Hôm nay là em Xíu con mẹ Minh Sếu tròn 1 tuổi đấy Chúc em Xíu hay ăn chóng nhớn và Ngoan Ngoãn để mẹ Minh còn có thời gian ọp ẹp nhé. Tối nay chắc là hoành tráng lắm đây. Nhớ khoe ảnh sinh Nhật Sếu nhé Hằng kevin ơi, thiệp tăng em Xíu nào !!!
(u)(u)(u)(u)(u)(u)Mừng Thôi nôi em Xíu con mẹ Minh nào. Chúc con hay ăn chóng lớn, xinh xắn và ngoan ngoãn như chị Sếu nhé(u)(u)(u)(u)(u)
Chúc mừng SN em Xíu tròn 1 tuổi nhé, chúc em khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn như chị Sếu để mẹ Minh yên tâm nhé. @Thuý: tôi cũng không xem được hết ảnh, cái ảnh của tôi cuối cùng là bó tay, chẳng xem được. Có lẽ bà chưa resize ảnh nên mới vậy. Lâu rồi tôi mới được chụp ảnh đấy, bắt đền bà, bà làm thế nào thì làm.
Chỗ mà momo nói là nhà hàng nineteen eleven 1911- địa thế đẹp nên giá 5 sao nhưng đồ ăn thì 3 sao thôi. Nếu vc nhà lola thích kiểu "Pháp Thực dân" thì tớ recommend the Green Tangerine - 48 Hàng Bè, chỉ mỗi tội nhà hàng này hơi đông, khó mà "loãng moạn" được.
đừng bi quan thế, nói thật tôi rất thích cái cách kể chuyện phóng sự của bà đấy. Hay lắm, bà mà không chịu làm nữa ai thay được bà bây giờ
Buffet thì chắc là tớ ko chọn rồi vì giờ bầu bí ngại đi lại cực kỳ, chỉ thích ngồi một chỗ thôi . Nhà hàng ở khuôn viên Nhà hát lớn là Nineteen 11 tớ và ax cũng đến đấy ăn mấy lần rồi vì anh bếp trưởng ở đấy là bạn của ax, anh này bằng tuổi xã nhà tớ đấy, chưa vợ hơi bị đẹp giai mà tính tình cũng rất dễ chịu
Chắc nhà tớ thử ra chỗ Xuân Diệu mà MA chỉ thôi vì gần nhà mà, eo giờ lười cực, nghĩ đến đi xa là ngại
Chúc mừng SN em Xíu con mẹ Minh tròn 1 tuổi, chúc em hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn xinh đẹp để mẹ Minh còn có thời gian suy nghĩ xem sau này nên thách cưới gì nhé p/s: chắc mụ Hằng hôm nay lại đi khách roài.
ôi, hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 3... của mình, từ sáng đến giờ lượn vào HR mấy lần để ngóng cái thiệp đẹp ơi là đẹp mà Hằng thiết kế cho mình, hic Hằng ơi, Hằng ời, hắt xì hơi chưa???
Chưa có thiệp của Hằng nên chả biết có SN Chúc mừng SN Trà nhé, chúc bà sức khỏe, em bé trong bụng tăng cân đều đều, tối nay nhận được quà hoành tráng của chồng nhá
Chúc mừng sinh nhật em Xíu nhé, chúc con thêm tuổi mới ăn ngoan, chóng lớn cho mẹ Minh đỡ stress nhé!!!
Chưa thấy thiệp để chúc mừng cô Trà cái nhể. Thôi cứ chúc nhá! "Chúc cô Trà luôn mạnh khoẻ, tươi trẻ Sinh con được cả nếp lẫn tẻ Chị Chíp và em cu mỗi người một vẻ Cả nhà luôn ngập tràn vui vẻ" Tự nhiên tớ viết thành thơ hơi con cóc tý nhể. Cảm ơn các cô đã chúc mừng sinh nhật cháu Xíu nhé. Xíu nhà tớ có 2 điểm chung với các Md Rắn như sau này: - Sinh nhật cùng ngày cô Trà - Tên trùng cả họ lẫn tên đệm với nhà Bô Bô. Hehehe. May mà bà này gia nhập hội sau khi mình sinh Xíu, không thì lại phạm húy nhể Tương lai và triển vọng của Xíu này: sẽ tổ hợp toàn các ưu điểm của 2 cô nhá. Xinh đẹp, dí dỏm, đảm đang, chụp ảnh đẹp, hiện đại, thân thiện này. Ôi sướng quá cơ Bà nào có con trai dập dòm thì nịnh mẹ vợ đi nhá.
Chúc mừng SN Trà nhé, chúc bà luôn hạnh phúc, tươi trẻ và lúc nào cũng đạt điểm 10 trong mọi mặt nhé! Tôi ghen tị với bà lắm đấy ;-)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRÀ, CHÚC BÀ MẸ TRÒN CON VUÔNG.artyman:=D>=D>=D> CHÚC MỪNG SINH NHẬT XÍU, CHÚC BÉ NGOAN NGOÃN VÂNG LỜI CHA MẸ
Vào tặng Trà cái bánh sinh nhật và kể 1 câu chuyện vui, tối về order chồng nhé Bánh sinh nhật "độc đáo" cho vợ Người đàn ông trung niên bước vào tiệm bánh sinh nhật và nói với cậu bé tại quầy: "Tôi muốn đặt chiếc bánh có viết chữ để mừng sinh nhật vợ". - Trình bày thế nào ạ? - cậu bé hỏi. - Cậu viết thế này: "Em không già đi", phía trên, "Mà em còn trẻ lại", phía dưới. Thằng bé lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói: - Chiều ông ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho ông. Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, người chồng mang bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng mở hộp bánh ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ: "Em không già đi phía trên mà em còn trẻ lại phía dưới".
Đấy đấy, hôm qua cứ trêu Trà thế mà đến sáng hôm nay lại quên tịt mất. (icon hối lỗi) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: Chúc mừng sinh nhật băm hai nhát của Trà, chúc bà hạnh phúc, nhiều sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sinh cu tí