nhà tớ năm nay 30.4 không đi đâu cả, chồng thì đang ở thái công tác, bố chồng và em dâu nhà chồng cùng 2 đứa cháu lit nhít đang ở nhà mình nên càng không thể đi xa được. Nhà mình 2 con nhỏ cộng với 2 cháu thành luôn cái nhà trẻ, ồn ào dễ sợ. Lạy phật.
Chúc cả nhà đi chơi 30/4 vui vẻ, chiều tối mai tớ đi Lễ Ông Hoàng Bảy 2 ngày nên không bon chen được. Hẹn lần khác vậy
Giờ mới mò vào nhà, đọc 1 lèo hết 15 trang chóng hết cả mặt. Chúc cả nhà có những ngày nghỉ vui vẻ và thú vị. Chắc chắn ngày mai sẽ rất vui đây hihi. Chúc các con đang ốm sẽ chóng khỏe mạnh nhé Tớ đóng cửa nhà rồi nhé, chúc cả nhà ngủ ngon.
Chào cả nhà. Tối mai tôi lên đường về quê, chắc đến đầu tuần mới ra Hà Nội. Chúc các bà 1 kỳ nghỉ vui vẻ, hạnh phúc và bình an..
Thấy mọi người háo hức đi nghỉ mà tủi thân quá cơ hic hic Em Nấm nhà tớ hôm qua đi tiêm về chắc đau nên đêm qua quấy ơi là quấy, 2 bố mẹ thay phiên nhau bế với dỗ mà mồm em ý vẫn cứ ngoạc ra gào. Giờ này hội về quê Ngọc chắc đang du hí ngoài cánh đồng nhỉ, thời tiết hôm nay quá tuyệt, chúc mọi người thật vui vẻ nhé!
Chào cả nhà. Tớ vào đây hóng ảnh đây. Hôm nay thật là tuyệt vời, thời tiết đẹp Nhà tớ đến chuẩn nhất: 9h kém 5-10 gì đấy. Đang lơ ngơ trước cổng UB, có 1 bác ra hỏi: "Cháu có phải bạn Ngọc ko?" chắc tại trông 3 mẹ con nheo nhóc quá Các bác hàng xóm thì bảo: Giai phố, gái phố về quê giải ngố đây Sau khi chờ đoàn tập hợp đông đủ, chúng tớ đi thăm hồ cá. Hồ cá mát rộng, các con đi trên cây cầu cong cong , 2 bên là 2 hàng xoài, quả non xanh chĩu chịt, mặt bé nào cũng hớn hở. Rồi thăm đồng lúa , trên đường đi, các con tha hồ hái hoa dại xiu xíu bên đường : bé gái làm duyên, bé trai (Kevin) đập hoa tàn bạo ... Thăm ruộng rau sạch: bác nông dân đang căng dây , cuốc đất tạo luống trên ruộng, ... các loại rau: rau mùng tơi, rau ngót, rau cải, rau bắp cải, rau dền ... cây lạc, cây ngô, cây đỗ ... Các mẹ và các bố cũng thấy lạ lẫm. Mẹ Mưa rào tháng 5 còn nhâm nhọt sang trồng trọt: bắp ngô thiếu niên thì mẹ ko nhìn thấy, mẹ giải thích cho Bi là "Người ta bẻ hết ngô rồi con ạ " cái cuốc thì thành cái xẻng Rồi các con vào ruộng dưa chuột, tự tay hái các quả dưa trên cành . Ha Ha, giờ tớ mới biết quả dưa chuột cũng có lông nhé, cứ tưởng là ko có lông. .... Rồi các con về nhà ông ngoại bạn Bin. Mội ngôi nhà ngói 5 gian rộng rãi, sân gạch đỏ sạch sẽ, vườn có cây bưởi đang cho quả. Các con bỏ chân đất ra chạy, trèo, lăn lê. Vịt nhà tớ chắc là có quả chân nhem nhuốc nhất Ồ các con còn bắt được con ốc sên to = nắm tay bé, và chị Chíp (nhà mẹ Hoa) chỉ đạo các em học "Sên sển sền sên , mày lên công chúa ... tao may áo đỏ áo xanh cho mày." Nhóm này về thuộc hết . Các món ăn thì ngon quá: mấy mẹ đảm : mẹ Nhím Thỏ, Hoa, Ngọc Bin , mít Xanh..... Các bố vui chén chú chén anh. Chỉ thiếu có MR Xuyên để nói chuyện vói MR Bin thôi Rồi dét xe: dưa hấu, sữa chua ... ÔI mỏi tay quá, mãi chưa hết chuyện. Để phần cho các mụ khác. Chất lượng chuyến đi: - Nguyên con có thích ko? THíiiiiiiich - Vịt: Mẹ ơi cho con đi chơi nữa. À: còn các phó nháy đua nhau săn ảnh của các con nữa chứ. Chờ ảnh nào.
