Ah post bài được rồi, hai hôm rồi k hiểu sao k post được, hic. - Chúc mừng Em Mộc Nhĩ tròn 1 tuổi, chúc MN luôn luôn khỏe mạnh, ăn no, chóng lớn, xinh đẹp và ngoan ngoãn nhé. - Chúc Trà nhảy ổ mẹ tròn con vuông. - Minh Bon ơi, chúc bà thật mạnh khỏe , vui vẻ nhé. - Metram: mong nhà ấy vượt qua được mọi khó khăn. - Hoa chíp còi: hai chị Em Chíp và Thỏ yêu quá. - Hội Bang Buoi: ai là cái bang đấy hehe, mà này, ai cũng xinh nhỉ.
Bà ơi tôi ko bị cận đâu nhưng cứ ngồi máy tính độ nửa tiếng là nhức mỏi mắt kinh khủng. mà của đáng tôi cứ ngồi là ko muốn đứng dậy nữa.
Khổ lắm, của con giai chỉ còn size 8-9 tuổi thôi Tớ đẻ xong cũng chả kiêng gì cả, đứa đầu thì MC kiêng cho 23 ngày mới tắm (tởm) , 1 tháng sau mới dc xem tivi, ngồi máy tính và đọc sách, ax bê tivi giấu đi thế là hết xem. Đến đứa thứ 2 thì hôm trước đẻ hôm sau về bà ngoại tắm luôn, ngồi vắt vẻo xem tivi và nhai ngô, túm lại là chả kiêng gì cả , cận vẫn hoàn cận, 3 năm nay tớ k khám mắt, hôm nọ đo lại số vẫn thế chả tăng gì cả, chắc đến tuổi mình k thể tăng dc nữa rồi, hi hi hy vọng thế
Thủy ơi hôm trước định nhờ bà mua hộ sữa cho bọn trẻ con nhà tôi, nhưng vì hết mất rồi nên tôi đã mua được rồi, khỏi phải mua hộ tôi nữa nhé, tks bà
Ủng hộ bà đây. Bà ơi quần này có loại cho bé 4 tuổi rưỡi ko, nếu có cho tôi 1 cái nhé, hôm nào ọp mang đi cho tôi cũng được
Lang thang hoài giờ này mới vào nhà đây. Nhà chẳng còn ai. Chắc là mọi người đang ngon giấc roài. Thôi tớ đóng cửa nhà mình nhé
uh ok, bà mua bao nhiêu tiền 1 hộp thế? @Freme: Hết vé đi Nha Trang và Phú Quốc rồi ấy ạ, nó bảo hy vọng ai delay thì mình có cơ hội thôi, chia buồn nhé
có phải hôm nay sn My không ý nhỉ? Thôi cứ chúc mừng cho chắc Chúc mừng sn My nhé ! Chúc My ngày càng xinh đẹp À hôm trước bay từ Bắc Kinh về, nói chuyện với em Băng Tâm, hỏi có biết chị My ko, em ý hỏi chị My tóc ngắn à, nếu đúng thì gọi là chị My 4. Sao lại gọi là My 4 hả My?
Tôi thanh lý túi này của Kolh và kính của Amazon nhé. Bà nào có nhu cầu ới tôi nhé. Kích thước 20*25cm nhé.http://i598.photobucket.com/albums/tt66/mebekevin/SSL29764.jpg và http://i598.photobucket.com/albums/tt66/mebekevin/SSL29767.jpg.
Kích thước chiều cao khoảng 18cm, chiều ngang khoảng 25cm, nhiều ngăn, nói chung là xinh xắn, hôm nào off tôi mang đi cho, bà thích thì lấy
Tôi mua 355K/hộp nhưng phải mua cả thùng cơ, mà 1 thùng có 4 hộp thôi, thế là lại rinh về 2 thùng, đỡ mất công đi mua, hic hic, hy vọng đợt tới sữa đừng có giảm giá
Khổ thân bà này. Lắm hạn quá. Thôi cố lên nhé! Tớ năm ngoái cũng dính lắm hạn lắm ý. Năm nay thì cũng chưa thấy suôn sẻ hơn mấy.
