HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Tao cũng đang ngạc nhiên vì thành tích ngủ này đây bởi sáng nay còn dậy muộn chứ có sớm sủa gì đâu. Chắc tại mấy tháng liền toàn đi ngủ 2 rưỡi -3h sáng nên giờ có ngủ bao nhiêu cũng ko lại. Tranh thủ con ngủ thì bố mẹ ngủ theo thôi chứ nó thức thì có muốn cũng chịu.

    P/S vụ sáng nay đến muộn ko fải vì cố tình cao su mà cũng 1 phần vì tắc đường nhé.
    Mà mụ Thủy S sáng nay bảo qua Truơng Định đón mà lúc đấy nhà tớ 1 số đứa còn chưa thèm dậy nên sợ mụ í đi muộn nên nhắn mụ í đi taxi rồi lúc về chở nhà mụ í về. Thế quái nào lại trốn về quê luôn rồi cái mụ S kia
     
    Đang tải...


  2. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ up ảnh tiếp nhé

    ==> Nhìn bọn trẻ phấn khích này
    [​IMG]


    => Chụp tạm 1 kiểu trong lúc chờ Bang Cali Buoi sắp đến

    [​IMG]


    => 2 chị em Nhím Thỏ xanh đỏ tung tăng

    [​IMG]



    => Phái đoàn về ăn Gà đây (thiếu nhà BoBo lúc này chưa đến & 2 bác phó nháy)
    [​IMG]


    => Hello, mẹ con cháu về giải Ngố ke ke...

    [​IMG]


    => Mẹ con nhà Hương múa quạt, Áo em Thỏ hợp điệu múa này ghê cơ

    [​IMG]
     
  3. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    => Đại gia chuyên đi hái Hoa dại tặng các em, xế mà ngồi cạnh mẹ núp núp nịnh kinh chưa :-k:-k

    [​IMG]



    => Bé xíu nhất đoàn đi giải ngố, em Léa 3,5 tháng tuổi ạ. Ống kính này ko xịn làm em kém xinh hơn ngoài nhiều quá. Đợi ảnh cô MA đền sau nhé :p

    [​IMG]




    => Mẹ chỉnh sửa up ảnh, Toon nhao nhao :Mẹ ơi con thích bạn này ::)(.
    "huhu, tắc đường từ đầu Cầu Chương Dương lên Hoàng Tôn từ lâu rồi con ạ "

    [​IMG]





    => Nặng quá khổ thân vẹo cả người :D:D

    [​IMG]




    => Xuống đồng thăm ruộng nốt ngày 30, mai 1-5 ngày lao động QT nghỉ làm nhé.

    [​IMG]





    => Nheo nhóc chưa, kiểu này thế nào ko bóng dáng 1 phu quân, à có 1 bác thấy mỗi xi-mông :finga:

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 2/5/2010
  4. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    => Thương em ốc Sên này quá, bị bọn trẻ Thành Phố về nghịch chơi cả buổi, cạnh em là chân tay trẻ con Thành Phố đấy ạ :shock::shock:.

    [​IMG]


    => Chân ải chân ai, câu trả lời có ngay trong ảnh này ạ

    [​IMG]


    => Em Ti bắt chiếc các anh chị nhất định bỏ dép chạy

    [​IMG]


    => Dại rồi Toon ơi, KEVIN Hoàng sang san phẳng Gia Lâm trang mất thôi

    [​IMG]
     
  5. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ảnh đẹp quá, thích nhất quả ảnh chụp Lola và bạn gì ý nhỉ Thoa ơi????
     
  6. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Lola xinh quá, thích Lola thật đấy!!! Mình có con gái rồi mà cũng chết mê cô nàng Lola này, huống chi là các bà mẹ chưa có con gái!!! hi hi hi

    Cả nhà ới, gia đình tớ chiều nay mới bay vào Nha Trang và nghỉ ở đó cả tuần sau luôn.
     
    mamanlola thích bài này.
  7. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ảnh cuối là Lola chụp với anh Toon - con Thoa mít xanh


    Chúc nhà momo đi nghỉ vui vẻ nhé. Nhà momo nghỉ 1 tuần thích nhỉ.
     
  8. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thích bức ảnh này thế. Nhìn chân tay các con lấm lem lại thấy vui. Chả mấy khi chúng nó được chạy nhảy thoải mái.
     