SSOS" Cả nhà có biết mua cái bút ký ở đâu đẹp và lạ ko ? Sếp tớ tự nhiên hỏi mình chứ chả biết mua ở đâu.
Offline cả gia đình tháng 4 Thời gian: 09h00 thứ 6 (30/4/2010) Địa điểm: Quê Ngọc Bin - Yên Sở, Hoàng Mai * Thành phần tham gia: 1. Hạnh cò vịt: mẹ + Cò & Vịt (8h55) 2. Ngọc Bin: bố mẹ + Bin & Tom (9h00) 3. Hương nhím thỏ: bố mẹ + Nhím & Thỏ (9h05) 4. Hoa chíp còi: mẹ + Chíp còi & Thỏ (9h05) 5. Dương Mưa rào: bố mẹ + Bi (9h45) 6. Thoa: bố mẹ + Toon & Titi (9h50) 7. Hằng Kevin: mẹ + Kevin (10h05) 8. Bình Lola: bố mẹ + Lola & Léa (10h05) 9. Thu metom: mẹ + Cún (10h05) 10. Minh Anh 2B: bố mẹ + Hải Anh (10h40) Tổng cộng: 10 mẹ + 6 bố + 16 trẻ con * Thực đơn: - Gà luộc + gia vị chanh ớt - Xôi trắng - Su su và cà rốt luộc chấm muối vừng - Dưa chuột - Miến nấu lòng mề - Trứng rán - Cơm - Phomai dây - Bia Heineken - Nước ngọt Tráng miệng: Dưa hấu và sữa chua. * Tường thuật và cảm nhận về chuyến đi dã ngoại 1. Hạnh Cò vịt 2. Ngọc Bin 3. Bình Lola 4. Giang May 1. Món ăn 2. Tom tít và Léa 3. Bình và em Lola Link ảnh * Ảnh nhà Bình Lola chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2498879&postcount=8515 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2498922&postcount=8516 * Ảnh nhà Thoa chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2499585&postcount=8522 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2499613&postcount=8523 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2499627&postcount=8524 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2503655&postcount=8550 * Ảnh Minh Anh 2B chụp http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2515847&postcount=8606 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2515872&postcount=8607 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2515921&postcount=8608 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2515951&postcount=8610 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2515983&postcount=8611 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2516004&postcount=8612 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2516047&postcount=8614 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2516104&postcount=8616 http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2516135&postcount=8617 * Clips http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2508174&postcount=8568
Tớ về quê vừa về đến HN, vào đây hóng ảnh các bà ngay đây, mọi người chắc là vui lắm nhỉ???Tiếc là hôm nay không tham dự được...
Tớ về quê nhiều lần rồi nhưng lần này lại thấy hồi hộp và hào hứng cực kỳ. Bố mẹ tớ thì đã về quê từ tối hôm qua. Sáng nay 8h25 nhà tớ xuất phát, khoảng 9h kém 10 thì bố tớ gọi điện hỏi nhà tớ đi đến đâu rồi và thông báo là ông đang chờ sẵn ở Ủy ban nhân dân Phường Yên Sở. Lúc đấy nhà tớ cũng về gần đến nơi rồi. Đúng 9h00 thì nhà tớ đến nơi. Bố tớ đón và nói là có một nhà đã đến rồi (1 mẹ và hai con) nhưng ông bảo 3 mẹ con đi chơi loanh quanh. Tớ đoán ngay là Hạnh Cò vịt. 9h05 thì nhà Hương nhím thỏ và Hoa chíp còi cũng đến. Bọn trẻ con chạy chơi ở đấy một lúc cũng chán và hơi nóng nên bố tớ dẫn vào nhà bác họ tớ ngay gần đấy chờ. 9h45 thì nhà Dương đến và sau đó là nhà Thoa. Bố tớ sợ trẻ con mất hứng nên nói các nhà đã có mặt sẽ đi ra hồ cá trước. Khi nào mấy gia đình kia đến thì ông sẽ quay về đón. Vậy là 6 gia đình hăm hở lên đường. May là có xe ô tô của nhà Hương, nhà Dương và nhà Thoa nên đỡ phải đi bộ xa. Vì từ Ủy ban ra hồ cá cũng khoảng 1,5km. Đến hồ cá trẻ con tha hồ chạy nhảy. Đúng là hôm nay ông trời ủng hộ HR. Trời không nắng và mát. Không khí ở cánh đồng thì thật là trong lành. Vừa chơi