HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. haanh123

    haanh123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Nàng ơi vé 28/4 thì tớ thấy hết rồi, sáng nay hóng hớt thấy sếp tớ đặt vé nhưng cả Vietnam Airline và Jetstar đều bảo hết.
     
    Đang tải...


  2. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Mẹ nó có mẫu chuyển cho mình mình mua hộ cho em dâu mình buôn vải Ninh Hiệp mà , bạn mua loại vải rẻ tiền tầm bao nhiêu ?
     
  3. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Vậy à chắc con tôi đang trong tình trạng này khổ quá ...............
    Cả ngày nay vật lộn với con lên bây giừo mới vào đọc bài của mọi người ...............mỏi hết cả mắt các mẹ nhà mình buôn tốt thật (Topic bán hàng của mình có trang dài như thế này nhỉ ) :D
     
    Sửa lần cuối: 2/4/2010
  4. metram

    metram Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    Các bà ơi ai giỏi về vi tinnhs giúp tôi với , mình rất kém về vi tính mà cơ quan lại đang muốn mình phải nhập số liệu thống kê .
    - Tên các cháu
    - Nam hay nữ............ Nói chung là sơ yếu lý lịch
    Nhưng khi cấn mình gõ năm 2008 là phải biết có bao nhiêu cháu năm 2008
    hoặc gõ nam là biết có bao nhiêu cháu nam
    hoặc gõ vào quận Ba Đình là biết có bao nhiêu cháu ở quận Ba Đình ...........
    Vậy mình phải dùng phần mềm gì nhỉ ? Có khó cài đặt hay làm ko ? Mình đang băn khoăn quá .
     
  5. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
    Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
    Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
    Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    - Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

    - Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Vova : Dạ ở Phi Châu.

    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Vova : Dạ là cái đầu gối.

    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
    - Vova : Dạ là cái lưỡi.

    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
    - Vova : Dạ là cái giường ngủ.

    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
    - Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Vova : Dạ là cây cà lem.

    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
     
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bọn chấy nó phát triển nhanh thật đấy;nhưng có lọ dầu đặc trị nó sẽ nhanh bị tiêu diệt thôi :p mà lọ dầu này của bọn nào đấy Trà? (cứ hỏi dự phòng vào đó, có ai cần lại mách cho họ) :p
     
  7. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    :p
    Bà làm 1cột bên cạnh tên các cháu và gõ vào đấy: nam/nữ/2008.
    Ẩn cột này đi khi không cần thiết.

    Khi cần mở lại; dùng chức năng lọc Sort&Filter:

    + Chọn cột và trường cần lọc
    + Kích chọn biểu tượng Sort & Filter trên thanh công cụ/ chọn Filter
    + Kích vào tam giác lọc ở góc dưới ngay trên ô đầu tiên của cột cần lọc (Showing all)
    + Chọn nội dung cần lọc.

    Tôi muốn chụp ảnh từng bước cho bà để bà dễ hình dung nhưng không làm được. Tôi hay phải lọc số lượng bánh theo giá tiền khách đặt để làm nên thường làm thế. :p.

    Bạn nào có cách làm nào nhanh hơn thì chia sẻ với các bạn nhá.

    Ngọc hướng dẫn cho tớ cách chụp giống như Ngọc chụp được lời cám ơn của các bạn trong bài chọn áo đồng phục với nhé.
     
    metram thích bài này.
  8. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Bà này sưu tầm được nhiều truyện và thơ hay nhỉ.
     
  9. haanh123

    haanh123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay tớ vào điểm danh. Thứ 7 có khác, vắng vẻ hẳn, k như hôm qua, tớ phải trèo mấy tầng liền, mệt gần chết.
     
  10. mengocduy

    mengocduy Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    1,137
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Mình vào điểm danh với cả nhà đây, dạo này tớ bận quá không vào 8 thường xuyên được, thấy tốc độ của nhà mình kinh quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu, hic. Đọc cứ gọi là hoa hết cả mắt. Chúc cả nhà mình hai ngày cuối tuần vui vẻ, chúc các bé khỏe mạnh, ngoan, ăn no ngủ kĩ để các mẹ có nhiều thời gian 88 chuyện.
     
