Chào cả nhà. Mấy hôm nay tớ ko vào nhà được. Xin được gửi lời chúc muộn đến các ông bố, bà mẹ, các con sinh nhật trong tháng 3 này. Và cũng chúc các đôi kỷ niệm ngày cưới mãi hạnh phúc bên nhau nhé! Mọi người thông cảm vì tớ chúc muộn nha. Tit nhà tớ chẳng hiểu sao cứ buổi chiều lại hâm hâm sốt. Uống hết 1 lọ kháng sinh rồi, nhưng thỉnh thoảng chiều lại sốt. Tớ cho đi viện Nhi khám nhưng bác sỹ thì chỉ bảo bị viêm mũi họng. Lại uống thêm 1 lọ kháng sinh thứ 2 rồi. Mấy hôm nay thì lại thấy kêu đau chim lúc mình rửa ráy cho nó. Không biết là ngoài mũi họng ra nó còn bị làm sao nữa ko đây. Tớ chán quá cơ. Về vụ đồng phục thì tớ đã kích cảm ơn vào mẫu 4 rồi. Tớ béo nên chắc chọn màu đậm sẽ đỡ béo hơn nhỉ? Tất nhiên tớ cũng theo số đông, mẫu nào tớ cũng ủng hộ hết nhé.
Chào cả nhà ! Đã thành thói quen, sáng ngồi vào máy tính, việc đầu tiên là phải vào nhà mình đọc bài, post bài. Ngày nào ko vào cứ thấy thiếu thiếu. Tớ đợt này bận làm quyết toán với đi công tác nên quyết định trả quyển sách mới dịch dở cho chị ấy dịch hộ thế nên thời gian cũng sẽ rảnh rỗi hơn. Hằng thiệp đẹp lắm, hai vợ chồng tớ cảm ơn Hằng. All Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sn vợ chồng tớ ! Nói chung nhà tớ không có sự kiện gì nổi bật, quà sn thì cả hai vợ chồng đều được nhận trước rồi, hôm sn tớ thì ax nấu cơm rửa bát, hôm qua sn ax thì mẹ tớ làm nồi lẩu gà nấm, ăn xong bố tớ, ax với vợ chồng bà chị ngồi chơi tá lả đến tận lúc ăn cơm tối. Tối ăn xong lại chơi đến 10h mới giải tán. Đấy, hạnh phúc thường giản dị, cả nhà nhỉ? Hôm qua là sn ax nhà tớ theo lịch âm, còn nếu theo lịch dương thì à hôm nay cơ hi hi. Tớ hỏi là thế hôm nay có làm gì nữa ko, hắn cười khanh khách. Chúc cả nhà một tuần làm việc mới thật hiệu quả !
Hipp 17 điểm dành cho bao nhiêu tháng hả bà ? Nếu con tôi dùng được tôi qua xin nhé, tiện ngay gần cơ quan mà.
Giờ lấy nhau rồi cuộc sống với nhiều bon chen nên phụ nữ chúng mình chỉ cần có thế thôi phải không Phương. Đọc mà thấy xúc động ghê . Còn quà truyền thống nữa, xin mời về sờ kai thông báo nhá Chữ "S" này nó thuộc về bản quyền rồi bà ạ, đâu phải ai cũng dc hê hê
Các mẹ ơi giúp mình với , mình só đơn đặt hàng dấm táo mèo vào trong TP HCM mà mình không làm cách nào vận chuyển được , vì là hàng nước lên họ không nhận . Mẹ nào biết nơi nào có dịch vụ chuyển hàng cho mình thông tin với , mình cám ơn nhiều .
Còn vụ chọn mẫu nữa à? Tôi chọn rùi nhé... Giữa tháng 4 tôi mới thi cơ, bây giờ tôi đã học xong các vấn đề cần thi rồi, không biết khi vào thi thì thế nào? Sang tuần tôi sẽ cố gắng để tham gia ọp với các bà, dưng mờ thời gian thế nào nhỉ?
Tớ trả lời hộ nhé: dấm táo mèo thì vận chuyển ô tô cũng được mà , chuyển máy bay họ k nhận đâu. Bạn có thể liên hệ với bãi xe này nhé: 3 681 2238 gặp em Thơm (cty vận tải Hoàng Long ở gần bến xe nước ngầm Giáp Bát ), hoặc 3 6442045 (Cty vận tải Nội Thương Bắc ở dốc Đoàn Kết) là 2 nơi tớ hay chuyển hàng HNSG hoặc ngược lại = đường bộ nhé. Thời gian vận chuyển khoảng 5 ngày.