ở hồ cá được vài phút thì bộ ba bang Cali Buoi gọi điện. Thế là chồng tớ và anh Minh (chồng Hương) quay lại đón. Thật bất ngờ là bác Bean và cả em Léa cũng đi. Trộm vía em Léa cực ngoan. Mẹ địu và em ngủ ngon lành. Rồi các con được đi thăm cánh đồng lúa. Một màu xanh mát mắt và các con tha hồ khám phá, hỏi han. Cuối cùng là đi thăm bãi ngô và khu trồng rau sạch. Đến lúc này thì nhà Minh Anh mới xuất hiện. Lúc đầu mọi người cứ bảo sao nhà này cao su thế. Sau mới nghĩ ra là em Hải Anh còn bé cũng chưa biết mấy nên nhà này bon chen đến đánh chén thôi. Hì hì. Vào khu trồng rau thì bố mẹ mỏi mồm nhắc các con không nhảy vào luống rau. Đến lúc mua dưa chuột thì các con rất thích vì được tự tay vặt dưa. 11h25 thì các gia đình lên xe về nhà ông bà ngoại Bin. Sân rộng nên chả bé nào đi dép mà cứ chân đất chạy nhảy và leo trèo. Được cái nhà ông bà ngoại tường bao kín, không có ao hồ nên các con tha hồ nghịch mà bố mẹ không phải để mắt mấy. 12h00 bắt đầu đánh chén. Ông ngoại Bin và các bố ngồi bàn ở trong nhà còn bà ngoại Bin, các mẹ và các con thì trải chiếu ngồi 3 mâm ngoài thềm. 14h30 sau khi dọn dẹp xong thì các gia đình lên xe về nhà. Còn nhà tớ thì ở lại đến khoảng 16h00 mới về. Cảm nhận về chuyến đi dã ngoại hôm nay là các con rất vui và bố mẹ cũng vui. Bà Hương nhím còn nhí nhảnh hơn cả các con, nào thì chụp ảnh vặt dưa chuột, ảnh gánh nước. Hy vọng là sẽ còn nhiều dịp để các con được về quê như thế này.
Nhà tớ có chụp được vài kiểu, up lên trước đã rồi phát biểu cảm tưởng sau nhé Bạn Kevin lúc đầu rất phấn khích nè Tiếp theo là quả bạn ý không cho các bạn uống chai nước của bạn ý Xong rồi bạn ý nức nở thế này này Hai mẹ con MA 2B, nhà này đến muộn nhất, cho tự chọn cách phạt nhá
Anh Nguyên nhà tớ về cứ thỉnh thoảng lại ôm hôn mẹ thắm thiết, thích quá mà. Anh này hôm nay mất lịch sự nhất: tưới rau ở chỗ rau sạch, đứng trên bể nước cũng tưới À: hoa hậu HR hôm nay là Hoa nhé, N nhà tớ "nó chỉ thích gái xinh thôi" - đúng lời cô giáo nó - mà nó thì rất quý cô Hoa, cứ hay để ý đến cô. Hic, chưa thấy ảnh nữa nhỉ. Đôi bờ , mít xanh, mưa rào đâu rồi ?????? Chịu khó up ảnh nào ....
Cả nhà đi chơi thik nhỉ, hihihi, mới chỉ show có một ít ảnh mà đã thấy đẹp quá, vui quá rồi. @Bình: em Lola mặc áo hồng xinh thế cơ chứ . Áo mua ở đâu mà đẹp thế ? @Ngọc: ông bà nhà Ngọc nhiệt tình nhỉ, hihihi, thỉnh thoảng tổ chức cho trẻ con về quê Ngọc chơi thế này cũng thik nhỉ, lại còn được đi thu hoạch rau sạch nữa . Hôm nào về tổ chức BBQ cũng được ý nhỉ . Nhà tớ thì mai mới về quê ở gần Bình Đà.
Cả nhà tớ về lăn ra ngủ đến gần 9h tối mới dậyn vì nghe tiếng đùng đùng bắn pháo hoa. Xem pháo hoa ngoai ban công xong mới lục tục cho chị HA ăn cháo, nấu cơm cho 2 bố mẹ. Tớ đang giở ảnh ra xem (tự sướng tí vì ống kính quá đẹp, ảnh nào cũng long lanh) nhưng các bạn phải chờ đến thứ 3 nhé vì máy netbook của tớ ko có photoshop để sửa ảnh, laptop thì để ở cty mất rồi. Mầm đá cũng ko đến nối tệ lắm đâu .Tớ cũng máu lắm nhưng lực bất tòng tâm. Hihi Hôm nay thòi tiết thích thật ấy nhỉ, mát mẻ chả nắng tí nào Trời thật chiều lòng người
Nhà mày ngủ khỏe nhỉ. Nhà tao chỉ có em Tom tít là ngủ say sưa thôi. Còn anh Bin thì về nhà là lại xách giầy ra đường đá bóng, bố thì ngồi ôm laptop xem Vượt ngục, mẹ thì nấu cơm chiều. Em Tom hôm nay ở nhà với bà ngoại, không được ra cánh đồng nên có vẻ ít ảnh nhất. May mà gỡ gạc được vài kiểu trong máy của mày. Tao thích cái ảnh giơ em ý lên cao. Chụp xong chả bảo bạn ngay, để bạn giơ mãi mỏi cả tay mới bảo là chụp xong rồi hạ em ý xuống P/S: Toàn nhà máy pro, ảnh đẹp mà cứ găm hàng làm các bạn hồi hộp quá cơ.