Mẹ BN đâu ........ ra up ảnh mới của BN xem đi nhá .. bận rộn thì cứ bận nhá .. ko để bỏ bê nhà cửa thế ná
đây ạ, đây là hình đi biển hôm cuối tuần rồi của Bảo Nhi đây! lần đầu ra biển, con phải làm quen với biển cái nào 1-2-3 tiến thẳng ra biển Thích quá con cười tít mắt luôn.
Tiếp theo là rì pọt vụ đi câu tôm tích cái. Xã có bạn là người xứ biển, dẫn tụi tớ đi câu tôm tích... Bắt được rồi nè Cận cảnh xem con tôm tích nó bé thế nào nhé
Cái tấm lày khoe răng nhìn yêu ghê ta ơi ..... thích quá nhỉ ra biển có khóc không vậy em .. có vẻ đầu tiên hơi sợ sau đó là thích phải ko?? Nhưng ko ưng người đằng sau ná
Woa, con gái đi biển với ba mẹ thích ha. Bảo Nhi dễ thương quá đi mất, dạn dĩ quá. Chắc nàng ghiền tắm biển lắm ha? Mấy tấm hình trông BN lớn lắm. Ý thương BN cái nào. Chụt chụt.
Chúc mừng sinh nhật trễ nha vì không về kịp để dự .. chúc Bảo Ngọc vui, khỏe, ngoan .. kisssssssssssss chụt chụt
Đi chơi sướng quá Cảm ơn bà đã cho tui chút nắng nhá Chứ mấy hôm nay HN lạnh thấu xương lun @Nhận sms của bà rùi, hôm nào rảnh 888 trực típ lun
dạ, đúng rồi chị, lúc mới thả bé đi chân trần trên cát, cái mặt méo xẹo, ko thích đâu. Nhưng khi được nghịch nước, chị ta thích chí cười quá chừng luôn. Người sau ảnh hả chị, kệ, em hiểu mừ, lại ganh tị với em nữa nè
Mẹ Ý ơi, BN ghiền lắm luôn. Tắm dưới biển hơn 1h, mẹ ẵm lên, con quẫy khóc quá chừng, đòi tắm tiếp.....
uh, ngoài đó đang rét lắm phải ko? Tui ở trong này, chỉ tầm 22-23 độ là thấy cóng tay chân rồi, nói gì lạnh hơn nữa chứ.
ui, trời lạnh chắc các bà mặc sức mà khoe đồ mùa đông chứ gì. Tui mê nhất mấy cái áo khoác dài, boot.... nhưng trong này mặc mấy cái đó người ta chứ bảo mình... hâm
Ra đường ai cũng xù xụ cả lên một đống ấy chứ Khẩu trang mũ mãng... ngập cả lên Xí lém Tui lại thích thời tiết như Sì Gòn hay Nha Trang hơn @Mà tui quên không hỏi, bà ở Hóc Môn, đi làm tận Etown cộng hòa, có xa không, có hay bị tắc đường không? Tui sợ nhất mấy vụ đi làm xa tắc đường đấy
tui thì cứ thích ở ngoài ấy. Không ấy, 2 đứa mình đổi cho nhau hen? đổi luôn xã luôn hé Ờ, đi làm cũng hơi xa bà ạ, cứ đều đặn mỗi thứ 2 đều kẹt xe. Đó là kẹt xe có báo trước, còn kiểu ko báo thì cứ thích là kẹt thôi. Trung bình 1 tuần kẹt 2-3 lần. Hic. Là chổ tui còn đỡ, đi sâu vô trung tâm thì héo hon luôn. Ngày nào cũng kẹt, đường nào cũng kẹt. Từng phố lớn tới hẻm cụt...(
HN cũng vậy thôi Kẹt xe ghê chết luôn Cho tui hỏi thêm là Công viên phần mềm Quang Trung có gần hay xa bà vậy?
Thế ah Cảm ơn bà nhá, tui đang có công chuyện mờ Còn vụ XÉ XÁC tui, chờ tui vô rùi xé nhá (há há không xé được bị tui làm thịt đừng trách)