Tớ thấy bố chồng tớ bảo là năm Sửu là năm hạn, tháng 12 âm lại là tháng hạn, chứ tớ cũng có biết gì đâu
Hương ơi, bà làm mẫu đi, tôi thấy bà hợp lắm đấy. Bà làm mẫu đi để còn khẳng định tiềm năng của Rắn (giỏi mọi phương diện). Có 1 đợt mấy Rắn nhà mình cũng làm mẫu cho Mai chụp rồi đấy (1 lần chụp ở đầm sen hồ tây, 1 lần ở Văn Miếu) đẹp lắm.
Cám ơn bà, vậy mà tôi cứ tưởng có bà nào post lên đây, ngắm nghía em Lea cái, chắc là xinh như chị nhỉ?
Chào cả nhà... Tớ trốn việc cơ quan về quê đây. Hôm nay MN Họa Mi cũng nghỉ ăn Tết, tớ về quê phục vụ cửa hàng Karaoke của tớ, nhân viên nghỉ gần hết rùi, chán quá..... Chúc cả nhà Rắn năm mới vui vẻ, hạnh phúc.... Thỉnh thoảng tớ cũng ngó nghiêng vào đây nhưng không theo kịp các bà...hihi....
Bà này bận rộn gì mà ít thấy vào nhà mình vậy? Thỉnh thoảng vào điểm danh cho mọi người nhớ tên chứ. Hi hi. Ra Tết nhớ sắp xếp đi ọp với bọn tớ nhé artyman:
Tớ điểm danh. Cám ơn cả nhà đã hỏi thăm, động viên em Bon và bà mẹ đoảng của em (là tớ, hi hi). Tớ báo cáo ngắn gọn là con ngoan, ăn uống bình thường. Không sốt và quấy khóc. Chắc là mụ đỡ cho con rồi. Mấy hôm nay cứ cuống lên, hôm nay mới chúc mừng mẹ con Lola, mẹ tròn con vuông, không can thiệp tí gì là xuất sắc lắm đấy. 16 năm sau em Lea đăng quang hoa hậu em nhé
Hic, ko biết vận hạn của tớ đã hết chưa? Hôm qua thì ngã xe, tối hôm qua thì bị nghẹn viên thuốc ngậm ho suýt chết ngạt, huhu..... Mình bình thường ngậm chả làm sao, tự dưng tối qua ma xui khiến thế nào vừa ngậm xong thì lên cơn ho, thế là ..... Báo hại chồng tay thì đấm lưng vợ thùm thụp, tay bê chậu ép vợ nôn viên thuốc ra. Cũng may nó là thuốc ngậm tan, chồng nhanh trí đưa vợ chai nước bắt uống liên tục. Một lúc nó tan đỡ ra thì mới đỡ khó thở. Vừa sợ vừa buồn cười. Chồng bảo lần sau em ngậm thuốc thì nhai vỡ hết ra rồi hãy ngậm nhé! Bó tay luôn
Ui, khổ thân bà. Sắp hết năm rồi, vận hạn chắc là hết rồi đấy Tớ hồi đang bầu em Tom còn bị hóc nhãn ở cơ quan cơ. Đang nhằn hột nhãn thì tự dưng nó chui tọt xuống cổ. Con bé cùng phòng tớ ra sức vỗ lưng rồi bảo 1 đứa khác đi gọi mấy chị y tế. May mà không sao chứ lúc đấy tớ sợ gần chết, mặt thì đỏ gay, khó thở. Đến mấy hôm sau vẫn còn đau cổ. Sau hôm đấy về ko dám cho con ăn nhãn
Sợ thật ấy chứ buồn cười gì hả bà. Tôi cũng một lần bị đúng như bà nhưng là hạt lạc, thở không ra, khiếp mãi
Nhà bà này sợ quá cơ, tớ sợ nhất là ngậm cái gì mà chẳng may quên mất lại nuốt 1 cái thì Các bà khi cho con ăn cũng phải cẩn thận nhé, người lớn như mình lắm lúc sơ ý hóc còn sợ nữa là trẻ con. Tết nhất đi chơi nhiều, trẻ con lại thích căn hạt bí hoặc hạt dưa, nhưng nhiều khi không tự cắn được nên rất hay ngậm trong mồm. Vì thế, bận gì thì bận cũng phải liên tục kiểm tra và để mắt đến con nhé!
