HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đọc bài này của An vừa hay mà vừa buồn cười, nhất là dòng đỏ đỏ. He he.


    >>Thủy S: Mụ S này ăn cơm sớm thế, 6h đã ăn xong rồi, lại còn đi dạo với giai nữa chứ. He he. Tình củm nhỉ.


    >>Hương mẹ Sơn: Hương ơi, Sơn năm nay đi học lớp 1 rồi nhỉ.

    Ha ha, bà này hôm nay điểm danh sớm thế :rolleyes:
     
    Đang tải...


  2. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Vân Anh điểm danh sớm thế? Em bé chắc là đang ngủ nên mẹ tranh thủ vào mạng à?


    He he, không được đổ tại tớ và Thoa chứ. Các bà khác có nhầm Toon với Tom bao giờ đâu. Ke ke.


    Hơ hơ, bà này nghe bà An nói thế sợ rồi. Câu của An có tác dụng ra phết.
     
  3. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hi hi, tối qua tớ hỏi ông xã là lấy nấm cho em chưa? Ông ý bảo anh quên mất đến hơn 5h nhớ ra gọi điện thì bạn em về mất rồi. Chán thế.
     
  4. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ từ hôm qua đến hôm nay cứ như con điên ấy, chạy ngược chạy xuôi lo vụ bán đất cho ông bà ngoại, bà nào có nhu cầu gì cần gặp tớ thì alo nhé
    Hẹn mụ Huyền qua nhà mà chưa thấy đâu, lát mụ ấy mà qua thế nào cũng chẳng gặp đâu
    Bye bye cả nhà!
     
  5. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
     
  6. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Hơ hơ, bà này nghe bà An nói thế sợ rồi. Câu của An có tác dụng ra phết.[/QUOTE]
    Tôi điểm danh lần nữa, chưa đai đâu nhé, vẫn cười nhăn răng ra đây này...
    Chuẩn bị về ăn cơm thôi bà con ơi....
     
  7. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà. Tớ điểm danh cái. Đám cưới anh trai tớ thành công mỹ mãn. Giá mà bi giờ mình mới cưới nhỉ, tha hồ vui chơi thoải mái, khỏi phải lo chồng con bận rộn chóng mặt nhỉ. Hihihi!

    Gớm các ấy buôn bán ác liệt thật. Đọc mãi mới hết!

    Thế sao lại off hôm nay à?
     
  8. mengocduy

    mengocduy Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    1,137
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    hehe đang tưởng có mỗi mình quê hóa ra có đồng minh rồi, bắt tay cái nha
     
  9. mengocduy

    mengocduy Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    1,137
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Thanks bà mở mang hơn rồi, lại còn cái vụ điểm danh 2 bài/ngày để biết sống chết nữa, hihi hay nhỉ, hôm nay mới biết, hehe nhiều qui định hay ghê, dần dần học theo các bà. cái vụ ọp ẹp vui thế, hôm nào rủ tôi tham gia với nhé, đi giao lưu về còn buôn với các bà chứ. Cái tội ham chơi lại nổi lên rồi. bà Ngọc hội trưởng đâu rồi nhới ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của tôi đấy nhé:partyman:
     
  10. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ bổ sung thêm nhé.

    - SGK: Mua sách thì tùy trường nhé. Có trường thì bán SGK cho các cháu luôn khi đăng ký học tầm tháng 7 và kèm cả đồ dùng học tập, có trường thì yêu cầu PH mua 1 bộ đầy đủ cho các con ngoài hiệu sách, trường không bán. Tớ biết vì con tớ đã đăng ký có tên danh sách cả 2 trường mà.

    - Cặp sách: chọn loại nhẹ nhất cho con, không cần đắt tiền quá vì có thể phải thay sau khi hết kỳ nhé. Khá nhiều thứ phải mang đi đấy.

