Hi cả nhà! Nhà tớ hôm qua 1h là lên xe về rồi, vì cu Bon kêu buồn ngủ, đến giờ đấy là bắt đầu mè nheo rồi. Hôm qua bon chỉ thích chơi trong nhà có cầu trượt thôi nên chẳng chụp được cái ảnh nào, tiếc thế. Quà cũng phải nhờ Phương lấy hộ. Nhìn ảnh các con chụp với ông già Noel lại tiếc. Hôm qua mà Bon không kêu về thì tôi cũng thích ở lại muộn, vì lúc sau này mới có thời gian buôn bán nhỉ, còn trước đấy thì cứ bị phân tán, chẳng nói chuyện được với mọi người mấy. @Trà: Mai đang rủ hôm nào tôi với bà làm kiểu ảnh bầu giống Ngọc nhưng bụng tôi sệ lắm, chụp chẳng đẹp đâu, vả lại mình có bầu phong độ không bằng Ngọc, tầm này đã ục ịch, mệt mỏi lắm rồi, thế mới phục Ngọc đợt trước, đi chơi đến tận lúc đẻ luôn, bái phục đấy.
>>ALL: Ảnh offline Noel 2009 Thời gian: Trưa Chủ nhật ngày 20/12/2009 Địa điểm: Sen Hà Thành - 177 Bùi Thị Xuân * Ảnh Mai chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1657945&postcount=10410 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1658023&postcount=10411 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1658048&postcount=10412 * Ảnh Bình Mộc chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1663614&postcount=10451 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1663680&postcount=10453 * Ảnh Thoa chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1774391&postcount=465 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1774405&postcount=466 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1774477&postcount=468 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1774657&postcount=470 * Ảnh Thủy S chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1664407&postcount=10461 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1664464&postcount=10462 * Ảnh bong va tit chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1665833&postcount=10471 * Ảnh Hằng Kevin chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1656745&postcount=10398 * Ảnh Ngọc Bin chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1656654&postcount=10394 * Clip Bình Mộc quay http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1659754&postcount=10432 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1674570&postcount=10538
Chào cả nhà, chúc tuần làm việc mới vui vẻ ! Mai bạn thứ 2 trông giống Mai hơn bạn thứ nhất nhỉ? may có Mai ko mẹ con tớ ko đc kiểu ảnh nào. Cảm ơn Mai nhé !
>>Minh bon, Trà, Bình Lola: Các bà chụp ảnh bầu đi, bụng càng to chụp càng đẹp đấy. Chẳng may có bị rạn thì photoshop là được ngay mà. Nói thật là hồi Mai rủ tớ chụp tớ còn ngần ngừ mãi. Nhưng đến bây giờ sinh em Tom xong, nhìn lại mấy bức ảnh bầu thấy cảm xúc khó tả lắm >>Mẹ Zin Zon: Ấy trông tớ quen à? Giai đoạn 1 thì tớ học lớp BK37 - Hóa dầu K40. Giai đoạn 2 thì tớ học cùng K41 - lớp Kinh tế Hàng không. Không biết ấy có quen ai ở mấy lớp đấy không
Thủy ơi nếu đúng là người hội mình uống thì không sao đâu, tớ tưởng bọn phục vụ nó tính nhầm cho mình vì thường là các bố HR phải tụ tập cùng nhau thì mới uống chứ hôm qua mỗi ông tản một nơi thì uống kiểu gì, hehhee... Ấy không phải hỏi lại nữa đâu, ai lại làm thế ngại chết đi được Hẹn gặp ngày mai Lẩu Băng Chuyền nhé, nhớ mang sữa đi cho tôi đấy, thanh kiu bà nhiều
@chuotcontime: lúc về tui tìm bà mãi mà ko thấy để xem có bộ quần áo noel nào to ko để lấy luôn.[/QUOTE] Thế à? Tôi bận rộn với bọn nhóc con nên cũng mệt, chuồn về trước cho chúng nó đi ngủ ( đem con đi cũng vui nhưng cũng mệt)...
Tớ thấy hơi thở của 1 bài văn thạc sĩ kinh tế rồi nhé hihi. @ALL: tớ đang tranh thủ làm ảnh. Cả nhà chờ tí nhé Nhà tớ hôm qua sau khi ở Sen về là phóng ngay đến nhà ông anh chồng để làm Noel tiếp. Mệt kinh khủng khiếp hihi nhưng mà vui. Áy náy mãi là hôm qua quay đi quay lại không tìm được cái thìa cho anh Mộc ăn cơm rang nên đành phải xin lại cái thìa của em Kevin. Mẹ cháu cũng bấn với cả anh Mộc và em MN nên ko biết là Hằng vất vả với Kevin như thế nào (chỉ thấy em này lúc nào cũng dính lấy mẹ thôi). Xin lỗi em Kevin nhiều nhé (không biết lúc đó em có ăn thêm được gì không) . Cám ơn BTC đã hết lòng vì các con. Cái bọn nhà hàng nó cũng củ chuối, hình như nó ko làm đúng theo thỏa thuận hay sao í nhỉ.
