Phải chốt thôi Huyền ơi, chứ cứ gia hạn thế thì không biết đến lúc nào xong. Thành viên đăng ký là 63 những có một số bạn rất ít vào. Tớ cũng PM thông báo về hoạt động bình chọn cho tất cả thành viên rồi. Nếu mọi người nhiệt tình tham gia thì với thời gian gần 2 tuần cũng đủ để bình chọn rồi. Nếu không nhiệt tình thì có để vài tháng cũng vậy thôi.
@Phanhuyennhi, Đôi bờ, X: 3 bà này hôm qua canh nhà cả đêm nhỉ, phục thế! Tớ mà thức muộn thế, kiểu gì ngày hôm sau cũng lờ đà lờ đờ. @Civil Huyền: Bà này cũng hay dậy sớm nhỉ, tớ chả bao giờ thức vào giờ đó được hi hi
@ALL: Mọi người có cách nào trị chấy nhanh và hiệu quả thì mách tớ với. Cách đây 2 ngày, thấy con kể là 1 bạn ở lớp phải cắt ngắn tóc vì có chấy, tớ sợ quá, mới vạch tóc của con, và đã bắt được 3 con chấy (, kèm theo đó là trứng chấy nữa. hu hu Mấy hôm nay, cứ rỗi là lại bới bới với tìm tìm xem còn con nào không, tớ không muốn cắt tóc của con vì tiếc. Hôm qua đi mua được cái lược bí để chải, nhưng có vẻ không khả thi lắm thì phải. Không biết có thuốc/dầu gội đầu trị chấy không nhỉ?
Úi, có chấy à? Lạ nhỉ. Tớ tưởng bọn chấy nó bị tuyệt chủng rồi chứ. Tớ thì không có kinh nghiệm vụ này vì hồi bé không bị và thị Sếu không bị. Nhưng tớ biết các hàng thuốc có bán gội đầu trị chấy đấy, Trà thử hỏi xem và đang vào mùa na, nàng ăn na rồi lấy hạt giã nát, bóp rượu hay đun lên gội đầu cho con là đỡ đấy.
@All: Vụ áo đồng phục thì Ngọc và Trà phải dùng "quyền lực" thôi. Các bạn đều con mọn, vote đi vote lại rồi tổng kết mất thời gian của các ấy lắm. Tinh thần là off đông thì mặc nhiều là đẹp rồi, không phải quá cầu kỳ đâu, đúng không cả nhà? Hay là chọn cả 2 mẫu 5 và 6: 1 mẫu in cho các mẹ, 1 mẫu in cho các con nhỉ?
Cảm ơn Sếu nhé. Tớ với Trà quyết rồi. Mẫu 5 sẽ in cho các con. Mẫu 6 sẽ in cho các mẹ. Còn mẹ nào vẫn vương vấn mẫu 5 thì có thể in thêm
Tớ bấm cám ơn cho mẫu có 2 số 7 úp ngược rồi, ko biết là có phải vote lại ko, bà Huyền xem lại hộ tôi nhé.
Sóc xinh ơi bài thơ hay quá, nhất là đoạn cuối bà nhỉ. Cảm xúc và tâm trạng quá. Thỉnh thoảng bà post ít thơ lên tôi đọc với. Tôi mà cứ thấy thơ là mê mẩn lắm. Mà bà có tập thơ tình nào ko vậy? Tôi mê thơ thừ hồi còn con gái, đến giờ vẫn chưa bỏ được thói đa cảm này.
Thực ra thơ và truyện là 2 món ăn ko thể thiếu được trong thực đơn hàng ngày của tôi. Cứ buồn buồn mà tìm đến thơ và truyện là thấy mình được giải tỏa rất nhiều. Chồng tôi biết kiếm ra tiền, cũng chiều vợ nhưng ko theo kiểu chăm sóc từng ly từng tý mà là kiểu thích gì được nấy. Nhiều lúc ông ấy đi suốt, chẳng về ăn cơm với vợ với con. Nghĩ tủi thân lắm, nếu nói ông ấy thì kiểu gì cũng gặp phải cảnh độc thoại, lâu dần thành quen, mà mọi thói quen đều là nguyên nhân làm chai lỳ cảm xúc, phải ko cả nhà. Nhiều lúc nghĩ cứ nghèo như ngày mới yêu có khi lại hay, lúc nào cũng có nhau, chứ đâu phải suốt ngày ngóng đợi 1 người như thế này.
