VỤ xem phim ngày mai vẫn tiến hành bình thường các bà nhé. Chiều nay tớ hỏi thì thấy thông báo là phim Kungfu Panda, suất chiếu 10h, giá 80K/suất (bao gồm 1 lớn và 1 bé dưới 1,3m). Thực ra thì phim này nhà tớ cả 2 mẹ con đều xem rồi, nhưng vì đĩa nhà tớ k có thuyết minh, với lại đi xem rạp cũng có cái thú vị riêng, nên tớ vẫn đi nhé! Các bà đi xem thì có mặt lúc 9h30 ở tầng 6 và nói là mua vé xem phim gia đình nhé. Tớ có thể đến sớm hơn 1 chút, nhưng để chắc chắn thì các bạn nên chủ động đến và mua vé, tránh trường hợp vì lý do đột xuất mà cancel vào phút chót, tớ ôm 1 đống vé thì chết tớ. Hẹn gặp mọi người vào sáng mai nhé!
>>Trà: Mai tớ với Bin cũng tham gia nhé. Ăn chơi không sợ mưa rơi. He he. Bin đang hào hứng lắm. Tớ cũng xem Kungfu Panda rồi nhưng Bin chưa xem. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Ke ke artyman:
Tớ vào đóng cửa cả nhà nhé. Nhà tớ Sếu lúc nào cũng bị vướng lịch đàn học sáng chủ nhật nên hiếm khi bon chen vui chơi sáng chủ nhật được. Đổi ngày thứ bảy thì lại không chịu học cô khác. Hôm trước tớ cho đi Megastar xem phim gì mà có toàn con Chuôt ý, à Biệt đội chuột lang, chị Sếu lần đầu đi xem mà cứ hỏi tại sao lại tắt đèn tối thế hả me, xong rồi là í a í ới,,,bố mẹ thuyết minh phát nhức cả đầu. Đúng là cho trẻ con đi là phải xem phim có thuyết minh rõ ràng thì bạn ý mới trật tự được. Chúc vụ ăn chơi xem phim ngày mai của nhà mình thật vui nhé. Trời hết mưa rồi. "Ăn chơi trời ngừng mưa rơi" ngay ý mà.
Phương đi đi, cho tớ ké cuốc xe, vẫn ho quá, chả ngủ được, lên đây bán than. Mà lại nhức đầu chán quá đi mất.
Chúc các các mẹ và bé ngày mai đi xem phim vui vẻ nhé! Đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi. Hy vọng ngày mai trời tạnh mưa cho các mẹ và bé đi cho khỏi bẩn và ướt. Nhưng trời rét lắm các mẹ nhớ mặc ấm cho các con. @Hạnh: Bị ho nhiều ấy thử ngậm quất hấp mật ong xem sao. Nhà tớ thấy món này hiệu quả lắm.
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. Hôm nay ọp xem phim cho mẹ và con à, vui quá. Ở nhà không biết còn mưa và lạnh không, chúc các mẹ và các con ọp vui khỏe nhé. Tớ mới đi làm, tuần vài buổi, hihi, nên cũng bận phết, hai vc chiến đấu với hai đứa, cũng thấy phục mình thật . Ăn uống thì phải cải thiện liên tục chứ, giờ đâm ra chăm, hay nấu món linh tinh, phở bò, phở gà, bánh trái, hehe. Vụ mua đồ ăn để tủ lạnh, nhà tớ thì quá nhiều kinh nghiệm rồi, hihi, chắc phải đến gần 10 năm rồi. Giờ sự nghiệp này lại tiếp tục, được cái tiện, đỡ khoản sáng ra phải nghĩ hôm nay đi chợ mua gì, ăn gì, nấu món gì,...
