2 thằng nhà tớ thích uống sữa tươi lắm nhưng mình vẫn phải nhồi sữa bột bà ạ, dc cái 2 thằng nhà tôi mẹ bảo uống sữa bột hay tươi đều OK hết Bảo Anh bị làm sao thế hả MoMo, thời tiết này công nhận là khắc nghiệt thật, nó k cho ai thoát kể cả người lớn lẫn trẻ con OK thế tớ bảo họ ship cho bọn mình mỗi đứa 1 thùng nhé, tớ giống An hay mua cả 1 thùng, chứ mua mỗi lần 1 hộp vừa nhanh hết lại thấy suốt ngày phải tiêu tiền. Để tớ hỏi nó nếu mua 2 thùng có dc giảm giá tí nào k nhé. Vẫn quyết định thứ 3 ọp à? Thứ 3 thì sợ k có Hằng và Ngọc đâu, ăn gì cũng dc mà, quyết định ra Nguyễn Khánh Toàn ăn nhé
Bà ơi, đang khan hiếm sữa nào thế? Con nhà tôi biết bố mẹ không có xiền nên cho gì uống nấy, từ bé đến giờ chưa biết đòi sữa này sữa nọ bao giờ, tôi cho uống các loại sữa bột, từ rẻ đến đắt ( lúc nào tiện thì mua chứ tôi chẳng am hiểu gì về sữa cả), may mà 2 đứa nhà tôi không khó tính...hihi....mẹ sướng thật....
Các bà ơi, tôi stress quá, các bà có con sau này đừng cho đi học nghề kế toán nhé, lúc nào cũng căng thẳng, tôi đang chán hết cả người đây này. Không biết nghề của các bà thế nào chứ tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn. Đã muốn giải nghệ nhưng thuê chẳng được đứa kế toán nào ra hồn nên mệt kinh khủng, cứ cuối tháng là 1 đống hoá đơn, chứng từ, luơng lậu, chi phí, doanh thu....ÔI ÔI ÔI, TÔI CHẾT ĐÂY....
động viên tôi kịp thời đi nào, sao mà bế tắc thế này cơ chứ, mệt chết nguời... đã thế hôm nay mấy đứa em lại rủ đi ăn lẩu sĩ phú , chẳng ngon gì cả...
Bọn trẻ con nhà tôi với nhà An có kén sữa gì đâu, tại Nur nó mát với lại giá của nó cũng phải chăng, uống quen sữa này rồi, chuyển sang sữa khác thấy chán hẳn. Tôi dân kế toán đây nhưng ngồi chat chit cả ngày và thỉnh thoảng đánh quả lẻ , hiện tại thấy đời toàn màu hồng thôi hê hê...
Tớ cũng dân kế toán đây, rất thông cảm với ấy, nhưng ấy bên doanh nghiệp thì còn đau đầu hơn tớ, bọn tớ những ngày cuối tháng, cuối năm thì cứ gọi là bù đầu
Hay tại tôi không biết cách sắp xếp thời gian và công việc, việc của tôi cũng nhàn như bà, chat chit suốt ngày nhưng việc kinh doanh thì đến là mệt, tại kế toán của tôi không chuyên nghiệp, nên tôi mới chết dở đây này, b h nhìn thấy toàn màu xám xịt thôi...
Tớ thì doanh nghiệp gì cho cam,vài trăm triệu/tháng thôi mà thu thu chi chi, đau cả đầu...Tại kế toán nó không có kinh nghiệm làm việc, mất công tớ truyền kinh nghiệm cho nhưng cũng không đáp ứng đuợc, làm thế nào đây bà?
Hôm nay tôi chứng kiến quả bà câu kéo bài sáng nay nên so sánh tý thôi, bà đi ngủ sớm thế, chẳng bù cho tôi chẳng ngủ được nên ngồi đây 8 với các bà...(
Tớ post công thức làm mỳ kiểu Ý cho các bé lười ăn nhé! Nguyên liệu: - Mỳ ý (đương nhiên), nhưng tớ hay mua loại mỳ sao (hạt bé tý) hoặc mỳ chữ, số (cũng bé tý ty) - Phomai (loại làm Pizza ý) - Cá hồi hoặc bò băm hoặc cá, tôm ... (nói chung là tùy mẹ hoặc bé thích ăn loại nào) - Sốt cà chua - Hành tây (hoặc hành lá, hoặc măng tây, nấm rơm...) - Chút bơ hoặc dầu oliu Cách làm: Luộc mỳ với chút nước cho thêm tẹo muối, sau 3-5 phút (tùy loại mỳ) thì cho ra cái rá nhỏ để cho róc nước và thêm 1 chút dầu cho khỏi dính vào nhau. Trong lúc chờ mỳ chín thì làm các loại các nguyên liệu khác: Hành tây băm nhỏ, xào qua với chút bơ hoặc dầu ôliu. Phomai băm nhỏ (nếu mua phomai bột hoặc loại đã thái sợi rồi thì càng tiện, có điều là giá hơi đắt he he). Cá hồi thái nhỏ, nếu dùng bò thì băm nhuyễn cho mềm, tôm thì chỉ cần luộc sơ rồi thái nhỏ. Bắc 1 cái chảo nhỏ lên bếp, cho chút dầu oliu vào cho nóng rồi cho mỳ vào xào qua, tiếp đó cho thêm 1 lòng đỏ trứng gà (đây là tớ cho thêm vào, thực ra thì với nguyên liệu như trên cũng đã khá đủ chất rồi), quậy đều để trứng quyện với mỳ, sau đó cho phomai, cá, hành tây vào và đảo nhanh tay cho phomai tan ra và quyện với các nguyên liệu khác. Cuối cùng cho thêm 1 chút sốt và bắc ra. Trình bày: Cho thành phẩm ra 1 cái đĩa sâu lòng, cho thêm 1 thìa to sốt cà chua vào giữa, rồi cho vài miếng phomai, cá hồi thái lát để cho đẹp và cho bé chén thôi. Phần trình bày này cho cả bé cùng sáng tạo, có thể làm thành hình khuôn mặt với mắt là 2 quả ôliu đen, mồm là cá hồi v.v. ví dụ thế ke ke Thành phẩm của tớ đây Lưu ý là không cần cho thêm muối hay mắm gì nhé, vì bản thân trong phomai, sốt cà chua, và khi luộc mỳ đã có muối rồi. Nên tập cho con thói quen ăn nhạt thì tốt hơn. Chúc mọi người thành công nhé! Hy vọng là các con sẽ thích thú với món ăn này!
Giờ tớ đi ngủ đây, mai có nhiều hoạt động quá, phải giữ sức để có thể đi được cả ngày chứ he he Tớ không câu nữa vì thấy mình đã chẵn 3030 bài roài he he
Chết đây. tôi bầy cho nhé Treo cổ vào cái dây chuyền vàng. xếp tiền kê dưới chân, muốn chắc thì xếp vàng đá cái đống vàng đi. Cẩn thận vàng làm gẫy chân nhé.
Ôi, buồn cười quá, nếu vậy thì chỉ cần ngồi mà ôm đống vàng đấy cũng đã chết rồi bà ạ...Hihi....đỡ căng thẳng quá, cám ơn bà, chẳng lẽ lại đi chơi chút cho khuây khoả...