  11. mengocduy

    mengocduy Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    1,137
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    To Trà: tớ nhận được truyện và kakao rồi nhé, tớ gửi tiền qua Hoa chíp còi cho ấy đấy. Thanks ấy nhiều, hai ngày nghỉ mới có thời gian nghiền ngẫm truyện đấy đây. Nhưng thấy bảo kết thúc k có hậu, đọc xong lại thấy buồn thì chít. Thế món kakao bà đã làm gì rồi, bảo tôi với, ngoài việc pha với sữa cho bọn trẻ con còn món gì nữa k để hôm naY được nghỉ ở nhà tớ làm, hihi tớ dốt mấy bày vẽ lắm, bột thạnh cũng đã làm thử đâu, keke lại còn thêm cả bệnh lười nữa. Thế nên lên HR thấy nhiều bà đảm đang mình ngưỡng mộ ghê.
     
  12. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ừ, Thủy hỏi giúp tớ nhé! Tớ cứ tưởng nhờ các bà làm ở VNA thì khả quan hơn hì hì hì. Cháy vé Nha Trang thì hỏi Phú QUốc hộ tớ nhé! Cảm ơn Thủy
     
  13. mechip&tom

    mechip&tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ đồng phục đã chọn xong. Đây là hoạt động tự nguyện nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký mua áo nhé.


    Áo của con sẽ là mẫu 5.

    [​IMG]


    Áo của mẹ (hoặc bố) là mẫu 6.

    [​IMG]


    Hạn chót đăng ký: 24h00 ngày 8/4/2010


    Mọi người có thể xem bảng để chọn size phù hợp cho bố mẹ.

    [​IMG]


    Còn đối với các con thì mọi người xem bảng hoặc vào đây tham khảo nhé. Nếu chưa chọn được size thì khi đăng ký nhớ ghi rõ chiều cao, cân nặng và tuổi của con để thuận tiện cho việc đặt áo.

    [​IMG]



    Danh sách đăng ký in áo đồng phục:

    A. DS đăng ký đồng phục cho mẹ
    Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của mẹ

    1. Ngọc Bin: 01 áo - size L
    2. Bình Lola: 01 áo - size L
    3. Hằng Kevin: 01 áo - size L (ko cần hỏi đăng ký luôn cho Cạ, hehee...)
    4. Metram : 01 áo - size XL
    5.conyeucuame 01 áo - size L
    6. Le Thuy: 01 áo - size L
    7. Hồng_Phan huyen nhi: 01 áo - size L
    8. Huyền_civil_huyen: 01 áo - size M
    9. Trà_mẹ yêu Chíp 01 áo - size M
    10. Hà_Haniapp - 01 áo - size L
    11. Thương mẹ zinzon - 1 áo - size L
    12. Hương- nhimvatho - 1 áo - size M
    13. An- SuSu - 1 áo - size M
    14. Hoa_Mengocduy- 1 áo- size L
    15. Mai Anh_Chuotcontime - 1 áo size M
    16. gaisaurieng-1 áo-size M
    17. Fremde- 1 áo size L
    18. Trang Menhieunhieu - 1 áo- size M
    19. Minh_Mẹ Sếu: 1 áo size M
    20. Hạnh Mẹ Cò Vịt: 1áo bé nhất .
    21. Minh Anh 2T: 1 áo sz L
    B. DS đăng ký đồng phục cho con
    Fomat: Nick của mẹ/ Size của con/ tuổi/ chiều cao/ cân nặng của con

    1. Ngọc Bin: 01 áo - size S - gần 5 tuổi - 114cm, 23,5kg
    2. Lola: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi - 99cm, 17kg
    3. Kevin: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hằng điền tiếp :cool:)
    4. Metram: 01 áo - size XS - gần 2 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hà về đo lại điền tiếp sau :cool:)
    5. conyeucuame: 01 áo - size M - 8 tuổi - 130cm, 28kg; 01 áo - size S - 106cm, 20kg
    6. Le Thuỷ: 1 áo - size M - 8 tuổi - 1m35 nặng 29kg; 01 áo size S - 104cm, nặng 17kg, 3,5 tuổi
    7. Phan huyen nhi: 01 áo - size M - 8 tuổi
    8. civil_huyen: 1 áo XXS - cho bé 2-3TUỔI (chắc sẽ mặc XS nhé)
    9. mẹ yêu Chíp: 01 áo - size S - 6 tuổi - 117cm, 19kg
    10. Hà_Haniapp: 01 áo - size M, 6 tuổi - 23kg - 117cm (thêm vài chữ nữa vì chưa đủ ký tự)
    11.Thương mezinzon: 01 áo - size S, hơn 4 tuổi, 105cm, 16,5kg
    12. Hương nhimvstho: 01 áo - size XS - cho con gái 4 tuổi 15kg
    01 áo - size S - cho con trai 4 tuổi 16 kg
    13. An susu: 1 áo XXS - cho SuSu 2-3 TUỔI ( XXS liệu có vừa ko nhỉ?)
    01 áo - cho Minh size S - 6 tuổi- 114cm, 21kg
    14. Hoa_Mengocduy: 1 áo -size M- cho con gái 8 tuổi
    15. Mai Anh_Chuotcontime: 2 áo size: 1 em 20 tháng 12kg, 1 em 5 tuổi 18kg
    16. gaisaurieng: 1 áo -size S - con trai 3.5T - 16.5kg; 1ao cho con trai 6thang (bé dưới 2 tuổi sẽ không in áo đồng phục nhé). Hì hì.
    17. Trang_Menhieunhieu: 1 áo - size XXS -- con gái 3 tuổi, 13kg
    18. Minh_Mẹ Sếu: 1 áo, con gái 7t, 23 kg, cao tren 1.2 m (không nhớ chuẩn)
    19. Hạnh _Cò Vịt: 1 áo con gái 4t, 14kg, cao trên 90cm, 1 con giai 5 tuổi cao 1,15m, 1 áo cho "bé" 14 tuổi, cao 1,50m :)
    20: Minh Anh 2T:1 áo con gái 8t,nặng 30kg cao 1m23, 1 áo con giai 3t nặng 15kg,cao 1m09