Hix, tớ mới đi có hơn một ngày mà bao nhiêu là thông tin. @Ngọc, Thanks Ngoc so much về vụ dùng photoshop để "chế" ảnh. Tác phẩm đầu tay của tớ chính là cái avatar đó . Cũng được đấy chứ các bạn @Thủy S : Hehehe, Bản chẩt tớ luôn cứng rắn nên ... làm thạch cũng " cứng rắn" heheh, tớ đố các bạn làm thạch trung thu mà không " giòn tan" như tớ mà lại thành " bánh" heheheh, bí quyết đấy @Huyền : Bài đầu tiên như vậy là ok roài còn kêu la gì nữa. Bài đầu tiên của tớ còn phải " bỏ vào ngăn đá" thạch nó mới đông cơ
Bà này giống tôi thế, chồng tôi cũng chẳng biết chăm sóc vợ theo kiểu tỉ mỉ và lãng mạn như chồng Momo đâu. Chồng tôi nhá, hôm đưa vợ đi đẻ đứa thứ 2 ấy, được đặc cách vào phòng mổ với vợ nhưng mải buôn với BS đến nỗi người ta lấy con ra và đưa lên phòng sơ sinh cho nằm lồng ấp rồi mà bố vẫn chưa nói hết chuyện. 2 bà ở ngoài chờ mãi ko thấy cháu ra gọi điện cho ông ấy, ông ấy tá hỏa, chạy đi hỏi loạn hết cả lên. May mà quen mấy chị y tá ở đấy nên họ mới cho vào nhìn mặt con. Đến khi về kể chuyện tôi mắng cho 1 trận thì ông ấy bảo " còn phải hầu chuyện để BS khâu đẹp cho vợ chứ". Chuyện tặng hoa, tặng quà vào những dịp đặc biệt thì cực ít luôn vì ông ấy bảo "tiền em cầm, em thích gì thì em mua cho nó vừa ý", thế có tức không chứ ̣(của đáng tội là mấy lần ông ấy mua đồ cho mình, mình không vừa ý là bày tỏ ý kiến ngay nên ông ấy ngại hay sao ấy, mình chết vì bệnh thẳng tính mà mãi ko sửa đc). Cái phần bôi đỏ ấy, nếu cứ thích yêu mãi thì làm sao bà có được 3 thiên thần xinh đẹp như bi giờ. Tôi mong còn chẳng được nữa là.
A khoe với cả nhà món sữa ngô tớ mới làm nhé. Cách làm tớ đọc trên mạng , về làm thứ thấy cũng dễ và ngon lắm nên share lên đây cho cả nhà: Nguyên liệu: 4 bắp ngô Mỹ 500ml sữa tươi k đường (theo ct là 1 lít sữa nhưng tớ thấy làm 500ml là ok) Đường cát vừa đủ Cách làm : Ngô rửa sạch, cho vào nồi , đổ xâm xấp nươc rồi luộc khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra, để nguội, tách hạt. CHo hạt ngô + nươc ngô luộc vào máy sinh tố xay thật kỹ (tớ phải xay 2 mẻ với 4 bắp ngô vì nhiều hạt phết ). Sau đó lấy rây, lọc thật kỹ cho hết bã mày ngô. Nếu thấy bã ngô vẫn còn đặc , nhiều tinh bột thì cho thêm tẹo nước lọc tiếp. Sau đó cho nước ngô đã lọc vào nổi, cho lên bếp đun nhỏ lửa, khuấy đều tay liên tục, sôi khoảng 5p thì cho thêm tẹo đường vừa khẩu vị (tớ chỉ cho có tí tẹo vì ngô cũng ngọt sẵn rồi - nhà ai k thik ăn đường thì k cho đường cũng được), rồi đổ sữa tươi vào đun, thấy lăn tăn sôi là tắt bếp luôn. Sữa nguội đổ vào chai, để tủ lạnh được 3-4 ngày. Sữa uống rất thơm ngon, ngậy mùi ngô, uống lạnh man mát càng ngon . Hihihi, thành phẩm của tớ đây: Với 4 bắp ngô + 500ml sữa tớ làm được khoảng gần 2L sữa ngô nhé, uống thơm ngon cực ý, cả nhà làm thử đi .
Tôi lên chuồng thất thường lắm, hôm qua ngủ từ 8h30 ấy chứ; 02h dậy lại vào đây tụng, cứ đọc đọc thôi, lúc nào nhả thì nhả Mà bà cần ngủ nghỉ, thời điểm này bà sẽ khó ngủ về đêm rồi, nên cứ cố gắng tranh thủ lúc nào buồn ngủ thì ngủ cho khỏe bà nhé
Trà ơi bên Pháp có loại xịt chấy đấy, tớ thường thấy nó bán ở Para-pharmacie, ấy bảo cô mua gửi về cho Chíp xịt thử xem sao. Tóc Chíp dài mà đẹp thế cắt đi tiếc lắm
>>ALL: Vụ đồng phục đã chọn xong. Đây là hoạt động tự nguyện nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký mua áo nhé. Áo của con sẽ là mẫu 5. Áo của mẹ (hoặc bố) là mẫu 6. Mọi người có thể xem bảng để chọn size phù hợp cho bố mẹ. Còn đối với các con thì mọi người xem bảng hoặc vào đây tham khảo nhé. Nếu chưa chọn được size thì khi đăng ký nhớ ghi rõ chiều cao, cân nặng và tuổi của con để thuận tiện cho việc đặt áo. Danh sách đăng ký in áo đồng phục: A. DS đăng ký đồng phục cho mẹ Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của mẹ 1. Me_beBin: 01 áo - size L B. DS đăng ký đồng phục cho con Fomat: Nick của mẹ/ Số lượng/ Size của con/ tuổi/ chiều cao/ cân nặng của con 1. Me_beBin: 01 áo - size S - gần 5 tuổi - 114cm, 23,5kg C. DS đăng ký đồng phục cho bố Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của bố 1. P/S: - Vui lòng copy đầy đủ thông tin (kể cả thông tin về bảng size quần áo) để tiện theo dõi. - Vui lòng đăng ký đầy đủ theo mẫu.