Hi các bà mua khăn Toppic bán hàng của em Haminhvan còn gọi là Mẹ Sóc ở đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=63203 Web site nhà em ấy đây http://www.scarf.vn/ Khi mua cứ bảo là hội Rắn chắc được giảm giá nhiều Cần thì mang thêm Hằng kevin và mẹ An SuSu_ThuThuy ra dọa làm ngáo ộp nhé Chúc các bà chọn được nhiều khăn đẹp nhất, giá hợp lý nhất Liên hệ Địa chỉ: Số 34 Hàng Gai - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: (+84-4) 22406215 - 0904149005 SHOW ROOM II Địa chỉ: Sạp S17 - SG Square 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1 - HCM Điện thoại: 0977771108 HEAD OFFICE: Địa chỉ: P 901 - Toà Nhà 101 Láng Hạ - Hà Nội - Việt Nam Điện thoại: (+86) 22406215 Fax: (+86) 35542612 Email: chauanhsilk@scarf.vn
Thỏ nhà tớ lại ốm nên bây giờ mới update vụ ọp ẹp. Hôm nay con cũng đỡ rồi nên tớ đăng ký 1 chân chỗ Thủy nhé.
Em Thỏ ốm thế nào đấy hả Hoa? Các bà cẩn thận nhé. Đang có dịch sốt xuất huyết bao nhiêu người chết rồi đấy. Minh nhà tôi đi học là mang theo 1 lọ dầu chống muỗi (Loại của TQ mà bà Phương cho ấy) rồi bắt thoa khắp người ngợm chân tay để cho muỗi không đậu vào. Tối đi ngủ mắc màn, giắt màn cẩn thận Kể cả ngủ trưa cũng phải mắc màn, dặn osin / ông bà mắc màn nhé. Tớ đang định phun thuốc muỗi nữa, ai có địa chỉ liên hệ dịch vụ này cho tớ xin với.
Momo show ảnh đi. HIhihi, hôm nay off vui ơi là vui, rất hoành tráng nhé.Ai không đi đúng là chỉ có mà tiếc Mọi người vừa giải tán hết, hihihi, chuẩn bị có triển lãm ảnh do nhiếp ảnh gia MA thực hiện
Chủ nhà đã kịp thông báo roài à. Buôn bán off ẹp vui vẻ thế có ối bà thèm. @Thoa: tưởng hôm nay gặp mụ mà lại không đi được à? Thế sang tuần định tổ chức con gái sinh nhật thế nào? Thị nhà tớ dạo này ghê gớm, chỉ thích đi chơi thôi. Tay chỏ ra ngoài cửa ý, kêu "đi chơi". Ra sân, ngồi đu quay cười khanh khách mà bố mẹ xách vào nhà là khóc um lên, giàn giụa nước mắt cá sấu ý.
Ôi no quá, buồn ngủ quá. Hôm nay ăn uống cực kỳ phè phỡn. Tổng cộng có 13 bà ăn uống tưng bừng. Mời các bạn thưởng thức tiệc chiêu đãi do Chef Thủy X và Sous chef PIT thực hiện artymanartymanartymanartymanartyman: cận cảnh một số món ngon tiêu biểu: Nộm (có cả bánh phồng tôm nữa nhưng tớ mải ăn quên chụp rồi) Cơm rang: Món ngon nhất ngày hôm nay theo style Didier Corlou: nhưng trên thực tế thì các bà í toàn chơi kiểu nhà quê thế này: thạch tráng miệng do PIT thực hiện (bà X chê mềm và ngọt - bà này khó tính quá. Thạch đẹp nhờ ... khuôn làm tớ với S lúc đấu cứ thầm khen bà nào khéo tay xếp thạch đẹp thế Thanh cảnh là thế mà chỉ sau có mười mấy phút, các bà í đã "oanh tạc" đĩa nộm khong còn cọng đu đủ nào Và chiến trường là đây: Tạm thế đã nhé. Bài sau sẽ mô tả "chân rung" các chiến binh của ngày hôm nay 0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo
tình hình đồ ăn thức uống là thế. Còn đây là chân dung các chiến binh Khổ chủ kiêm đầu bếp Thủy X: bếp phó PIT và Hoa (bà Hoa đói quá hay sao mà mặt mũi mếu xệu ) tớ thích nhất tấm này, mặc dù hơi bị rrrrrrrrrrrrruung: Thủy S, Phương, Hà: ảnh trên còn có Thương, sau Thương thấy S ham vui bỏ rơi người yêu, tức mình bỏ đi trồng cây 1 mình Tình hình là Trà có bầu đâm ra ăn rất nhiều:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Bà Hương (nhím thỏ) rất có dáng ... bán nộm: Cái này là ảnh độc trong ngày với tựa đề "Cột đèn và Máy nước" :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Bà X vốn rất ghét những người cao và gầy nên nằng nặc bắt tớ chụp cho 1 tấm thể hiện bạn í đi giầy cao gót vào thì "cao" hơn hẳn cái cửa Cuối cùng thì các "chiến binh" rắn hôm nay cũng hiện nguyên hình là những ngươi mẹ xinh đẹp và giỏi giang =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Cái ảnh tập thể này đẹp quá MA ơi. Các bà ọp xong có đi mua khăn không? kết quả thế nào cho tớ nghía chiến lợi phẩm với.