    - Đồng phục: phải theo quy định của từng trường. Có trường cho mua 1 bộ rồi phụ huynh có nhu cầu đăng ký thêm. Như trường CL thì 1 đồng phục và 1 bộ SGK bán ngay tại ngày đăng ký hôm 1/7, chỉ theo cân nặng của con thôi. Có trường lại đề nghị phụ huynh nộp ngay tiền mua cả 2 bộ nhưng phát theo đúng kích cỡ các cô có thợ may đo cho từng cháu, ( như trường KD). Quan trọng là các ấy thấy có 2 bộ hè thay đổi là OK, còn mùa đông là có áo đồng phục khoác ngoài rồi. Mà bạn nhà tớ thì có 2 bộ đồng phục mùa hè, 1 bộ còn mới tinh chả mặc mấy vì chỉ mặc có 2-3 ngày trong tuần, đi học 1 thời gian thì mùa thu đã đến, cac con phải mặc áo dài tay mất rồi. Hihihi.
    - Đồ dùng học tập : trường con tớ được yêu cầu nộp chi phí để cô mua cho cả lớp cho đồng nhất chủng loại, không gây tị nạnh và hiếu kỳ trước các bạn khác (vd bạn có hộp bút siêu nhân, bạn có hộp bút công chúa...), có dán tên hay ký hiệu riêng từng bạn. Vở kẹp file tài liệu, túi đựng bài kiểm tra, cô cũng mua và phát cả, để ở lớp, cuối tuần mới mang về. Học kỳ 2 thì thoải mải hơn, có thể mang thêm các thứ khác nếu con muốn, nhưng nên hạn chế sợ các con phân tâm và so sánh tị nạnh nhau. Bố mẹ không cần sắm trước quá nhiều, cứ chờ khi con nhập học 1/7 vào trường nào đã rồi hãy đầu tư nhé. Mua nhanh ý mà. Chỉ cần dự trữ sẵn ít đồ con dùng ở nhà như bút chì 2B Steadler, nếu con mình viết ấn thì là HB, vở ô ly theo quy định từng trường, mỗi nơi một mã số, cũng không cần sắm nhiều.

    + Vở tập viết nét thì nên mua quyển của trường ĐHSP in. Tớ thấy nhiều nơi yêu cầu quyển này.

    + Gọt bút chì thì nên mua loại xịn, để bố mẹ quản lý, không cho con mang tới lớp, ngăn chặn các con câu giờ trong lớp, thích gọt bút hơn viết và nghe cô giảng, lại nguy hiểm trêu nhau. Mỗi ngày chuẩn bị cho các bạn ý 5 bút đã gọt sẵn là OK.

    + Bảng và phấn cũng không nên mua trước, phải chờ quy định từng trường vì nhiều trường có bán cho các con đồng nhất chủng loại nhé. Nếu để tập ở nhà thì OK.

    + Bút máy đúng là gần HK 2 mới tính đến, đừng mua vội. Trường con tớ lại quy định viết mực xanh, cấm mực tím, khuyến khích các con viết bi nước trong giai đoạn đầu tránh giây bẩn.

    Túm lại là về đồ dùng học tập, các bố mẹ sau khi quyết con học trường nào hẵng sắm sửa chủ yếu nhé. Còn tập dượt ở nhà thì cần Bút chì tốt, Gọt bút chì tốt và Vở tập tô thôi. Có thể mua trước quyển sách Tiếng Việt 1, bố mẹ chỉ trỏ dạy con thêm trước thôi (nếu muốn). Toán thì không cần, kiến thức lớp mẫu giáo là đủ cho 3 tháng đầu đi học rồi.

    - Trường con tớ thì giai đoạn đầu cô giáo dặn mang thêm 1 bộ quần áo sơ cua và 1 gối nữa. HK 2 thì thôi.

    Quan trọng nhất là Tâm lý và Sức khỏe cho con. Chúng nó đánh vật khổ nhất là môn Tập Viết thôi.
     
    Sửa lần cuối: 11/3/2010
  11. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @Sếu: Đọc bài này xong tớ toát mồ hôi, hic, ít nữa lại còn em bé nữa thì chả biết mẹ còn thời gian nào để mà 888 nữa đây hu hu
     
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
     
  13. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Báo cáo: Tớ vẫn sống nhé. he he
     
  14. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hơ hơ, bà này mới vào hội mà chịu khó lần mò phết nhỉ, đã biết tên mình để réo rồi. Thảo nào hắt xì hơi từ nãy đến giờ.

    P/S: Tớ ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của ấy nhé. Đến hôm ọp mà trốn thì chết với tớ.
     
