Bà Phương này đúng là lắm chuyện, đáng bị ném đá nhé. Các khoản phát sinh đó là do ai thik thì mua chứ có trong khoản đóng góp đâu mà lại kêu là tốn thế???? Nói như bà ai không biết lại nghĩ là tôi rủ đến VP tôi off để bán khăn khố quần áo à? Mang tiếng quá !
Cho bà địa chỉ bỏ túi nhé: V.I.N.E restaurant 1A xuân diệu (nếu đi ô-tô thì đi vòng xuống lối rẽ KS sheraton rồi rẽ phải ngược lên dường Xuân Diệu là tới, đi xe máy thì cứ đến đầu đg Xuân Diệu là tới thôi) ĐT: 3719 8000. Homebread ở đây thì ôi thôi rồi ....rất ngon, rượu vang thì cực nhiều chủng loại. Menu theo tớ thì theo dạng fussion Vietnam-western nên dễ ăn, lạ miệng. Chef thì có cả ta & tây nhưng tớ biết có 1 anh Candian trc đây là chef của Sheraton về đầu quân cho vine.... Khung cảnh lãng mạn, stylish... check it out
Ơ, giống Minh nhà tớ. Thế mà tớ chả biết đâu nhá, mãi hôm qua mẹ cô bé hàng xóm sang hỏi tớ là hôm nay có phải thi giữa kỳ tiếng Việt không tớ mới ớ người ra...Mẹ tệ thế cơ chứ. Thế là mới truy ra thì ông con đã thi giữa kỳ toán tuần trước rồi. Được 10 điểm. Vậy mà mẹ chả biết, chả động viên khen thưởng gì cà. Một lần nữa lại thấy mình cực tệ.
Thôi tôi chả làm phóng sự nữa đâu, sau 2 lần ọp vừa rồi đã có ít nhất 4 bà cho tôi vào DS đen roài ](*,)](*,)](*,)](*,)
Sếu nhà tớ tuần trước cũng thi toán rồi nhưng chưa biết điểm. Trường bạn ý toàn có Thông báo gửi phụ huynh phát cho các cháu vào cặp, về nhà có hôm bạn ý kể, có hôm thì khi soạn cặp buổi tối thì bạn ý đưa bố mẹ nên biết.
Ăn chơi nối tiếp ăn chơi. Off tháng 11 hoành tráng đê.......................... Địa điểm : QUÁN HÀN Số 6 Láng Hạ - Cạnh HOTEL FORTUNA. Thời gian : 11.30'' ngày thứ 4 - 18/11/2009 Mục đích : Tăng 1 - Thưởng thức ấm thực của đất nước CỦ SÂM - Tăng 2 - Thăm em TOM nhà Ngọc ( Bạn nào chưa đi thì join chung, bạn nào đi rùi thì đi thêm lần 2) Thành phần : 1/ Hằng Kevin 2/ Bình Lola 3/ Thương 4/ Thủy S 5/ An Susu 6/ Trà - Chíp (đi để giao lưu là chính ) 7/ Hương- nhimtho 8/ Momo 9/ Haniapp (chưa ăn bao giờ nên đi cho mở mang đầu óc) 10/ Minh Sếu (số đẹp). Nhưng tớ không ăn cơm trộn đâu
Từ ngày tớ bị "bán' sang ngồi bên khách hàng trưa thứ 4 nào cũng 1h chiều teleconference Ọp ở TT thì tớ tranh thủ đc đến 12 rưỡi còn ọp xa thì tớ đành ngậm ngùi tiếc nuối , hic. Tớ thèm kimbap, thèm mì, đến món cơm trộn thỉnh thoảng nổi cơn chê như cám heo mà giờ cũng thèm nữa :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Chả ai cho bà vào ds đen hết, ai xinh ai xấu thì hội rắn cũng biết rồi, kệ đi. Tôi thấy phóng sự ảnh của bà hay nhất từ trc đến nay đấy. không phải lăn tăn gì đâu nhé. Nói thật HR nhiều ng quý bà lắm (trong đó có tôi ). Tặng bông hoa đỏ thắm này (u)
Ảnh off ẹp đây cả nhà ơi. Bà Minh Anh đang nghiêng ngả " thôi bà nhím thỏ đừng dành của tôi nữa, tôi chọn trước mà" hehhehe.......... " Thôi thôi bà Nhím thỏ tha cho tôi đi, tôi chạy đây bà này dai quá, đã bảo không được rùi" hichic.........chiến nhau oanh tạc Sau trận oanh tạc, chỉ còn lại đây thôi " Cái đi rùi nước ở lại" Bà Phương đang điệu đà ngăm khăn, bà này toàn ăn mảnh, còn mang gương ra để ngắm vuốt đấy cả nhà ah Cô bé quàng khăn đỏ của nhà Rắn đây, Bác đưa khăn đang trang điểm cho khách hàng Món nhãn do tài trợ của Dương - nhân ngày sinh nhật Món táo do tài trợ của Dương Hai nàng này điệu chưa Chủ tài trợ địa điểm ăn chơi nè Bà Hạnh không quan tâm khăn khố , hehehe Hạnh ta cứ ngồi chiến nhãn thôi " Ôi nhãn ngon quá" Cuối cùng là bà bà bầu mang phần về.
Kekekek, lại nịnh phó nháy để bà ý post cho mấy tấm ảnh đẹp đấy mà! MA ơi, đừng tin lời mụ S nhé, mai bà post mấy cái ảnh xấu xấu của mụ ý lên có khi mụ ý còn nhảy dựng lên kinh hơn ý chứ
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Ảnh ọp đẹp thế, ai cũng xinh cả nhỉ, nhất bà Hương nhím thỏ nhé, xinh nên được chụp rõ nhiều. Bà bầu MInh vẫn điệu đà, xinh xắn quá. @ Thủy S: tớ chưa gọi cho ông nội của May Kem, tớ sẽ gọi và thông báo S nhé. Ôi, hôm qua tớ đoán nhầm à, hehe, nhìn bụng thon thon cứ tưởng Hương Nhím thỏ. Ơ, thế hóa ra tớ bảo Thủy X V2 to à, hihi.
Chúng tôi tự nguyện xin chết, liên quan gì đến bà Có chỗ ọp mát mẻ, riêng tư như chỗ bà là tốt rồi, có kêu ca gì đâu. Bà còn lắm chuyện hơn tôi.
Sao tôi chả xem được ảnh nhỉ ? Điểm danh nào. Cho tớ đăng ký 1 chân dập dòm op lẩu Hàn Hom qua vui nhỉ , về lại còn có phần 2 quả táo + nhãn cho Cò Vịt . Đi đón anh chị, cho mỗi đứa quả táo, thích thú lắm.
Sau bài này thì lại nhìn thêm được cái ảnh Thủy Be đang sửa khăn cho Hương. Bà Thủy Be_momma mới làm đầu à? trông cũng bự bự chả kém gì tôi nhỉ hihi.
chắc bà Pit để size ảnh lớn quá, khi có nhiều bà cùng vào view 1 lúc nên bị bandwith limit rồi. Bà resize lại ảnh tâm 400x600 pixels rồi post lại xem thế nào. chứ lúc đầu tôi thấy đc đủ cả còn bầy giờ thì mỗi lần f5 nó lại ra 1 kiểu khác nhau