôi xinh hơn thế nhiều ;-) Hôm qua vui thật, mà nhanh hết giờ thế, ngồi một tí đã thấy phải đi về rồi, tiếc là không có ảnh cho ai không đi chết thèm. Thôi tôi làm việc đây, chúc các bà một ngày vui vẻ nhé!
tớ cũng chưa bao giờ ọp ở chỗ Thủy X cả, lần nào cũng bị bận. Mà hôm qua các bà có vui nhỉ, nghe loáng thoáng bà nào dám kêu Hằng là Mẫu hậuk í nhỉ hiiiii
@ Thủy X: Bà giải nhì còn gì nữa! Bà được giải nhì vì ai bảo phần thi ứng xử, bà lại trả lời là bà không thích "những đứa nào" cao hơn mình một tí, gầy hơn mình một tí! Rút kinh nghiệm nhé, lần sau có muốn về nhất thì phải nói kiểu như tôi yêu tất cả các bạn chẳng hạn; với lại khi thi V2, của bà chỗ ấy lại hơi .... ( tớ ko nói lộ hàng đâu nhé!) hehe Thêm nữa, hôm qua toi về bon chen ngay cái quần 14/16: vừa đẹp đấy Thủy X ạ. tks bà.
À, viết vào đây không thôi quên. 2 mụ Hằng và Hạnh CV đã bị 'úp sọt' phạt vì không (thèm) nhận ra nhau sau một thời gian dài ọp ẹp thân mật (cụt hể hơn là sếp khôgn nhận ra nhân viên và nhân viên không thèm nhớ đến sếp cũ). Bà Hằng sẽ bị phạt một nồi cháo trắng (cấm tự qui đổi thành muối tôm!) Bà Hạnh CV sẽ phải cống nạp 1/2 số trứng vịt tự muối (nếu không thối, trong trường hợp bị thối - trộm vía - thì phải ra siêu thị mua đền :Cuoi:Cuoi:Cuoi Bà Thủy X nhận tài trợ địa điểm \\/\\/\\/\\/ đang kêu gọi thêm nhà tài trợ Kim cuơng cho món Ca-la-thầu. Tuần sau lại lên chỗ Thủy X ọp cháo trắng hột vịt muối đêartymanartymanartymanartyman: