Bà mà khoe ra tôi oánh luôn hơ hơ. Mà tôi ghét bà rồi đấy chiều nay tầm 5h hơn tôi đang bị tắc đường ở láng Hạ định phi lên hè đi cho nhanh tự dưng có quả xe chanh lanh phi lên trước xe mình làm mình tý ngã định bla...bla cho một chận nhìn lên ối bạn mình.Định loe mồm lên gọi thì bà nhả hết khói vào mặt tôi đi không thèm để ý đến ai thế đấy bà nhớ tôi đấy nhé thù này ngày mai đúng chỗ đấy nơi đấy tôi chờ bà
Hơ hơ hôm nay các bà mải ăn không nhớ đến quả bánh của tôi ,hic tôi lọ mãi từ tối hôm qua vậy mà sáng nay mải đi cùng bà Hương nên quên em nó ở tủ lạnh.Vừa phải vác đi cho rồi chứ nhà tôi ăn nhiều nên mọi người sợ béo hehe.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG QUỸ ĐỢT 1 NĂM 2010: 1.Bà Hoàng Anh (tixiuhn) 2.Bà Hồng Anh (hồng yến ) 3.B.Hiền (me đậu đỏ) 4.B.Loan (loanhoang) 5.B.Hạnh(KieuHanh) 6.B.Hương (me diem ngọc) 7.B.Liên(me in xinh) 8.B.Hằng(me cun bông ) 9.B.Lý (me Dat) 10.Tôi (me_bau05) 11_Bà Vân Anh (Mõ Làng) 12_B.Huyền (huyền pt) 13_Bà Hà (Việt Hà) 14_Bà Trang Mèo và Gấu (Mèo và Gấu ) 15_Bà Oanh(Nan05_Y ) 16_Bà Ly (Bean đẹp trai ) 17_Bà Hà (Honey ) 18_Bà Nga (bobubee ) 19_Bà cún 1072008(....) 20_Bà Lanchoac(....) 21_meminhan (Trang ) 22_Mecubicoi Tạm tính đến thời điểm này tổng thu là :4.400.000.tr.Của đợt 1 /2010 Tổng chi mua quà SN cho các bé của tháng 5 là 555.000 k gồm có : 1_Bé nhà bà Mõ : 150k 2_bé nhà bà Cunbong :Áo sơ mi cho bé 1 tuổi 70k (theo mẹ cháu yêu cầu ) 3_bé nhà bà Loan hoàng :cũng áo sơ mi cho bé 1 tuổi 70k 4_bé nhà bà Diễm Ngọc :Váy 110k 5_Bé nhà bà Honey :155k (vì là đồ chơi thông minh nên ko có giá rẻ ) Tổng chi mua quà sinh nhật cho các bé và các bà gà tháng 6 là 850.000 (chưa có quà của 2 bé con bà Trang và bà Bean )gồm có: 1_quà mẹ Đạt (Lý ):150k 2_bà Honey (Hà ):160k (thực ra 159 tôi tính tròn ) 3_bé nhà bà bobubee (Nga):100k (trong đó chuyển tiền vào TPHCM bị tính mất 20k tiền phí ,10k tiền ship quà đến nhà bà Nga ) 4_Bà cún bông (Hằng ) :120k 5_bà Bean (Ly ) :120k 6_Hội gà ủng hộ Nà É 200k (tôi chuyển là 500k nhưng trong đó có 300 k tiền thừa hôm off 30/4 của bọn tôi nên tôi chỉ trích quỹ chung là 200k thôi). Danh sách nhưng người đóng quỹ đợt 2 năm 2010 1_Bà Hoàng Anh (tixiu hn )_300k 2_Bà Hương Diễm Ngọc (mẹ Diễm Ngọc )_300k 3_Bà Trang (meminhan)_300k 4_Bà Nhung (me Nhím )_300k 5_Bà Hà (honey )_300k 6_Bà Hằng (cún bông )_300k
He he...thế à, tôi ko biết gì cả. Chiều đi làm về cứ vội vội vàng vàng để về với con vì cô tôi 5 rưỡi là về nhà rồi. Đường lại tắc nữa nên phi lên vỉa hè để rẽ vào thành công. Ngày mai tôi lại ko có ở chỗ ấy đâu, vì đường tắc quá nên tôi ko rẽ được nên hôm nay tự dưng lại rẽ tít lên trên rồi vòng lại thôi.
Tôi có nhớ đấy chứ, tôi nhắc bà lúc bà đang gọi điện cho ai nhờ học hộ bạn nào đó, xong rồi lại cuốn vào ăn uống quên mất ko nhắc lại.
Ô hô, hay nhỉ! Bố bênh cô này, oánh cho 1 trận. Con tôi cũng thế, rõ ràng hôm qua xem trên mạng thấy con còn bị 3 thằng đánh cho khóc nhè, mà con tôi học vào lớp lớn hơn so với tuổi, chiều qua về sớm hỏi cô giáo mà cô chẳng nói gì cả. Nhưng vẫn fải hỏi để cô biết, mình vẫn theo dõi hàng ngày con mình, bực thế. Cô giáo vớ vẩn thật
Hi hi đẹp quá đi chứ, thật ra là đáng tự hào, ông xã bà biết ko biết có oánh tôi ko. Nhưng tôi ko sợ vì đã đc phép rồi.
Hic Các bà ơi! Tôi nhìn mấy đĩa susi thèm quá...mà các bà post ít ảnh quá..tôi nhìn thấy mỗi bà Loanhoang...híc híc trắng gì mà sáng thế......chẹp chẹp...tôi không đi đc tiếc thật đấy
Chết cười với bà mất thui, mà quả mấy của mẹ cunbong hay phết, ngoài đời đen đen thế mà chụp lên trắng sáng ghê. hihi