@Sóc xinh ơi: đồ của 2 con gái gửi cho Thủy X rồi nhé. Có gì liên hệ với Thủy X. Bà chu đáo quá, tổ chức cỗ là vất vả rồi. Theo tôi thì sinh nhật ko cần cầu kì, cứ ăn bình thưởng, mọi người gặp nhau là vui vẻ rồi, ăn uống là phụ. Thêm cái bánh gato là thành đặc biệt hơn rồi.
Khổ thân, bạn này mới bé thế sao đã uống thuốc viên à? Zinnat có dạng siro ngọt mà Hương ơi, đổi sang ngang đi. Uống dạng siro cũng ngọt. Chúc 2 con chóng khỏe nhé. Lạnh thế này, thương nhất bọn trẻ con.
Tớ tổng hợp lại một số cách giữ sức khỏe cho con vào mùa lạnh của các thành viên HR để mọi người dễ tìm khi cần nhé.
Chào cả nhà hôm nay tớ mới vào điểm danh được. Hương ơi tớ thấy Zinat có các hàm lượng khác nhau, nhưng trẻ con thì chỉ uống ở dạng bột thôi Hương thử xem lại nhé (Con bạn tớ bị hen phế quản uống suốt từ khi 2 tuổi tới bây giờ). Thuốc này ở mỗi nơi bán 1 giá loại 250mg đắt là 13k 1 gói còn rẻ nhất là 8k(hiệu thuốc Nam Anh ở Trần Hưng Đạo) ở Thái Bình còn 14k nên tớ toàn mua trên này gửi về. Cu lớn nhà tớ thứ 6 tuần trước kêu đau tai cho đi khám ở Tai Mũi Họng Bạch mai cũng bị viêm tai giữa cấp, viêm xoang cấp có mủ BS nói uống 7 ngày thuốc không đỡ thì phải trích hút mủ nghe sợ quá. NHưng tớ thấy thuốc có loại chống viêm, kháng sinh (thành phần amoxilin) nay cũng đỡ rồi nhưng mũi chưa hết, lo quá. Tháng này tớ phải đi làm cả ngày, bận và mệt quá tớ không có cả thời gian vào đọc bài nữa.
Khổ thân bạn Hương nhím, chăm 2 con ốm, cố gắng chăm cho con khỏi dứt điểm nhé. Tớ cho con đi khám bao giờ cũng nói trước với BS là con uống thuốc khó, để BS kê cho thuốc dễ uống. Hôm qua các bạn nhiệt tình đến đông đủ là tớ vui rồi, dọn dẹp 1 tý có sao đâu. Có khi tớ phải sửa nhà, đập cái tường ngăn đôi phòng thì HR mới ngồi thoải mái được. Hôm nào lại tụ tập nhà tớ nữa nhé, vẫn còn 2 lạng miến và nguyên túi mì. Tớ up tạm ít ảnh trong khi chờ đợi bạn Civil_huyen. 3 bạn đến sớm nhất Thương đến sau bị Thủy điều đi rửa rau luôn Lẩu nóng bốc hơi nghi ngút, ăn ấm cả người Người ăn, người húp, người chống cằm làm dáng Chẳng thấy mặt tớ đâu, chờ ảnh của Huyền vậy
Hi all, tớ đây - hôm qua tớ đi giao hàng về muộn quá nên không up ngay ảnh cho cả nhà. Show hình nào (nhưng cái máy ảnh của tớ lởm, nên hình không được nét lắm - sori cả nhà nhé) Mâm cao cỗ đầy không kém ai - mà giá giật tà là mình: 30k/1bác Cả nhà mình quây quần đầm ấm bên nhau (ngồi chờ đông đủ là oánh chén) Gần hơn nữa, từ bạn Thủy S trở ra: Tiếp theo ra vòng ngoài tới bạn mẹ Lola: Tới là mebeKevin...: Phải nói tớ rất mê mẩn cuốn lịch mà Trà làm cho con gái, tiếc là lúc tớ cầm ngắm thì cái máy ảnh nên cất vào trong thùng đựng bánh để mang đi rồi, nên chỉ chụp được người mẫu lúc đưa cuốn lịch ra: Còn một số cái khác nhưng là ảnh bạn Thủy S với bạn Momo cầm cái cuốn???? tớ nhìn từ xa nên không rõ là hình gì, chỉ thấy hai bạn cười hỉ hả lắm ấy, tiếc là ngược ánh sáng nên chụp được hai bạn mà tối om.