    C. DS đăng ký đồng phục cho bố
    Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của bố


    1.An - 01 Áo, size L
    2. Chuotcontime: 1 áo size L



    P/S:

    - Vui lòng copy đầy đủ thông tin (kể cả thông tin về bảng size quần áo) để tiện theo dõi.

    - Vui lòng đăng ký đầy đủ theo mẫu
     
  14. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    bà bạn 2T lâu roài mới sống lại; bà có chuyện gì mới kể cho nhà mình nghe nhé; mà mai bà đi hội chợ ko vậy?

    Cả nhà ơi, mai tớ giao hàng ở gian 27b, bạn nào đi qua đó ới tớ để gặp nhau off lẻ tiếp nhé
     
    mechip&tom thích bài này.
  15. mechip&tom

    mechip&tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy tuần rồi tớ mới bò được về nhà vào điểm danh ko sợ mọi người tưởng tớ đã hi sinh,hì.
    Minh ơi đọc những dòng của ấy tớ thấy vô cùng xúc động và có thể hiểu được phần nào cảm giác của bạn vì con tớ cũng đã có lúc kề cận giữa sự sống và cái chết.
    Mấy tuần vừa qua quả thật là ác mộng với gia đình tớ. Trước tiên là tớ bị cảm và tụt huyết áp đau đầu khủng khiếp ko ăn được j cứ ăn vào lại cho ra hết bê bết gần 1 tuần, sang tuần tiếp theo lại dính quả nữa y như thế, đến lúc đỡ bò ra được khỏi nhà thì được tin ông cậu ruột ở quê ra đi đột ngột thế là rồng rắn kéo nhau đi để con ở nhà cho bà trông, 2 ngày ma chay cho cậu xong trên được lên HN thì được tin thằng cu sốt cao thế là thôi lại 2 đêm trắng với con vì sốt quá cao. Sang đến thứ 2 vừa rồi con chị đi học buổi chiều bị cảm ngất ở trường thế là mẹ hồn bay phách lạc may mắn cấp cứu kịp nên con thoát sau đó thì sốt cao 2 ngày 2 đêm. Đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, tớ cứ nghĩ lẩn thẩn là ko biết kiếp trước m mắc tội j với ai mà sao m nuôi con vất vả thế:cry::cry::cry:. Nghĩ thế rồi cũng tự an ủi m cố gắng sống thật tốt làm việc thiện, quan tâm nhiều đến âm phần của tổ tiên dòng họ, hi vọng giảm được phần nào nghiệp chướng, tích đưc để cho con cho cháu.Đúng trong những lúc ko may m mới cảm nhận được rõ tình cảm của chồng dành cho vợ cho con đúng ko Minh.Hi vọng HR chúng mình may mắn có được những ax như xã của M.
    Vài dòng tâm sự cùng Minh và các bạn.
     
    civil_huyen thích bài này.
  16. mechip&tom

    mechip&tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là tớ chết đi sống lại đấy H ạ:-|. Mai tớ lại có việc phải về quê rồi nên ko đi HC được tiếc quá.
     