Cám ơn bài tường thuật của Bô-bô. Mình cũng tham gia mà thấy nghe tường thuật lại vẫn cứ thấy thèm ọp nữa quá đi! Cám ơn chủ xị Thủy X.
Bình ơi, tình hình là rất tình hình. Các bà í oánh chén no nê xong thì 'con' lười và cơn buồn ngủ trỗi dậy làm xịt luôn mục đích mua khăn rồi...
@Bô bô: tôi biết ngay mà, kiểu gì cũng buôn xuyên lục địa thì làm sao mà đi mua gì được. Thanks bà về quả ảnh rất kịp thời thỏa long mong hóng của chị em không tham gia ọp. @Kevin: Đúng thế đúng thế. Cả nhà ơi, hẹn nhau 11h30 thứ 2 tới ở Châu Anh Silk đi. Giờ rút kinh nghiệm, ta sẽ đi mua khăn trước rồi ọp sau hihi
Hôm nay tôi cũng rất muốn đi mua khăn, nhưng khi ăn xong hỏi các mụ ý thì bảo giải tán vụ mua bán khăn rùi thế mới đau chứ. Đúng là căng da bụng trùng da mắt nên chẳng bà nào muốn đi cả. @: bình: đồng ý với bà là đi mua khăn trước rùi kiếm chỗ ăn uống sau nhé @: Thủy: cảm ơn mụ về bữa trưa nay nhé hihi, món tôm ngon tuyệt @: MA: bà bỏ hộ mấy cái ảnh kia đi huhuhu, chồng tui mà nhìn thấy chắc chán vợ lắm đấy hihi
Ha ha mấy bà mải ăn quên mua khăn rùiiii.. May quá. Mình cũng chưa mua. Hôm nào lại ọp đi mua khăn nhé. Mà hôm nào gì, sắp 20/11 rồi. Tuần sau luôn đi.
>>Bình Mộc: Trộm vía tớ cũng đủ sữa cho em Tom. >>ALL: Ọp ẹp vui quá. Ảnh đẹp nhờ, thế mới ra dáng ảnh phóng sự chứ. >>Huyền Búp: Bà này mới vào mà bắt đầu có dấu hiệu ăn chơi tàn khốc rồi. Bà mà cứ tháp tùng bà Trà thì cứ gọi là suốt ngày artyman: >>MA: Mày nhớ mua khăn cho tao trước 20/11 đấy nhé. >>chuotcontime: Bọn tớ thường tranh thủ ọp buổi trưa để chiều còn về nhà chăm chồng chăm con mà Thỉnh thoảng mới ọp vào thứ 7, chủ nhật hoặc buổi tối thôi. Những lúc như thế thì thường cho cả chồng và con cùng đi. Ý tưởng tổ chức sinh nhật tháng 11 của ấy rất hay, nhất là ấy lại nhận đăng cai nữa. Nhưng có lẽ ấy nên chọn ngày và địa điểm rồi tham khảo ý kiến của mọi người xem như thế có thích hợp không? Có ngày giờ, địa điểm rồi thì mới đăng ký rồi chốt danh sách. À, ấy quản lý trường mầm non nên khoản tổ chức trò chơi cho các con thì khỏi lo rồi
tức bà Mai Anh quá cơ í, dã man thiệt là dã man. Đã bảo bỏ ngay quả ảnh kia đi ấy vậy mà vẫn treo lên cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía chứ. Cú thế huuuuuu
Nhưng bù lại quả ảnh tập thể nhìn bà nào cũng xinh trong đó có mình. Và tớ rất thích cái cách trình bầy của món cơm tôm, nhưng đúng là khi mà ăn thì chúng mình lộ rõ cách ăn cực kỳ nông dân nhỉ hiiii
Điệu văn của Minh Anh hay và vui nhộn thế, làm ảnh sinh động hẳn. Xem ảnh phát hiện ngay là tớ với cạ chả có kiểu ảnh nào chung, chả có kiểu nào đứng cạnh nhau, lúc về tớ lại đi xe của Minh Sếu, chắc đêm nay Cạ mất ăn mất ngủ vì tớ đây cạ nhờ