Tớ thấy ký niệm ngày cưới chồng nhớ mua Hoa còn thích & í nghĩa hơn mua quà Hoa ạ. Hôm KNNCuoi của tớ, tớ tự biên tự diễn hết, chồng con xoắn suýt xem mẹ làm cũng thấy vui, lúc đó cũng ao ước chồng ra mua bó hoa....cơ dưng mà....
Tớ cũng giống Phương đấy. Một ngày mới bao giờ cũng bắt đầu bằng việc vào diễn đàn, online skype. Xem bài mới và trả lời. Hì hì. Vì thế mà bao nhiêu việc vẫn còn dở dang chưa xong. Sinh nhật hai vợ chồng cảm động nhỉ. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị vậy thôi
Các bà thật hạnh phúc! Dạo này tôi hay bực dọc, con có làm gì sai lại mắng mỏ quat tháo, biết là không nên thế nhưng nhiều lúc không kiềm chế được. Đầu năm công việc lại không nhiều nên cũng ức chế lắm. Biết mình sai mà không sửa được các bà ạ.
Ai cũng thế ko riêng Hương đâu, tớ đã biết lỗi 100 % là do tớ nên mình & con đi học - làm muộn. Nhưng mình cuống quắn lên quát lây sang con...đến công ty yên vị rồi lại thuơng con, chỉ mong nhanh về xơm xin lỗi ...
Đôi khi lên mạng xem các bà khoe chồng khoe con thật hạnh phúc, nhìn mà thèm tự dưng lại thấy tủi thân............haizzzzzzzzzzzz
Hipp 17 điểm là tem tích điểm (17 điểm) để đổi quà cho con Thu nhé. Tớ cũng vừa được mengocduy cho 17 điểm rồi, đủ để đổi dầu ăn cho con, xe cũng thích dưng mà con uống ít sữa quá.
Điểm danh cả 2 địa điểm rồi nhé. Hôm qua, tớ đi siêu thị mua thăn và nạc vai bò Úc về làm món nướng. Menu cho 4 người lớn và 2 trẻ con như sau : Nguyên liệu : - Thăn bò + nạc vai Úc thái mỏng : 5 lạng - Lợn ba chỉ thái mỏng 2 lạng - Nấm đùi gà 3 lạng - Hành tây 2 củ - Ớt xanh ( loại to) : 1 quả ( vì nhà tôi ít người thix ăn nhưng mua về bày cho đẹp) - Sườn thăn lợn : 3 lạng - Kim chi Hàn Quốc - Rau xà lách( rau sạch lá bản to) : 0.5kg Chế biến: - Bò úc không tẩm ướp gì để nguyên để giữ mùi - Lợn Ba chỉ cho 1 chút muối tinh + 1 chút dầu hào + 1 chút hành khô vào ướp. - Nấm đùi gà, hành tây thái miếng mỏng 0.5 cm - Ớt bổ cau thành 8-10 miếng - Sườn lợn ướp với sốt BBQ mua ở siêu thị - Xì dầu pha tỏi ớt, mù tạt, thêm chút lá hẹ tươi cho có vị hàn Quốc Chuẩn bị bếp nướng :- Hôm qua mất điện nên nhà tớ dùng bếp cồn. Ở trên là khay gang chuyên dụng để nướng thịt. - Cho thịt, nấm, hành, ớt vào nướng - KHi tất cả đã chín, dùng lá rau diếp bản để cuốn thịt, nấm, kim chi và chấm xì dầu tỏi ớt....rồi măm măm. --> Ăn cách vừa giữ được độ nóng, mềm của thịt bò nhưng lại không bị bỏng mồm do đã có lá rau diếp bọc bên ngoài làm giảm độ nóng, có chút vị chua của kim chi và vị bùi của nấm đùi gà...chẹp chẹp. Tớ ăn nhiều đến nỗi no lặc lè từ trưa qua đến tận sáng nay.
H ơi, đừng có nghĩ như thế làm gì cho buồn. Đến khi H có thì mọi người lại nhìn H thèm í chứ. Đứa em mình đây này, li dị chồng, giờ đang yêu phơi phới, mình nhìn nó mà thèm. Còn bảo nó là chẳng mấy ai đc mấy lần mặc váy cưới, làm cô dâu như nó đâu.
An ơi, Susu nhà An ăn đc cả thịt bò nướng rồi à? Con BA nhà tớ kém quá, đến giờ vẫn chưa nhai đc thịt. Chán ghê.