Offline Tất niên Thời gian: Thứ ba ngày 09/02/2010 Địa điểm: Nhà Hoa chíp còi Lý do: Đi thăm em Léa, Tất niên giải đen, giãi bày tâm sự. Thực đơn: Thịt chó (chả, dồi, hấp, rựa mận) + bún. Tráng miệng: Táo, rượu nếp Thành phần tham gia: 1. Hoa chíp còi 2. Trả 3. Hạnh cò vịt 4. Phương 5. Huyền civil 6. Hằng Kevin 7. Minh Sếu 8. Ngọc Bin Lúc đầu định hẹn nhau ở quán Tuấn chó Núi Trúc nhưng sau thấy ít người quá nên bàn nhau là mua thịt chó về nhà Hoa. Hoa không được báo trước nên không đem chìa khóa đi. Nhưng về sau lại quyết định về nhà lấy chìa khóa. Mọi người hẹn nhau đến thăm mẹ con Bình trước rồi mới về nhà Hoa. Nhắn hết cho mọi người nhưng quên mất bạn Minh Sếu làm bạn Minh đến quán Tuấn chó leo hết 4 tầng để tìm. Ke ke. Lúc bạn Minh gọi thì Hoa, Trà và tớ đang ngồi buôn với Bình ở trong viện. Thế là phải bảo bạn Minh về nhà Hoa trước. Bạn Minh về nhà Hoa ngồi chuyện trò với mẹ Hoa trong lúc chờ bọn tớ. Lúc bọn tớ về đến nhà Hoa thì Hằng Kevin cũng vừa đến. Hằng và Trà lên nhà trước còn tớ và Hoa đi mua thịt chó. Lúc đầu chỉ định mua chả, hấp và dồi nhưng bạn Hoa bảo thương bạn Hằng thèm rựa mận nên lại mua thêm. Ke ke. Ngồi được một tí thì Huyền civil đến, rồi thêm cả Phương và Hạnh cò vịt. Vừa ăn vừa tán chuyện hơi bị vui. Hôm qua nhân vật chính Huyền civil kể chuyện nhà làm bọn tớ ngả mũi bái phục vì bạn ý tốt nhịn quá. Dài dòng thế, bây giờ đến tiết mục show ảnh. Hôm qua trời nóng nên các bạn không thích chụp ảnh vì sợ lên ảnh mặt bóng nhẫy không đẹp chỉ có ảnh em Léa và món ăn thôi. 1. Em Léa đây. Trộm vía em xinh quá. Em Tom đặt cục gạch đầu tiên rồi nhá. 2. Có yếu tố nước ngoài có khác, mũi em cao và thẳng thế cơ chứ. 3. Món hấp đây 4. Chả chó nữa này 5. Rựa mận 6. Táo ngon này P/S: Quên mất không chụp ảnh rượu nếp.
Tôi dính kiểu khó thở này mấy lần rồi, toàn hồi có bầu thôi vì chửa to quá! Công nhận là hãi hùng, lúc nào trong túi cũng phải có 1 bình xịt hen dự phòng.
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Sáng nay hai vc vừa đi chùa ở bên này, càng thấy nhớ nhà hơn . @ Ngọc Bin; Ảnh em Léa đẹp nhỉ, trông yêu thật đấy, hihi, lại thấy thích rồi. @ Xiumai: chúc ba bạn chóng khỏe, chúc bạn khỏe vui để chăm sóc ba.
Trộm vía em Léa yêu thế, nhà mình nhà bé nên ko dám bon chen với bạn Tom rồi. Cái bộ quần áo bệnh viện làm em ấy giảm đi mất mấy chân kính nhỉ. Tớ phải công nhận là quần áo của bệnh viện phụ sản HN xấu thế ko biết. Mấy năm rồi mà chẳng thay đổi được gì, đợt tớ mổ đẻ em Bòi cũng nằm phòng dịch vụ như Bình nhưng quần áo của mẹ thì nhìn ôi thôi là chán, không thể yêu được. Các bà đẻ sinh xong đã mệt rồi, khoác bộ quần áo đấy vào nhìn không thể tả được.
2. Có yếu tố nước ngoài có khác, mũi em cao và thẳng thế cơ chứ. Hớ hớ, anh đặt cục gạch thứ 2 nhé. Anh 8 tuổi rồi, tiếng A tạm tạm, tiếng Pháp mẹ đang dạy, sẽ cố gắng để nịnh nọt bố vợ. Để mắt đến A, Léa nhé. Je t'aime beaucoup!