@ Trà, Hoa: cảm ơn hai bà về vụ quà tặng cho các con nhé, thấy bạn nào cũng thích quà tặng của mình là đủ biết tài chọn quà của cô Trà rồi, hihii... Lola nhà tôi bố giựt luôn cái dây ở váy Noel để buộc gấu cho con rồi treo lủng lẳng ở cổ ý, tối về chát khoe luôn với bà Nội, thích lắm @ Phương : Hôm qua may mà em Hân hân không bị làm sao đấy, nghe tả đoạn phi ra từ cửa sổ mà sợ quá . Mà công nhận bà này giỏi, một mình 2 đứa sàn sàn tuổi nhau, tôi đi đâu một mình với Lola cũng đã thấy oải rồi @ Mẹ Sóc xinh: Cảm ơn bà đã tặng sổ cho mọi người nhé, anh xã nhà tôi thích lắm vì bảo là vừa ghi chép được lại có lịch luôn, rất tiện =D>=D>=D> @ An : Hôm qua tíu tít nên mới chỉ được ngắm váy hàng hiệu của An chứ chưa được sờ , mai lại mặc đi cho bạn sờ thử xem có mát tay không nhá @ Bong va Tit: mọi người mới tôi biết mặt hết rồi còn mỗi nhà này là chưa biết mặt mà đóng xiền mình lại không để ý, hehheeee.......Lần sau ọp chắc phải có màn giới thiệu ấn tượng nhỉ @ Hoa mai: Cảm ơn ảnh của Mai nhé, hihhi.... nhà tôi về xem lại trong máy chả có ảnh cả nhà nào, may có bà nháy cho phát để gửi sang cho ông bà Nội
Thế chắc gặp nhau rùi, hồi trước tớ ở trong KTX cùng với 1 đứa học hóa dầu K40, chắc học cùng bà. Hay nhỉ, ra trường 10 năm lại gặp người quen, hi hi
LoLa: Váy đấy chỉ mặc đi ô tô được thôi đi xe máy hơi khó nên mai chắc không mặc được. Kiểu này chắc phải mua 1 cái ô tô để mặc váy này cũng nên Mẹ sócxinh: Cảm ơn ấy vì quyển sổ quà tặng nhé. Tớ cũng thấy rất tiện lợi. Lúc đầu tớ thấy chồng đưa cho quyển sổ bảo là ai đó tặng tớ rất lăn tăn bảo không biết có nhầm không nên không dám cầm. Về sau thấy bảo ai cũng được 1 quyển nên lúc đó mới dám cầm. @ Bông và tít :: Cảm ơn màn giao lưu rượu của chồng bà nhé. Chồng bà này tâm lý và chiều vợ con thật đấy ( có khi giờ này bác ý cũng đang online xem bài của mình cũng nên) . \\/ . Lúc đó xong rồi chồng tớ về cquan làm việc luôn và overnight đến giờ chưa về Hôm qua nhìn bà Hằng vất vả với Kevin thương quá nhưng cũng chả biết làm thế nào để giúp được vì nàng Su nhà tôi cũng nhõng nhẽo không kém. Thôi mai đi băng chuyền ăn bù nhé. 1 lần nữa cảm ơn ban tổ chức nhé. Hy vọng lần ọp tới ọp riêng cho các mẹ thì được buôn dưa lê bán na dai lâu và nhiều hơn.
Bạn Bình Mộc lại trêu tớ rồi. Nói thật là nếu cho làm lại thì chắc tớ không đi học thạc sĩ đâu. Khổ gì đâu, giờ tớ chả muốn làm luận văn nữa nhưng chồng bảo cố đi học được mấy năm giờ còn luận văn lại bỏ ngang à. Tớ ngán sự học đến tận cổ rồi. Hic hic. Than vãn đầu tuần tí nhưng tớ vẫn đang phải ngồi làm đây này . >>Mẹ Zin zon: Hi hi, chắc là thế nhỉ.
Hôm qua buồn cười nhất đoạn Em SU đi tìm mẹ , thấy mình đang ngồi đi giầy cho BIn cứ bám chặt tay áo mẹ ơi mẹ ơi ! Tớ không quay lại vòng tay ôm em í , bảo là mẹ đây , quay lại sợ em nhìn thấy mặt em lại khóc ! Con gái yêu thật đấy !
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh. Chúc nhà mình một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Đang ngồi xem ảnh và video vụ Noel ngày hôm qua mà tiêc hùi hụi, 2 đứa nhà tớ ho như cuốc vẫn chưa khỏi. Đã nhủ thầm rằng để đến hạn cuối cùng nếu con khỏi ho thì sẽ đăng ký off nhân tiện ra mắt HR luôn, thế mà... tiếc ơi là tiếc. Tớ cũng ham vui lắm nhưng tại MC và chồng cứ gàn nên chẳng dám "trái lời".
Tôi sì pam tí, các bà có ai có đai đỡ bụng thì để lại cho tôi, bụng tôi sệ xuống khó chịu lắm, cảm giác như đẻ đến nơi ý. Bà nào có hoặc có người quen có mà không dùng nữa thì báo tôi cái nhé.
Minh ơi vào đây nhé, tớ vừa lượn mục THanh lý thấy có mẹ này thanh lý này http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=93365
chào cả nhà nhé!Cảm on các mẹ trong BTC đã tổ chúc 1 buổi ọp ẹp vui vẻ lại còn các bà bầu tận tình phục vụ nũa(u)(u)(u)con trai tó về rất vui vì có cái đồng hồ đeo trên tay mỗi tội anh ta cú nhất định đòi mẹ phải chỉnh đồng hồ cho lên số 1???đén 4h chiều vẫn đòi mẹ là mẹ phải chỉnh số 1 co ,pó tay. ảnh các con cũng đẹp nhỉ, nhung mà tó thấy lại nhất buổi hôm qua vẫn là ông già noel vì toàn đuocj quàng vai các mẹ bế con để chụp ảnhhihi Bình về phải hỏi lại xem có phải vì thế nên hôm qua về bị mệt quá phải đi ngủ luôn không
Hehe...bà ui, cố lên, tớ trải qua rùi nên cũng rất thấu hiểu tâm trạng của bà...nhưng qua rùi lại máu học tiếp đấy ( ví dụ như tui chẳng hạn, đang làm luận án tiến sỹ đây....hihi...nghĩ thì ngại nhưng vài năm là lại xong ý mà....)