Hồi hộp chờ ảnh quảng cáo của Bun. Chắc là xinh lắm. Bố mẹ tự hào còn các cô HR cũng được thơm lây >>Mai: Mai ơi, ấy thi bằng lái xe thế nào? Dạo này vẫn bận học tiếng Anh cả ngày à? Hôm nào ọp trung tâm thì cố gắng tham gia nhé. Trước khi đi Đan Mach thì cố gắng chụp ảnh cho em Tom nhà tớ nhé. Cảm ơn ấy. Hì hì.
CÁC NGÀY KỈ NIỆM CỦA HR TRONG THÁNG 2/2010 Kỉ niệm ngày cưới của 6 cặp uyên ương : Chúc các bố các mẹ luôn mạnh khỏe và yêu thương nhau mãi !!! 1)Ngô Anh Thoa (mitxanh236) + Bùi xuân Trường : 28 /2/2005 2)Phan Thu Hương(nhimvatho) + Trần Hoàng Minh : 03/02/2002 3)Nguyễn Phương Lan(Mẹ Tí Còi) + Lê Văn Minh : 27/02 4)Hà Thị Thanh(Ranhoaco) + Đặng Vũ Tuyến : 16/02/2003 5)Lê Thị Thùy Giang (Cachuaioit) + anh Phạm Đức Thảo : 22/02/2006 6)Nguyễn Thu Hà (metram) + anh Phùng Kim Chi : 24/02/2000 Sinh nhật 1 mẹ Rắn duy nhất : Nguyễn T. Thanh Thương (thanhthuong) : 4/2/1978 Chúc Thương luôn trẻ trung xinh đẹp nhé Sinh nhật các con : 1) Nguyễn Minh Phúc : 4/2/2006 Con mẹ Nguyễn Diệu Thúy - Pit 2) Nguyễn Anh Tuấn : 14/2/2009 - Con mẹ Nguyễn Hoài Thu - Me&tom 3) Bé : Huỳnh Nguyễn Hải Anh : 13/2/2009 con mẹ Minh Anh đôi bờ 4) Bé: Phạm Gia Minh (nick là Zon) 13/2/2009 : con mẹ Thịnh Thị Thương Thương (zinzon) 5) Bé: Nguyễn Phú Thái : 20/2/2007 - Con mẹ Minh Anh 2T - Chúc bé Tuấn, bé Phúc con mẹ mít mạnh khỏe học tốt sau này làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ Thúy !! - Chúc bé Hải Anh lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn !!! - Chúc bé Zon hay ăn chóng nhớn. - Chúc bé Thái con mẹ Minh Anh ( mechip&Tom) ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. Hải Anh và Zon sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy. Mẹ MA và mẹ Thương bắt tay làm thông gia đi. Tháng 2 có sinh nhật 02 ông bố là: - Anh Phùng Kim Chi - chồng metram - 14/02/1974 (Vào ngày này cả 2 vợ chồng nhà này đều phải tặng quà cho nhau) - Đặng Minh Trường - chồng me Bun - 18/02/1971 (P/S: Xin vui lòng update/bổ sung thông tin nếu có thiết sót hoặc nhầm lẫn)
Hic, vậy là tôi uống phải thuốc dởm hả bà? Đây là thuốc do TT Y tế của trường tôi cấp đấy[/QUOTE] Này, bà be bé cái mồm cho tôi nhờ nhé. Ấy là tôi phỏng đoán thế, bà loa to lên là tôi đi...bóc lịch bây giờ đấy, bây giờ công an mật nhiều lắm....
Trích: Nguyên văn bởi Me_beBin Nói thật là tớ rất thích mẫu áo này. Vì nó vẫn giữ được các ưu điểm của mẫu 1 (mà bà Minh Anh 2B đã phân tích) nhưng lại có nét riêng hơn hẳn mẫu 1. Tớ thử phân tích nhé: - Có trademark since 2006 (giống như bạn Bình Mộc thích này) - Logo màu đỏ có rất nhiều ý nghĩa: + Thứ 1: Số 77 quay vào nhau này + Thứ 2: Hình trái tim cách điệu thành I heart HR + Thứ 3: Môi cong, nhìn giống như cái loa phóng thanh. Đúng bản chất của HR, đi đến đâu ầm ĩ đến đấy. Đôi môi này trông vừa điêu lại vừa nữ tính. Hì hì. - Vì đã có số 77 nên không cần để hình con rắn mà nhiều bà sợ nữa. tớ đồng ý với Ngọc nhé
có tớ trong sg đây, có gì thì đợi bà thương vào rồi ọp luôn nhé. Mấy đứa mình trong sg thành lập chi nhánh trong này vậy.