Offline tân niên 2010 Thời gian: Ngày 12/01/2010 Địa điểm: Nhà Hoa chíp còi - Tập thể Giảng Võ Thành phần: 1. Hoa - mẹ Chíp còi 2. Hằng - mebekevin 3. Thủy S - Le Thuy 4. Thương - thanh thương 5. Thu - Me&tom 6. Huyền - civil_huyen 7. Bình - MeCuMoc 8. Trà - mẹ yêu Chíp 9. Bình - mamanlola 10. Minh Anh - Bô-bô 11. Thủy X - MeKien 12. Ngọc - momo 13. Dương - Mưa rào tháng năm 14. Thoa - mitxanh236 15. An - SuSu_ThuThuy 16. Trang - menhieunhieu 17. Minh - Mẹ Sếu 18. Ngọc - Me_beBin 19. Hằng (bạn của Ngọc Bin - chưa có nick) * Ảnh Hoa chíp còi chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1806795&postcount=727 * Ảnh Huyền civil chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1807166&postcount=729
Ối giời ơi bà ơi, chu đáo gì đâu, tại bố chồng tôi cứ thích cỗ bàn tụ tập đấy chứ. Mà cái tính tôi thì hay chiều lòng mọi người, đã biết thể nào cũng mệt rồi mà vẫn cứ cố, với cả tại con nhóc đầu mình cũng làm đầy năm mà, thế nên, .... Hic, ngày xưa đã dại dột nghe lời dụ dỗ đâm đầu về nhà toàn quanh năm ngày tháng giỗ chạp (mà giỗ toàn tự làm lấy, giỗ nào nhẹ nhàng bét cũng tầm 7 - 8 mâm với 6 - 7 đĩa một mâm, huhu...). Tới giờ vẫn chưa rút kinh nghiệm, cứ nhìn cái mặt bố chồng lườm lườm ra chiều không đồng ý là lại vội vàng nhận lời làm cỗ ngay, hic hic. Tớ có quả ông bố chồng = 10 bà mẹ chồng khó tính cộng lại, nên ... haiz, thôi để hôm nào tớ tâm sự vậy. Sáng nay bị sếp vào nhắc khéo vụ ốm đâu, mệt thế không biết. Năm nay lương lậu lại chán lè, hic, chưa thấy tương lai sáng lạn ở đâu cả. Mà, nói nhỏ nhé, dạo này trông bà lại phát tướng đấy, đi tập Yoga đi, lười quá cơ!
To: những mẹ có con ốm và tớ - cầu chúc các mẹ sức khỏe tốt để mà chăm con, cầu mong các con mau khỏi bệnh để mẹ có đi vi vu, off ẹp thì vui cho nó trọn, chứ đi mà trong lòng lo canh cánh thì giảm bao nhiu phần vui. Thanks to Hội trưởng đã tổng kết lại kinh nghiệm của các mẹ, nhờ thế mà tớ đỡ chép mỏi tay, thi thoảng cứ vào nhà là nhìn thấy ngay. Con tớ bị viêm phế quản phổi, cách đây mấy tháng thì tiêm hết 18mũi, tháng này thì đã 3lần đi gặp bác sỹ rồi. Hiện tại con bị sổ mũi, ho khò khè, đờm nhiều, bác sỹ Tuấn ở Khoa TMH Viện Nhi TW kê thuốc: ventolin khí dung 2lần/1ngày/1/2ống, otrivin nhỏ mũi 2lần/ngày, cifimed 3ml/1lần x 2lần/ngày, và thêm men tiêu hoá. Bác sỹ kê thuốc xong hẹn 3ngày khám lại nên tớ cứ 3ngày lại mang con đi khám, có đợt uống thuốc kháng sinh 15ngày liền,tớ chít vì vụ này mất-tiền kiếm được đến 2phần để đi bác sỹ, tới mấy phần thuốc thang
Này, đừng có khích người ta thế chứ. Đang bựn đây. Ngồi viết bài nhiều quá nên chắc cái eo nó cũng phình hơn tí chứ có phát gì nữa đâu nhỉ?
Hihix, học tớ nè, rất khoát không đi bác sỹ . Đánh liều tự chữa cho con hihih, cũng may toàn bệnh nhẹ thui. Trộm vía con trai tui @Huyền, hôm qua tui chưa được miếng bánh nào của bà huhuhuhu, đêm về nằm ngủ mới nhớ ra, thiệt thòi quá. thiệt thòi quá
Momo ơi, đi tập đi, khỏe người mà săn chắc lại, tớ tăng so với kỳ con gái là 22,5kg đấy. tớ sinh mổ lên con tớ được 10tháng hơn tớ mới dám tập vì thực sự tập yoga đòi hỏi phải căng cơ rất nhiều, nhất là những tư thế vái dài, tọa sen gập bụng hoặc chào mặt trời... nhìn phom bạn tớ nghĩ bạn sẽ mau xuống hơn tớ đây.
Hihi.., nhà momo này lười tránh rét thì có, bà có động viên thế chứ động viên nữa thì cũng không xi nhây gì đâu, hihi... (khích bác tí cho nàng thêm dũng khí đi tập nào, cố lên!!!!!!!!!!!!) Hic, mà giờ này vẫn thấy online là lại bỏ tập hôm nay rồi.
ối vậy hả, thương bà quá, thương bà quá. Tui thì không dám tự chữa cho con đâu, vì con đi nhà trẻ từ 4thágn mà, con ở nhà thì mình còn giữ cho con được. Nhà tôi toàn trăm sự nhờ bác sỹ,mà cũng có được đâu thía nên tôi bức xúc phọt một bài về bác sỹ trong blog cá nhân; giờ nghĩ lại thấy mình nên nhẫn nhịn hơn nữa.
Haha đồ đểu! Đấy là do người chụp cho tôi vào chỗ méo đấy. Viết xong bài trả nợ là tôi đi học tiếp (nhưng mà ko dám hứa) He he