Chào cả nhà, Đúng là "HR ăn chơi mưa sợ, mưa ngừng rơi" , trời lại nắng ấm vàng ươm rồi! Nhà tôi sáng nay 10h30 mới tới VC, lao ngay lên tầng 6 thấy vắng heo, nhìn mãi chả thấy bà nào(hay là giờ đấy các mà ngồi trong phòng chiếu hết nhỉ) nên vào xếp hàng mua vé nhưng em bán vé bảo ko có Kungfu Panda thế là vào xem Chuột sóc phần 2. Xem xong ra thấy vẫn còn thèm lại vào mua Avatar, tiếc là hết vé. Tiện thể tôi cũng bon chen 3 vé avatar tận thứ 7, 6/2 lúc 10h30 rồi, có bà nào muốn xem cùng thì giơ tay nào À, hôm qua 2 mẹ con tôi lượn lờ trong VC gặp Mẹ Mốc cũng dẫn 2 con đi chơi trong đó. trộm vía 2 đứa nhà Mẹ Mốc đẹp trai dã man, cả Mẹ Mốc cũng xinh hơn, mướt hơn cả lúc mới có 1 con nữa. Tôi đang tự nghiệm thấy các bà HR 2 con (mà tôi biết nhé) có vẻ đẹp hơn cả lúc mới có 1 con, ví dụ như Thuy S này, Me Bin này, Mẹ Mốc này, Bình Mộc này, sắp tới là Trà meyeuchip này...he he đây có vẻ là lý do chính đáng để tôi can đảm chốt luôn tập hai nhỉ!!!???
Ôi, thế mà không alo cho tụi tôi, giờ đó thì cả lũ đã yên vị xem Kỷ băng hà phần 3 roài (lúc mua vé mới biết là không phải Kungfu Panda he he) Bọn trẻ con công nhận buồn cười lắm ý, lúc mới đến thì háo hức cứ đòi vào xem luôn. Xem được 1 lúc thì bắt đầu "giở bài", bạn thì đòi đi vệ sinh, bạn thì hỏi sau phim lâu thế hi hi Túm lại là vụ ăn chơi hôm nay thành công mỹ mãn (thiên thời, địa lợi), mỗi bà Thủy X là "đen thui"
Hik, hôm nay mà không có vụ tôi bị mất ví thì vui nhỉ. HIk, hik, năm cùng tháng tận roài mà còn đen đủi thế, lúc trả tiền mua nước mía ở Bà Triệu tôi vẫn giở ví ra lấy tiền, chắc là bị nó theo dõi nên đến lúc vào KFC không để ý nó thấy ví to túi đẹp tưởng nhiều tiền nên rút vội . Hik, cũng may cho tôi và không may lắm cho em nào ăn trộm là em ý tưởng rút được ví xịn, to , nhiều xiền hóa ra chỉ có được hơn 100k tiền mặt còn lại chỉ là thẻ , giấy tờ (hú vía, thẻ ATM có cả giấy đề pass ở trong ví luôn may mà khóa kịp, chưa bị sao :-s). Hôm qua về muộn lười đi rút tiền, sáng nay lại dậy muộn cũng lười rút nên vẫn không bị mất tiền, chỉ tội nghiệp em ví và các em giấy tờ, CMT, thẻ.... À, may mà còn trả bà Trà tiền vé rồi k có lại mất thêm 80k nữa . Hôm nay bạn nào trả tiền KFC của Kiên hộ tớ ? Ngọc đúng không? Thứ 5 off nhắc tớ thanh toán nhé. Tớ chỉ bán than tí thôi, cũng coi như qua một cái hạn nhỉ . Thôi , lại AQ của đi thay người vậy. Bây giờ là tí ảnh ọt của mẹ đẹp con xinh buổi ăn chơi hôm nay nhé. Trong rạp nè- Tranh thủ khán giả về hết các mẹ và các con tạo dáng tí để lấy bằng chứng là đúng mình đi xem phim chứ không phải đi đâu Tạo dáng ở bên ngoài Mẹ và con nhà Bình-Mộc Mẹ và con nhà Thương -Zin Mẹ và con nhà Ngọc-Bin Mẹ và con nhà tớ Chíp nhà Trà thì khỏi phải nói, cứ thấy máy ảnh hướng đến là tạo dáng chẳng kém người mẫu chuyên nghiệp nhé
>>Thủy X: Ừ, AQ của đi thay người vậy, giờ mất công đi làm lại giấy tờ thôi còn tiền may là mất ít. P/S: Còn mấy cái ảnh bọn trẻ con chụp riêng với nhau chưa thấy post Thuỷ ơi. >>ALL: Nói chung hôm nay đi chơi rất vui, đúng là như Minh Sếu nói "ăn chơi trời ngừng mưa rơi". Nắng ấm, xem xong đi ăn KFC rất vui. Bọn trẻ con ăn xong chạy chơi với nhau làm các mẹ hò phát mệt. Cuối cùng mệt quá nên quyết định giải tán Bin híp nhà tớ xem phin thỉnh thoảng lại hỏi bạn này là bạn gì, sao khủng long chưa xuất hiện. Mà có bạn thì tớ chả biết là con gì. Ke ke. Xem gần hết thì Bin híp bắt đầu sốt ruột và hỏi sao lâu thế hả mẹ? Nhưng nói chung là vẫn ngồi xem hết không đòi ra khỏi rạp. Hôm nay ngoan nhất phải là bạn Mộc và bạn Zin. >>Hương tintin: Thế mà không gọi cho bọn tôi để đi ăn trưa cùng luôn. Có nhà Hằng bạn tớ không xem phim nhưng lại đi ăn trưa cùng mọi người. >>Trà: Chị Chíp tạo dáng quá cơ như người mẫu ý. >>Thủy X: Anh Kiên cũng biết tạo dáng chụp ảnh nhé chứ không như em Bin híp.