  9. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Hí hí, xem ảnh này buồn cười quá, chả hiểu 2 anh chị đang làm gì nhỉ :confused::confused::confused:
    Mà mẹ Lola hôm qua cực kỳ ấn tượng với anh Toon quả cúi mặt gườm gườm vì "các bạn không cho con thắng"....hehheeee

    Nhà tớ may quá hôm qua tưởng là chắc sẽ hụt vụ này, đến phút chót thì papa Lola lại đổi lại lịch họp để đi với 3 mẹ con vì lão ko yên tâm, em Léa thì còn bé quá (cháu còn 1 tuần nữa mới được 3 tháng cô Thoa nhé :p) mà Lola thì lại hiếu động :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

    Èo, mà đúng ngày lễ ngày tết mới thấy được giá trị của ô tô riêng, hôm qua nhà tớ gọi mấy hãng liền đều hết xe, điên tiết là gọi phải đến 15 phút rồi nó mới gọi điện báo lại là hết xe, thành ra mất thời gian , cú thế :mad::mad::mad: (đang suy nghĩ vụ mua xe đây, các bà vào kích cầu cho tôi đê :cool:)

    Hôm qua bang Cali Buoi đến muộn một chút nên ko có thời gian nhiều ở Hồ cá nhưng tớ cảm nhận được không gian cực kỳ thích, có cầu cong cong lan can cao cho các con chạy nhảy tung tăng mà vẫn an toàn, 2 hàng xoài xanh mát... Lúc ra ruộng lúa buồn cười nhất bạn Kevin, nhìn thấy con chuồn chuồn bạn ý cứ bảo là "con muỗi, đau cháu..." (chắc ý bảo là muỗi đốt đau) nên bạn ý nhất định không chịu đi tiếp :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.

    Đến ruộng ngô nhà tớ có 1 sự vụ bí mật :), anh xã nhà tớ chắc ngửi mùi đồng quê không quen nên tự dưng lại kêu đau bụng không thể đợi được, thế là vội vàng đưa em Léa cho mình rồi chạy vào ruộng ngô, may vợ vẫn còn kịp quẳng cho gói giấy ướt chứ ko thì không biết lão ý sẽ tìm cách nào nhỉ :confused::confused::confused:. Lúc đấy mà ko vướng em Léa là mình chạy theo làm vài kiểu ảnh thì buồn cười lắm nhỉ :p:p:p

    Nói chung là buổi dã ngoại hôm qua cực thích, cả bố mẹ lẫn các con, thời tiết lại mát mẻ, nhà ông bà ngoại anh Bin lại rộng rãi, sạch sẽ và an toàn nên các con tha hồ chạy nhảy. Bố mẹ Ngọc thì cực kỳ nhiệt tình.

    Mong rằng HR sẽ tổ chức nhiều buổi như thế này để cho bố mẹ và các con gần gũi và đoàn kết hơn. Chúc các gia đình HR luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !
     
  10. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Hí hí, may có quá lại vớ được quả áo mặc hợp với quần soóc :cool::cool::cool:
    Ah mà quên hôm qua ko hỏi mụ Cò vịt là áo em Vịt mặc có vừa không để sang tên cho Lola đấy ?
     
  11. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà...
    Nhà tớ cứ 7h sáng là lên xe về quê, hôm nay 1/5 tớ lao động cật lực đây, kết quả là mấy luổng rau sạch, tớ trồng để phục vụ nhu cầu hàng ngày, nhà tớ được cái đất rộng, dưng mờ MC tớ bận trông con cho tớ nên chẳng trồng trọt gì được, tớ sốt ruột, dành mấy ngày nghỉ để về cùng MC tớ trồng rau. Báo cáo thành tích nhé: Mướp, bí xanh, bí đỏ, rau cải, rau dền, rau ngót, rau đay, mùng tơi...đặc biệt, rau húng xoăn, rau diếp cá, tía tô, kinh giới....đủ cả để phục vụ rau sống mùa hè và phục vụ hàng Phở chua nhà tớ, quả này toàn được ăn rau sạch sướng thế không biết...Hihi...Bà nào có nhu cầu, tuần tôi về 2 lần khuân rau ra HN phục vụ các bà nhé, tôi chỉ lấy tiền xe ôm thôi....Hihi...
     