  15. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Chết ở cái mồm mụ Trang ném đá, tớ có công bố là đi dạo với giai đâu, khổ, đi với giai đã tốt, đi dạo với 1 bà chị hàng xóm già khú đế :D
     
  16. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay: Mong Minh sẽ vượt qua tất cả. HR luôn hướng về Minh và thương Minh nhiều
     
  17. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Không đến nỗi như Trà nghĩ đâu, chỉ khổ nhất học kỳ I thôi, học kỳ II nhẹ tênh mà. Giờ anh Tít học lớp 2 tớ còn nhẹ tênh hơn vì dù sao nó cũng ý thức dc việc học rồi, nhiều khi k thích bố mẹ dạy trước, tự mày mò, or có dạy thì anh ý cũng bảo: Con biết rồi :D
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  18. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Cũng không quá vất đâu, đúng là HK 1 thôi. Tớ thì không nhẹ tênh được như Thủy vì bạn nhà tớ ham chơi và còn hay theo dõi xem mẹ làm gì với em bé cơ. HK2 vừa rồi nhà tớ bận, Sếu thì phó mặc đấy, hôm nọ lên thì mới biết cặp của bạn ý như một cái thập cẩm sọt rác ý, toàn các thứ linh tinh cái gì cũng giữ, bài thì không viết, toàn thích vẽ và làm thủ công thôi. Thông báo nộp học, nghỉ học thì vẫn giữ chưa đưa bố mẹ. Trà thì có bác ở trường thông báo cho những khi cần thì cũng đỡ. Khổ nhất là giục thị nhà tớ ăn nhanh để kịp giờ học bài thôi. Túm lại, ấy giao hẳn cho Anh giáo ở nhà nhiệm vụ kèm con học là yên tâm chăm em bé. Chứ Anh giáo nhà tớ thì cũng buổi đực buổi cái lắm.

    Cái men tiêu hóa ý, hôm nào tớ qua lấy nhé. Thanks nhiều nhiều! Thế nàng có đi làm thứ Bảy không?
     
    Sửa lần cuối: 11/3/2010
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  19. Mưa rào tháng năm

    Mưa rào tháng năm Thành viên HR

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    63
    Tớ vào điểm danh để chứng tỏ mình ... còn sống :p :D Bận quá, nhưng mệt quá vì tối hôm qua quá độ :p :D nên từ sáng đến giờ vật vờ.

    Chủ đề chuẩn bị cho con đi học lớp 1 "hot" quá. Ngọc ơi, có khi lại nhờ Ngọc tổng hợp lại trên trang 1 ấy nhỉ.

    Từ sáng đến giờ tớ có 1 chuyện chán ơi là chán, kể cho cả nhà nghe xem có đáng chán không nhé :p

    Hôm 8/3 chồng tớ tặng "hoa đồng tiền", tớ lại lôi cái chỗ "xiền" đấy ra để book phòng đi Sun Spa vào cuối tháng 3 nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Thích hơn cả là Sun Spa đang có khuyến mại, có 69USD cho 1 người 2 đêm, và thích thích hơn cả là tớ rình được vé máy bay giá rẻ của VN Airlines, đi Đồng Hới có 400K 1 chiều thay vì 1 triệu.

    Xong xuôi kế hoạch rồi, đặt cho cả 3 nhà ở cơ quan cùng đi thì đùng 1 cái dự án với khách hàng triển khai vào đúng tuần đấy, thế là thôi hủy sạch. Chán lắm ấy vì 1 năm rồi tớ không được đi biển, năm ngoái chỉ đi Malay và đi linh tinh. Đang tưởng 2 vc có mấy ngày "hot hot" hichic. Đến 30/4 thì đi đâu cũng đông đúc nên tớ chả thích tẹo nào. Không gì sướng bằng đi biển vắng.
     
  20. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Cám ơn tất cả các bà đã quan tâm đến ku Bòi nhà tôi nhé. Chiều qua 2 mẹ con cắp nhau đi khám rồi nhưng bác sỹ bảo không sao cả (ơn trời) vì lúc đó em ấy bình thường, chẳng có biểu hiện gì cả. Nghe tôi tả xong thì bác sỹ bảo về nhà theo dõi thôi, nếu có hiện tượng tái diễn thì cho khám lại ngay, nhưng trộm vía hình như chị em nhà nó sợ bệnh viện hay sao ấy, cứ vào viện về là bất cứ bệnh gì cũng khỏi hết, tôi theo dõi mấy lần thấy thế rồi, cả chị cả em nhé (may thật là may). Tôi theo dõi từ chiều hôm qua thì không thấy em ấy có biểu hiện gì nữa cả, bình thường rồi. Phù, may quá. Ơn trời ngàn lần, mong rằng em ấy không sao cho mẹ đỡ lo, nhưng mấy hôm nay em ấy cứ trằn trọc suốt, đêm ngủ không được ngon như trước. Đợt này tôi nhiều việc nên đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
     

Chia sẻ trang này