Offline xem phim các mẹ và các con. Thời gian: Chủ nhật ngày 24/01/2010 Địa điểm: Mega Star Vincom Phim: Kỷ băng hà 3 - Ice Age Thành phần: 1. Mẹ Trà & Chíp & Nhi (chị họ của Chíp) 2. Mẹ Thủy X & Kiên 3. Mẹ Thương & Zin 4. Mẹ Bình & Mộc 5. Mẹ Ngọc & Bin Ăn KFC thêm mẹ Hằng (bạn Ngọc) và Xíu * Ảnh Thủy X chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1888151&postcount=1592 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1888339&postcount=1595
Me Co&Vit; ấy đã đỡ ho chưa? QUất hấp mật ong, húng chanh, lá hẹ cũng tốt lắm đấy, ấy đã làm chưa? Uống thuốc kháng sinh nhiều lại nhờn thuốc, tớ ho gần 10ngày rồi, uống kháng sinh chả đỡ, tớ uống quất hấp của con tớ lại thấy đỡ đỡ chứ. Me Chip&tom: vụ nhậu nhẹt chiều thứ 7 ở Thành Công lại cancel hả bà? Tôi cứ hóng điện của bà mà không thấy. Vụ Ninh Hiệp bao giờ chốt đấy, tôi mời quá nhà tôi măm thịt chó mà chẳng có ai phản hồi gì cả. To các bạn đi off xem phim sáng nay: trời đúng là ủng hộ nhà rắn mình hay sao ấy, hôm nay trời đẹp và ấm mừng qua, các con được đi chơi với các mẹ không bị lạnh. Thủy X: thôi lại bài cũ vậy, của đi thay người, nhưng khổ nhất là vụ làm lại giấy tờ (hy vọng ấy cũng gặp được đứa tử tế, nó lấy xong nó có lương tri bỏ giấy tờ vào phong bì cho vào bốt bưu điện - lần trước tớ mất đồ ở cổng công viên Lênin đoạn Đại Cồ Việt, mà thế nào bưu điện Cầu Giấy lại gọi tớ xuống nhận CMTND, giấy phép lái xe, thẻ chứ)
mấy mụ này chịu khó thật, lạnh thế mà cũng đi, cực kỳ phục nhà Bình Mộc nhé, xa tít mù tắp thế cũng có mặt. Bé nào cũng xinh tươi đáng yêu cả. Hôm qua nhà tớ cuối cùng giỗ buổi chiều, k biết để cho Tít đi , đúng là k onl 1 buổi chiều mà hụt mất vụ đi chơi.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh ! Hôm qua nhà tớ bận đến tối mới về đến nhà. em Quân bị ở nhà, ko ai chơi cùng vì bố mẹ cho chị Hân đi cùng rồi, thấy ở nhà gọi điện giục về vì em Quân ở nhà ngồi buồn thiu như chó cún, ko thèm vẫy tai. Thương quá, thế là vội vàng về luôn. Hôm nay lại mưa chỉ, lại lạnh nữa. Tôi cứ định đi đâu là y như rằng lại mưa, tuần trước cũng thế.