UI, bà ơi, bà ở Sài gòn à? Thích nhỉ? Tôi đang được bà nào tư vấn vào SG sống sẽ khỏi dị ứng thời tiết đấy. Có lẽ tháng 5 tôi sẽ vào trong đó chơi, cho tôi ọp với các bà trong đó nhé....
đúng đó bà, thời tiết sg khô ráo, người già và trẻ con sống ở đây rất tốt, trẻ ít ốm và người già không đau xương khớp. Tôi theo chồng vào đây sống thành quen rồi chứ bà vào đây không có họ hàng như tôi nhiều khi cũng tủi thân lắm. Tâm sự với bố mẹ toàn qua đt thôi ( nhiều khi biết bố mẹ ốm thấy thương lắm vì mình không được chăm bố mẹ). Thế bà bị dị ứng thời tiết nặng không?
Tôi bị trầm trọng bà ạ, cứ thay đổi thời tiết là tôi dính liền, sợ lắm, nhưng cũng đành sống chung với lũ thôi, thế bà cũng là người Bắc à? Theo xã vào đó lâu chưa? Bà có hay ra HN không?
tôi ở phố Phạm hồng thái, tôi theo chồng vì chồng tôi làm trong sg (nhưng bây giờ công việc chính lại ở Đà nẵng nên tháng 7 này tôi lại về ĐN ở 2, 3 năm rồi quay về sg ở chứ không có ý định về HN ở dù ông bà nội, ngoại ở HN tuốt). Tôi ở sg được 3 năm rồi, tết nào cũng về HN nhưng tết vừa rồi thằng cu nhà tôi mới được 4 tháng nên k cho về vì sợ lạnh. Nếu bà mà ở trong sg thì tốt với bà hơn đấy, bệnh dễ khỏi hơn.
Tôi khóa cửa nhé, bà Rắn nào còn ở bên ngoài thì bấm chuông gọi cửa, bây giờ lắm trộm cắp lắm, đóng cửa cho yên tâm nhé...
úi, in cho tớ với nhá (có mầu càng tốt - hi hi, tớ chịu kinh phí nhá, miễn là có màu để có khí thế mà làm). Có tờ hướng dẫn sử dụng: 4) civil_huyen; 2lạng
Không ngủ được nên tớ lại mò vào nhà ngắm cái mẫu áo đồng phục mới này. Ngoài những điều phân tích rất đúng của Ngọc tớ thấy mẫu áo mới : + Trái tim lành lặn hẳn hoi, với số 77 cách điệu hướng đầu vào nhau tượng trưng cho sự tâm đầu ý hợp, từng thành viên luôn hướng về nhau. + Với mẫu áo này thực sự là "đẹp dịu dàng mà không chói loá", tế nhị mà sâu sắc. Cứ nghĩ tới hình con rắn lù lù chễm trệ trên những bạn ngực to (tỷ như tớ), sẽ tạo độ phản cảm rất mạnh là tớ lại run. Nhất là đầu mình 2,3màu tóc rồi; nên tớ thấy sẽ tự tin và có thể diện em mẫu mới này đi tung tăng mà chả sợ bố con thằng nào săm soi. Tất nhiên là sẽ chẳng có mẫu nào được tất cả bầu chọn,nhưng dù mẫu cuối cùng được chọn là mẫu nào đi chăng nữa thì tớ tin là mọi người chúng mình cũng vẫn vui.
Hic hic , tớ vẫn ủng hộ mẫu màu trắng kiểu cũ. Tớ ko thích hình trái tim mới lắm, mặc dù nó có nhiều ý nghĩa tổng hợp hơn. Theo tớ thì cái gì classic thì ko bao giờ sợ hết mốt, lại dễ được chấp nhận hơn là cái mới.
Mụ này bảnh mắt ra đã ăn với uống rồi :-({|= @Bun: Em Bun xinh thế, tớ cũng đang hồi hộp ngắm em Bun đây, cuối năm mẹ nó ra nhé cho cả nhà em con dâu tương lai hị hị