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ thấy mụ X hỏi áo hồng mua ở đâu đang thắc mắc là sao mụ này có con trai mà lại hỏi chỗ mua áo hồng làm gì. Giờ đọc bài này của Lola mới hiểu là mụ này đang hỏi đểu. Hóa ra là Bình Lola mua áo hồng của mụ X à?


    >>Mai Anh: Có rau sạch thì tốt quá nhưng bà tham công tiếc việc quá cơ.
     
    chuotcontime thích bài này.
  13. nguyenhoanglan

    nguyenhoanglan Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chào cả nhà! Hôm nay chắc đi chơi hết nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 1/5/2010
  14. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Chưa xem được hết ảnh mà đã thấy cú quá cơ, hic thèm quá là thèm.
    Nhà tớ hôm qua được thêm ngày phờ phạc, em Nấm sau mấy hôm bị chị Chíp vần vò thì chiều qua bắt đầu húng hắng ho và đến tối thì vừa sổ mũi, vừa ho hu hu
    2 bố mẹ thay phiên nhau bưng bê em để em không gào, thế mà em ý vẫn còn chưa vừa lòng, tý lại ngoạc mồm ra hét, hu hu
    Suốt từ sáng đến giờ em ý cứ ngủ kiểu gà gật, đặt nằm lại dậy, hu hu
    Đúng là ngày quốc tế lao động có khác nhỉ, lao động cật lực với em ý, giờ tranh thủ vào HR 1 tý vì bố đổi ca cho.
    hic ngày mai bố lại đi công tác 1 tuần, mẹ lại 1 mình chiến đấu với 2 chị em hu hu, mới 1 nách 2 con chưa được 1 tháng mà sao oải quá là oải ::):)(
     
  15. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà. Ảnh các con đi chơi yêu thế. Hôm qua thời tiết đẹp, tớ ở nhà cứ tấm tắc bảo đúng là thật tuyệt cho các con của HR về quê chơi. Các em bé trông yêu quá là yêu cơ, nhất là 2 em nhí Tom và Lea ý.

    @Bình Lola: mua xe đi, tôi nhiệt liệt ủng hộ bà. Nhà bà xa đi lại đâu cũng cần cả, mới lại có cả anh giai Tây nữa, đi đâu ô tô cũng an toàn hơn xe máy ở Hà Nội.

    Nhà tớ thì hôm qua chỉ loanh quanh ở nhà nội, tối đi xem pháo hoa ở hồ Hoàng Cầu thôi. Em Xíu xem pháo hoa nghe nổ to quá lại cứ bảo " Sợ, sợ..." buồn cười thế.

    Sáng nay đại gia đình tớ đi vườn bách thú. Đúng là không có cái dại nào bằng, đông khủng khiếp ý cả nhà ạ. Kết quả là con chả chạy nhảy gì được, còn bố mẹ và các bác thì mỏi tay bế và dắt trẻ con vì sợ lạc.
     
    Me_beBin thích bài này.
  16. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Thôi cố lên mờ! Tớ cực kỳ cảm thông với Trà. Nếu mệt quá thì tớ nghĩ cứ thuê thêm người cho nó giảm bớt các việc khác để mà tranh thủ ngủ đi Trà à, không mệt, stress là mât sữa đấy. Đứa thứ 2 là các bà cũng không còn sức để đỡ mình như đứa đầu đâu, bạn nào nuôi dễ thì đỡ chứ như tớ dính cả 2 quả quấy và lười ăn là tớ hay oải lắm ý. Nếu sợ các bà không chịu thuê người ở liền thì cũng nên theo giờ cho giảm bớt các việc khác để ngủ nhé.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thương em Nấm thế. Chúc em Nấm mau khỏi nhé.

    Cái bọn này sao mà giống nhau thế cơ chứ. Biết là ươn người thì cũng quấy nhưng mà quấy vừa vừa thì bố mẹ còn chịu được chứ cứ bắt bế rồi khóc, rồi hét thì bố mẹ mệt nhoài ra. Mà công nhận là em thứ 2 nào cũng cá tính nhỉ.