  17. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Chíp nhà tớ cũng có lần bị như thế đấy, chả ăn gì cũng nôn suốt, cứ khoảng nửa tiếng lại nôn 1 lần trong suốt hơn 1 ngày. Hic, tớ cũng chỉ cho con uống oresol, cháo xay, súp, nước lọc, nước gừng và theo dõi. Nhưng con nhà tớ trộm vía không bị sốt nên tớ cũng không cho đi khám. Sau 1 ngày thì con đỡ dần, tớ đoán là bị cảm.
    Nếu con nhà bà có nôn kèm đi ngoài thì cho uống bù nước và Smeta đi, tớ thấy loại đó dùng cho trẻ con nói chung là là lành. Chúc bé chóng khỏe nhé!
     
    metram thích bài này.
  18. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm qua tớ đã ủ tóc cho Chíp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất :D
    Kết quả là từ hôm qua tới nay, dù chải lược bí các kiểu cũng không thấy còn con nào nữa, con cũng không thấy kêu ngứa ngáy gì nữa (trộm vía).
    Theo hướng dẫn thì 1 tuần sau lại ủ tóc thêm 1 lần nữa để "tận diệt".
    Tên của loại thuốc đó là A-Lices, giá 50K/chai (30ml), mua tại Viện Vệ sinh dịch tễ chỗ Lò Đúc.
    Hy vọng không có bé nào phải dùng loại này!
     
  19. mechip&tom

    mechip&tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua rảnh rỗi, tớ lượn lên chỗ Thủy X lấy mấy cái áo thun có cổ cho chồng. Tiện thể bon chen được cái áo sơ mi lụa bo gấu. Áo này che bụng rất tốt, mặc với quần jean thì xinh hơn mấy chân kính đấy. Giá cả thì cũng rất hợp lý. Hi hi.

    Trong lúc chờ đồng phục thì HR mình mua áo lụa này mặc quá ổn. Hôm nào ọp riêng các mẹ thì mặc áo lụa, ọp cả gia đình thì mặc đồng phục có logo.

    Quảng cáo thế thôi, giờ tớ show hàng đây.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Bạn nào có nhu cầu thì đăng ký mua nhé. Có 4 size:

    Size S: Thủy X, 47kg mặc vừa nhé
    Size M:
    Size L: tầm 53kg mặc thoải mái
    Size XL: tớ (Ngọc Bin) 58kg mặc vừa

    * Lưu ý:

    - Mấy cái vệt ở áo là kiểu nó thế chứ không phải lỗi nhé. Màu áo ở bên ngoài nhìn sáng và đẹp hơn.

    - Áo tớ lấy là hàng mẫu, bà Thủy X vẫn chưa chắc chắn là có lấy thêm được không nhưng tớ cứ làm sẵn cái danh sách đăng ký mua.

    - Áo này chỉ có một kiểu hoa văn như thế thôi và chỉ khác nhau về màu sắc của nền. Có loại thì ánh vàng, có loại ánh cam. Áo của tớ là ánh vàng, còn loại ánh cam thì màu sậm hơn 1 chút nhé.


    DS đăng ký mua áo lụa.

    1. Minh Anh - size L (cho 2B mở hàng nhé)
    2. Thoa - size S nhé
    3. Bình Mộc - size M
    4. Me&tom - size S
    5. Bình Lola - size L (nhưng tớ bằng cân Ngọc ko biết có nên lấy XL ko nhỉ :-k) --> tớ quyết định lấy size L cho nhỏ nhắn :p
    6. Hằng Kevin - Size L cho máu nhể :):) ( Hix, sao cạ không đăng ký cho tớ huhuhu, may tớ vào kịp nhỡ hết rùi tớ uýnh cạ một trận tơi bời khói lửa luôn)---> vừa định nhắn cạ thì đã thấy nhảy vào đăng ký rồi, thế lần sau có gì cứ đăng ký luôn ko cần hỏi nhá:cool:
    7. Fremde - size M
    8. Mengocduy - size XL
    9. Trà - size S (mặc be bé cho nó nhỏ nhắn :rolleyes: )
    10. Minh Anh 2T, sz L màu ánh vàng ( Thủy ơi ấy còn áo thun có cổ cho giai ko? Nếu cò phần tớ nhé xã tớ mặc sz M).Tks alot.
    P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
     
  20. mechip&tom

    mechip&tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    @metram: con tớ bị như thế ngoài bù nước ra tớ cho con uống men Enterogerima ống của Pháp ý hiệu quả lắm, ấy thử xem. Chúc con mau khỏe nhé.
     
    metram thích bài này.

Chia sẻ trang này