Bà Hằng ơi , quần ngố của bé có những quần này bà có nhu cầu ko ? nếu có Pm cho tôi nhé . http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=96301&page=717 Nhìn bà làm kẹo ngon quá , các bà đảm thật . Này tôi cũng là dâu của bang Bưởi đấy nhưng tôi thấy mọi người toàn gọi là " kẻ Bưởi " thôi .
Đây là đường link tải các bài dậy cho các cháu nhỏ các mẹ thử vào xem có giúp gì dậy cho cháu nhà mình không ạ . http://www.kidport.com/GradeK/Math/N...hK_HowMany.htm Mình thấy trang này có thể áp dụng học toán cho các bé lớp lá và lớp 1: http://360do.vn/hoctoan/ Đây là chương trình cho các cháu từ mẫu giáo đến lớp 8. http://www.kidport.com/default.htm Trang này từ mẫu giáo tới lớp 6: http://www.ixl.com/math/practice/ Còn đây là phần mềm giúp bé tư duy về khả năng làm toán rất bổ ích, các mẹ down về rồi dùng phần mềm hjsplit nối các file lại để cài đặt là dùng được. http://www.mediafire.com/download.php?4wdxnfnmmtk http://www.mediafire.com/download.php?zlhzzijy2yo http://www.mediafire.com/download.php?nwjzdqo2daa http://www.mediafire.com/download.php?4wjdh4tn3wf http://www.mediafire.com/download.php?gmozj1mo3nw http://www.mediafire.com/download.php?znyezwjw4mz phần mềm để nối các file lại: http://www.mediafire.com/download.php?ztii1dywjit Trang này thì là toán nâng cao dành cho các cháu học từ lớp 1 đến lớp 9 ạ . www.violympic.vn/ Các mẹ thử nghiên cứu nhé !
Đúng rồi Phương ơi. Hôm nay sinh nhật My nên bà ý đang tranh thủ nghỉ phép ở nhà rồi. Hì hì. Cái này thì tớ trả lời Phương được. Trong Đoàn TV thì có rất nhiều người trùng tên nên để phân biệt và đỡ phải gọi cả họ và tên (mà nhiều khi trùng cả họ tên, chỉ khác ngày tháng năm sinh) thì sẽ đánh số thứ tự bên cạnh tên. Ví dụ tên My nhé, ai vào Đoàn trước tiên thì sẽ là My (không đánh số), người tiếp theo sẽ là My 1 (tức là My số 1)... đến My nhà mình là My 4 (tức là My số 4). Mà hệ thống tra cứu dữ liệu không phân biệt có dấu hay không có dấu nên My hay Mỹ thì đều tính là My hết. Tên My là ít nên giờ mới có My mười mấy thôi còn tên Anh thì lên đến hơn 100 rồi. >>My: Chúc My sinh nhật vui vẻ, nhận được nhiều quà, càng ngày càng trẻ đẹp nhé.
" kẻ Bưởi " + kibo = thương hiệu phải không Hà? Hôm nay cho con ra viện Nhi khám mới biết danh này; chuyện từ việc Bi nhà tớ thấy bé bên cạnh cầm đồ chơi mà trên tay mẹ bé cũng cầm 1món đồ chơi khác nên Bi đòi, mẹ bé đưa cho Bi quả bóng đagn cầm trên tay thì bé ấy thấy thế vứt cái ô tô xuống ghế đá đòi bóng; Bi lại được mẹ bé cho mượn ô tô thì bé cũng đòi nốt, vạch áo ra nhét ô tô vào trong bụng khum người giữ không cho mượn. Bi khóc. Còn mẹ bé thì cười bẽn lẽn: "cháu nó sinh ra giữa làng Bưởi, dân kẻ Bưởi nên ki bo thế đấy cô ạ" mình sống gần 2năm giờ mới được biết thương hiệu nì; cập nhật muộn quá, muộn quá. Bà nào ở Bưởi xịn thì kể sự tích nguồn cơn ra đời thương hiệu này cho tôi cái