    Em Tom nhà tớ hôm qua về quê cũng dọa làm bà ngoại sợ xanh mắt mèo. Em ý ở nhà với bà còn cả nhà tớ và ông đi du hí cánh đồng cùng mọi người. Đang ở khu trồng rau sạch thì bà gọi điện bảo là về ngay vì nó khóc quá bà không dỗ được. Trong điện thoại mà cũng nghe tiếng em ý khóc ngặt ngẽo. Tớ phải bảo bố nó lấy xe máy chở tớ và Bin về trước. Về đến nhà thì thấy bà đang bế em ý đi lại khắp sân, vừa bế vừa dỗ. Còn em ý thì ra sức gào khóc đỏ hết cả quầng mắt. Đến lúc sang tay mẹ một tí thì em ý im tịt :rolleyes:
    Sau đó lại toe toét như chưa có việc gì xảy ra. Bà thì cứ luôn miệng thằng này ghê gớm hơn anh Bin nhiều.

    P/S: Tớ cũng nghĩ giống Minh là nên thuyết phục bà cho thuê người, không ở đấy thì thuê theo giờ cũng được.


    >>Bình Lola: Sự cố ngoài bãi ngô của Mr Bean đểu nhỉ. Ở bển chắc bác ý chả bao giờ đi bậy đâu nhỉ, sang đây tình thế ép buộc đành nhắm mắt đưa chân vậy. He he.


    >>Minh Sếu: Tiếc là hôm qua nhà Minh không tham gia được. Vui lắm
     
    Sửa lần cuối: 1/5/2010
  18. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà, tớ giờ mới vào điểm danh được.

    @Ngọc Bin : Cho tớ gửi lời cảm ơn ông bà Ngoại đã rất nhiệt tình với các con trong chuyến đi dã ngoại. Hôm đó chắc ông bà mệt phờ nhỉ?

    @Photographer : Cảm ơn các bác đã đã lưu lại các khoảnh khắc ấn tượng

    @Các mẹ bi hụt : Chắc còn phải tiếc hùi hụi nhi? Thôi hẹn lần sau, mình còn nhiều cơ hội mà.

    @Trà : Cố gắng lên :). Mệt thì mệt thật nhưng cứ nhìn hai công chúa là thấy hết mệt liền. Hôm qua mà chị Chíp được đi cùng chắc là vui lắm, làm cho Chip nhà nhà Hoa cứ phải thay phiên lo cho các em :).

    .......Phần nhà tớ hix, hôm qua hai mẹ con về đến nhà đúng 3h chiều, mệt quá lăn quay ra ngủ. Kevin ôm mẹ ngủ đái dầm ướt hết quần áo của mẹ lẫn quần áo của con. Lúc đó mệt quá tớ lơ mơ cũng chỉ kịp lột hết quần áo nó ra rùi. Quăng nó sang bên kia giường khô rùi ngủ tiếp đến 6h chiều mới dậy thấy quần áo mình cũng gần khô :) Thức dậy đi tắm thay đồ cho Kevin. Hix may mà có túi thịt gà Thoa đưa cho lúc ra về,. gặm xong thế là thăng tiếp 9h mới dậy.
     
  19. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Bà ơi, mấy ngày nghỉ không làm gì cũng buồn...Tôi khuấy động phong trào để bà với ông ủng hộ là chủ yếu, tôi làm gì có thời gian mà tưới tắm đâu...Hic...
     
  20. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Nhìn ảnh tiếc quá, sáng qua mất công gọi cho Hằng bíu, Ngọc Bin, MA để hỏi đường, lão nhà tớ bảo đi xe máy vì sợ thằng Cua say xe rồi khi về ngủ ở nhà ngoại luôn, 2 vợ chồng đang phơi quần áo hí hửng nhanh chóng còn xuống chuẩn bị quần áo cho 2 ku thì MC lên túm bảo về quê Thanh Trì :(, đúng là toàn bộc phát k cãi được, lần sau dứt khoát k lỡ dịp nữa đâu hu hu...

    Tối qua tớ dẫn 2 ku đi lên Bờ Hồ xem bắn pháo hoa, ôi trời người đâu ra mà lắm thế, đông kinh khủng, mà có xem dc đâu vì can tội đứng gần quá toàn thấy cây :( thề k bao giờ thèm lên Bờ Hồ xem pháo hoa nữa :(
     

Chia sẻ trang này