@ Thương: thế à, để tớ bảo thằng em tớ tìm lại nhé, hoặc tuần sau được không? vì ông đang về quê ăn dỗ.
Hôm qua mới được mục sở thị chồng Minh . Bon giống bố nhờ nhưng trộm vía đẹp giai hơn bố :razz::razz::razz: Bà đã đỡ ho chưa? hôm qua nhìn thấy có vẻ vẫn mệt lắm, chưa kịp hỏi thăm thì lại vội đi rồi. Cố gắng nghỉ ngơi cho em bé khỏe nhé Hôm qua tôi đi siêu âm 28 tuần, trộm vía em bé bình thường nhưng nghịch lắm xoay lung tung nên chả chụp ảnh với ghi đĩa được. Trọng lượng được 1kg250g rồi, thấy bác sỹ bảo chân dài, em này có vẻ giống mẹ nhiều hơn giống bố
Thể theo yêu cầu của một số bà sốt sắng phục vụ bữa sáng cho chồng, hôm qua đã phải hỏi ngay công thức của Mr Bin roài 1. Bánh CRÊPE (hay còn gọi BÁNH XÈO PHÁP), cái này không cần có máy mà rán bằng chảo bình thường - 500g bột mì - một chút muối tinh - 2 thìa to (thìa ăn súp ý) đường (nếu thích ăn ngọt thì cho thêm, nhưng thường ăn bánh này kèm với mứt hoa quả hoặc socola Nutella . Nếu ăn kèm xúc xích hoặc trứng ốp lếp thì không cho đường nhé ) - 03 quả trứng gà - 1/2 cốc bia - 500ml sữa tươi ko đường - 100g bơ chảy Cách làm: Cho bột, muối, đường vào trộn đều. Làm một cái lỗ ở giữa cho trứng vào đấy, trộn đều từ trong ra ngoài, đổ bia vào cũng quấy như thế rồi cho dần dần sữa tươi vào ( chả biết tả thế các bà có hiểu không vì tôi dốt văn lắm , xã nhà tôi bảo bánh có ngon hay ko la do tay quấy bột đấy nhé ). Sau đó cho bơ chảy vào và để bột khoảng 30 phút mới cho ra rán. p/s: trộn bột làm sao cho đừng vón cục nhé, nếu thấy vón cục thì phải lọc qua rây (tôi làm lần nào cũng phải lọc còn lão xã làm thì chả phải lọc bao giờ, hehe :-k:-k:-k) Rán bánh: Cho chảo lên bếp thật nóng, lấy giấy ăn lau sạch, cho một chút bơ vào láng đều khắp mặt chảo sau đó cho một muôi bột vào láng nhanh cho bột chải đều, càng mỏng càng ngon. Khi thấy viền xung quanh bong khô là lấy tay bóc rồi lật mặt kia để một lúc là cho ra được. Bánh ăn nóng với mứt hoa quả, socola tươi, kem tươi, xúc xích, trứng ốp lếp.... tùy từng khẩu vị Chúc các bạn thành công ! Còn tiếp.... đau lưng qua đi ngủ đã, mai tiếp công thức bánh Gaufre làm với máy nhé
Mẹ cháu chân cũng dài mà , mình thấy mũi em này có vẻ to, mồm thì rộng tóp tép liên tục, có lúc còn thấy thè lưỡi ra cơ .
Mebekivin ui. Bà giúp tui cái vụ này được không? Tui bận quá không ship cho các bạn được. Cám ơn bà trước nhé...
@ Lola: trộm vía em bé nặng đấy nhỉ, chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé. Tớ copy hướng dẫn làm bánh rồi, híc, sang đây phải làm nhiều quá, hehe.
Bóng bàn tiếp vụ Noel để chốt đi các bà, mua đồ Noel để các con mặc đồng phục mà, HR ăn chơi có tổ chức :wave:wave:wave
hihihihi, mấy hôm rùi hễ có dịp lang thang trên phố là y chang ngó nghiên tìm địa điểm, vừa gần, vừa rẻ, vừa ấm cúng lại vừa đủ rộng huhuhuhuhu, Pochieu.com luôn
Em này "Made in Vietnam" nên chắc là phải giống mẹ nhiều hơn chứ sao. Hehehe Chắc chắn có tí gien Âu châu là ngon lành lắm roài.
Cảnh báo với cả nhà là ko nên đi xem phim Chơi vơi nhé, trưa nay tớ đi xem, thấy phí tiền và phí thời gian. Cả rạp xem xong đều thở dài vì chẳng hiểu gì cả. Thoại cực kỳ vô duyên, lồng tiếng thì giọng cứ đơ ra chả có cảm xúc gì cả, như người Tây nói tiếng Việt ý. Có mấy cảnh hở hang, làm PR thôi.
Tớ cũng xem rồi, cảm giác y hệt, hoặc là mình chưa đủ tầm để cảm nhận được phim, xem xong thấy phí thời gian đi xem quá
Tớ giờ mới từ cơ quan về, có quả đầu mới, hôm nào post ảnh khoe các mẹ nhé. Tự dưng hôm nay sùng sục đi làm ngay quả đầu xoăn tít...Hehe...thay đổi phong cách tý....
>>ALL: Cả ngày hôm nay nhà tớ mất điện, giờ mới vào điểm danh được. >>Các mẹ có con ốm: Chúc các con chóng khỏe nhé. >>Minh Sếu: Tớ cũng đang gạ gẫm chồng đi xem phim nhưng tớ định xem "2012" vì thấy mọi người khen hay. Thấy ấy khen Trăng non thì có khi lại thay đổi ý định. Hi hi. Nhưng mà đọc Trăng non tớ ko thích lắm vì chả có Ed mấy. Tớ đọc hết đoạn có Ed rồi bỏ những chương nói về Jacob nhảy cóc đọc đoạn cuối. Sau đó mới quay lại đọc những phần chưa đọc. >>Minh bon & Hoa: Tớ lâu lắm rồi ko xem phim VN vì nói chung là ko thích phim VN bây giờ.
Quả đầu tớ thì không buộc được vì ngắn quá, thôi đành chung sống hoà bình với nó thôi... Hôm nay mệt mỏi quá, không làm được gì nên đánh liều thay đổi phong cách, người khen người chê, chẳng biết thế nào...hihi...
Mẹ nó cứ chọn ảnh đi. Lúc nào in thì gọi cho tôi nhé. Bây giờ ảnh chỉ in bằng giấy bóng thôi bà ạ, giấy lụa người ta bỏ rồi. Ép ảnh thì có 2 loại là ép Plastic và ép lụa. Bà thích ép loại nào thì in xong tôi ép luôn cho bà. Còn cho vào ALBUM thì về bà tự cho vào nhé hihi.