Tớ ăn ở đó rồi. Gần nhà nên tội gì mà ko ọp. Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Off tháng 11 hoành tráng đê.......................... Địa điểm : QUÁN HÀN Số 6 Láng Hạ - Cạnh HOTEL FORTUNA. Thời gian : 11.30'' ngày thứ 4 - 18/11/2009 Mục đích : Tăng 1 - Thưởng thức ấm thực của đất nước CỦ SÂM - Tăng 2 - Thăm em TOM nhà Ngọc ( Bạn nào chưa đi thì join chung, bạn nào đi rùi thì đi thêm lần 2) Thành phần : 1/ Hằng Kevin 2/ Bình Lola 3/ Thương 4/ Thủy S 5/ An Susu 6/ Trà - Chíp (đi để giao lưu là chính ) 7/ Hương- nhimtho 8/ Momo
Tôi chắc ko ọp dc rồi vì còn phải đi công tác SG, 17 đi, có thể về ngay hoặc 18 mới về, thế nên xin chân dập dòm thôi nhé. Với cả là hỏi nhỏ tý, ăn lẩu nấm Hàn có đắt ko? mỗi người khoảng bn tiền? với tần suất ọp liên tục thế này, thì phải ọp ở chỗ rẻ rẻ thì tớ mới tham gia đc. chỗ bà Thủy X tuy ọp rẻ nhưng mà lần nào lên cũng phát sinh các khoản quần áo khăn khố, nên tính ra cũng tốn ra phết Tớ có tý ý kiến thế, đừng ai ném đá tớ nhé
Thứ 4 ọp xa thế thì tôi chịu rồi, trwa thứ tư nào tôi cũng phải họp qua đt lúc 1h Chúc các bà ọp ẹp vui vẻ
Ớ ớ ớ, ợ. Thủy đặt nhiều khăn mà. làm sao các bà phải tranh cướp thế. Thế Trà có làm tròn trách nhiệm cho tui hôn? huhu. TÔi là tôi cần 2 cái khăn có hộp để đi tặng đấy nhé huhu. Thèm thèm thèm. Hôm nay mệt bã ra mà vẫn phải đi khảo sát tận Nam Thăng Long (nói thế thôi chứ còn gần hơn tôi đi làm vạn lần hihi), nên vì thế chiều được về sớm với con (5h10 đã có mẹt ở nhà). Có khi tôi xin làm chỗ khác thôi cho nó gần nhà (cái có khi nào mình nghĩ đến hàng tỉ lần rồi mà vẫn chưa dám thực hiện he he)
chào cả nhà, tớ lượn chợ Đồng Xuân, tự cho mình nghỉ 1 chiều Mua 1 lố tất xù cho Vịt, 1 lố tất cho xã (về chia cho em giai 4 đôi), 50 tượng nhỏ để cho Cò Vịt tô - ở hàng mã Cồn khô (lẩu nướng tương lai ) .... Thích quá. Giầy trẻ con trong ĐX đẹp lắm nhưng bán theo dây (5 dôi giốNG nhau khác số) thế mới đau
Hơ hơ, bị úp ngay quả sọt to đùng Cơ mà cũng ko thể không có mẹt vì chưa bao giờ ăn món Hàn (chả biết có cay không, cay là tớ đầu hàng luôn đấy ](*,)), thêm nữa là còn đi thăm em Tom nhà Ngọc, nghe đồn là đẹp giai lắm nên cũng háo hức ... cơn thèm lại bắt đầu trỗi dậy rồi ( hôm nay định đi mà lại bị chóng mặt quá lên đành để lần sau vậy ). Lúc về tớ đi thăm luôn em cu nhà bạn Lan Tí Còi, có bà nào đi thì đi cùng tôi luôn không thì gửi gắm gì cũng được ... hehe...
@ ALL: CN tuần này 2vc tôi sẽ kỷ niệm 3 năm ngày cưới, 2vc đang định đi ăn Nhà hàng (chỉ 2 anh chị giề thôi, em Lola cho ở nhà) mà chưa nghĩ ra ăn ở đâu, bà nào có địa chỉ nào phù hợp mách tôi cái, chỗ nào yên tĩnh, lãng mạn một chút mà đồ ăn cũng phải tương đối vì lão nhà tôi làm nghề mà...hehhe.. gần nhà nữa thì càng tốt. Thanks các bà nhiều.
@Bình Lola: nhà tớ hay chọn Serenade ở Ngô Quyền với mấy lý do: - đó là nơi bọn này cưa cẩm nhau - đồ ăn làm rất được, ngon (xã tớ tuy không phải là đầu bếp, nhưng sành ăn, nhận xét thế) - phong cách phục vụ tốt - decor đẹp, view nhìn ra phố (nếu đặt bàn ở cạnh cửa sổ) - lãng mạn, yên tĩnh - giá cả chấp nhận được (tất nhiên là ko phải rẻ và bình dân) Ở Serenade tốt nhất là nên đặt trước, đề phòng hết chỗ. Ngoài ra thì có thể ăn ở buffet ở Sofitel Plaza ở tầng 1 cũng ăn được, ;ịch sự, nhưng ko được yên tĩnh bằng ở Serenade. Hoặc tớ thấy có 1 nhà hàng của bọn nào cạnh Highlands Cafe ở khuôn viên của Nhà hát Lớn đấy, nhưng tớ chưa ăn ở đó bao giờ nên ko nhận xét đc các món ăn.
Í, he he, nà này bị tẩu hỏa nhập ma roài. HÔm nay mới T5 thôi bà ơi. Mà sao tôi thấy cứ nhà Me&Tom post bài xong là đến nhà chuột nhé. Có duyên thế
Có lẽ me&tom có duyên với nhà chuột đấy, thành cạ đê. Trong nhóm cũng có cạ hết rồi. Mẹ chuột đồng ý ko ?
Bà Thủy chắc định tặng sớm để quà đỡ bị loãng, nhỉ? Nhưng mà tặng sớm quá, Thủy ạ, nó mất hay. Đành rằng ai mà chẳng thích được tặng quà, nhưng mà thế thì hơi có cảm giác lộ liễu (tuy mình có thể cũng ko có ý định như thế chẳng hạn) Hehee Tặng đầu tuần sau thì ổn hơn. Tớ thì định đúng ngày 20/11 thôi. Hôm đó là vừa đúng thứ 6 ngày cuối tuần mà.