Tớ vừa sửa lại rồi Ngọc ạ, thanks Ngọc nhé. Hôm nay muốn đi ọp quá mà em Bòi lại đang sốt, 2 mẹ con đánh vật với nhau 2 đêm rồi. Em ấy ngạt mũi không ngủ được, nửa đêm còn phải đè nhau ra để hút mũi, khổ quá là khổ với con.
Trưa nay tớ phải vắng mặt mất rồi, hôm nay văn phòng tớ cũng đi ăn. Mọi người đòi ra Highway ăn lẩu gà mới éo le, tớ phải can ngay và chuyển ra Sochu Mai Hắc Đế. Ra Highway nhìn mọi người buôn lại ấm ức. Tớ đang vội quá, không kịp giở lại để tìm danh sách đăng ký áo, cho tớ đăng ký tạm ở đây nhé, đến chiều tớ sẽ vào danh sách đăng ký cho đúng quy định.
9. Giang Cachua: 2 lát, hôm nào lấy cá thì An mang cho tớ 2 lạng bột thạch (mua hộ hàng xóm) nữa nhé, thanks An nhiều. Ngọc ơi sửa ở đây được chưa nhỉ, hì hì hì
Các bà đi măm vui vẻ nhớ, trong danh sách thèm rỏ dãi có tên tui rùi. Lát tui về cho con đi viện khám, con thở như bị hen ấy, ho nhiều quá.
Chán quá, tớ không đi off được rồi. Hôm qua đã hắt hơi sổ mũi, sáng nay đi chợ bị trúng gió, thế là nằm bẹp rồi, huhu... Đầu đau quá, người thì mỏi nhừ, may mà sáng nay còn bò được về nhà, tí đâm xe mấy lần vì đầu óc cứ quay cu lơ ý, hãi hùng.
Chốt sổ tại đây nhé. Nặng quá rồi. Khoảng sáng thứ 2 sau kì nghỉ giỗ tổ (ngày 26) là có cá Sau khi có cá các bà tự qua nhà tớ ở HĐ, hoặc qua cty tớ ở FPT Cầu Giấy để lấy hàng luôn ăn cho nó tươi nhé. Riêng bà đẻ trà tớ sẽ tìm cách chuyển hoặc cầm qua thăm em Nấm Hươngluôn.
Hôm nay nhà mình ọp ẹp thế nào rùi. Tớ không gửi được nhóc con nên ko đi được đang ở nhà hóng ảnh đây.
Hôm nay ăn ngon, no mà mỗi bạn hết có 102k. Vẫn buôn bán tấp nập như mọi khi. Tóm tắt thế, còn chi tiết thì đợi ảnh của Bình Mộc nhé .
CỤ thể trong 100k bao gồm: lẩu gà rượu nếp, lợn cắp nách bọc lá chuối nướng, khoai lang chiên (không được )ròn (lắm), hến băm xào lá lốt ,ngọn susu luộc, bao tử cá basa xào dưa + Khăn lạnh Còn 2 nghìn lẻ là tiền nước ngô
Đến muộn khoai ko ròn là phải rồi còn gì. Các bạn đến sớm ăn hơi bị ngon. Lần sau rút kinh nghiệm đi đúng giờ nhá.
Ôi, về muộn chỉ vì ảnh ọp ẹp đấy nhé Đầu tiên là ảnh chân rung nhé. Các bà đến sớm nên mới có thời gian để chụp ảnh chân dung đấy
Đây là 4 món trong ngày hôm nay, còn 1 món xào và lẩu thì món xào có chụp nhưng lại không cho cùng 1 ảnh này được Còn đây là thực khách đã được săn đón rất kỳ công mới có bức này. Thực ra bức này thuộc thể loại chân dung nhưng không dám cho trong bài đầu sợ có người ứ thèm xem nữa hihi Tuy nhiên 2B vẫn duyên nhỉ. Bình bức này trông cũng xinh nhé Làm duyên Tạm thế đã nhé
Các bà op ep hôm nay có thanh lý được gì không ? (MÌnh chỉ máu mua bán) À, tớ có cô em nó mới mở cửa hàng VPP, giá cả hợp lý, nàng nào phụ trách cái món này ở công ty thì ủng hộ em tớ với (có rose ) Em AN: 0904130203, (cứ bảo chị Hạnh giới thiệu, sẽ có ưu đãi đặc biệt
Họi mình có bà Thu me&tom cũng bán VPP đấy. Hôm nay đồ ăn nhiều mà giá ổn quá, nhìn mà dãi dỏ ướt bàn phím, híc. Từ ngày vào HR, lần đầu tiên ko đi off giờ hiểu cảm giác nhấp nhổm khi đến giờ off mà mình ko tgia được lém rùi. Sau khi alố cho tôi xong Hồng có đến muộn ko đấy? Bình Mộc: nhìn ảnh của Bình như thợ chuyên nghiệp ấy; dùng phần mềm hay dùng photoshop đó Bình? Bon chen để về sửa ảnh 2mẹ con trước khi mang ra hiệu để rửa phóng ra khung gỗ mà.