@ ALL: xem ảnh off mà tiếc, nhà tớ chả tha lôi nhau đi được vì không thể 1 nách đưa cả 2 cô con gái đi tới điểm hẹn được, chàng thì ko hợp tác, hic. Cơ bản là tay lái tớ yếu, mà chị thứ 2 còn bé quá. NGV thì về quê giờ còn chưa ra (và ko biết có ra hay không nữa, hẹn lần này là lần thứ 2 rồi) @ An Susu: Kiu kiu bà nhé, tối hôm đó tôi quên mất xừ nó địa chỉ Lẩu bà Sáu, phải gọi điện cầu cứu bà. Hôm đó được bữa ăn ngon mà chồng cô bạn thân say rượu lái xe ô tô làm bọn tôi sợ gần chết, nên mất cả vui. Lúc gọi cho bà là tôi đang trên xe còn ông bạn kia thì lái xe kiểu vừa chân ga vừa chân phanh, hú hồn (mà cứ tà tà chỗ gần vỉa hè mới khiếp chứ, may mà ko có ai sang đường đấy). @ Thủy X: bà đảm đang quá, tôi đang lên kế hoạch làm kem, thạch, pho mai, ... mà lười quá, hic. Nhìn ảnh sản phẩm của bà lại thèm, lại khí thế .... (rồi lại xịt as usual) @ momo: bà thế là sướng rồi nhé, bõ công thời gian vất vả với BA. Chơi vui vẻ nhé, về khoe ảnh cho bọn tôi (những người ko đi đâu, ko đi off) chết thèm!
Tôi ra viện Tai mũi họng trung ương. Tôi ko dám cho vào VN Cu ba, lần trước cho cái Hân vào đấy, nó lấy cái gắp làm chảy máu tai con bé, ko lấy ra đc, lại phải ôm ra TMH TW đấy. Ở chỗ kia người ta lấy bơm và kim bơm nước vào cho nó trôi ra thôi. Lần trước hết 100k, chỉ soi bằng mắt thường để tìm vị trí dị vật, lần này có máy nội soi đàng hoàng nên đắt hơn. Đi chơi vui là tốt rồi, khổ thân hai mẹ con. Em Bon không có ai chơi làm gì chẳng quấy nhỉ ! hi hi.
Nhà tôi ở nhà, thỉnh thoảng về quê, nấu nướng ăn uống thế này đây: Lạp xường Cao Bằng nè Rau bí sạch quê Hưng Yên nhà tớ trồng nhé Canh cua đồng đơi Nộm đu đủ bò khô hơi bị tuyệt Nem truyền thống nhà mình Nước chấm phở cuốn - Được làm từ dấm cao bằng vị ngọt và thơm Ngô ngọt xào thịt nè cả nhà ui... __________________
Ôi sửa hình oải quá , Sao lúc chụp thì sướng thế. Tớ mất nguyên cả buổi sáng ko làm đc chỉ, chỉ ngồi sửa ảnh... Tớ up tạm mấy tấm đèm đẹp có chỉnh sửa nhé. CÒn mấy tấm bô-lô-nhếch quang cảnh bãi chiến trường mang tính chất báo cáo thành tích tớ sẽ giữ nguyên hiện trạng . Chờ...
Bánh trôi xanh đỏ như đồ chơi ấy Thủy nhỉ. Tớ đang nghĩ nếu làm thêm khay thạch khuôn trái cây rồi trihf bày với món này làm tiệc liên hoan cũng lạ mắt lạ miệng
Tèn ten! 2 mẹ con Huơng Nhím này rất nhiều ảnh nhé, "xòe" khắp nơi í. Tớ thích đôi mắt của chị em Nhím - Thỏ lắm Tìm mãi mới thấy 1 hình của Thỏ, nhưng không thể crop nổi bạn Toon đang "truổng cời" mờ mờ xa xa
"3"chị em" nhà này giống nhau nhỉ . Chị cầm hoa, em hái quả, mỗi ông anh hai là còn biết "nhìn xa trông rộng" em Vịt và chiến lợi phẩm "quả dưa chuột có lông"
Công nương tí hon của xứ sở calibuoi ... và mẹ em: chị Lola: 2 mẹ con nhà này cười như ... Liên Xô đuọc mùa bắp cải
Trong bộ ảnh của công chúa má xệ, tớ thích nhất tấm này. Trông có dáng giống mẹ lắm nhé. Ông nào mà vớ văn vỉn là cho ăn quả xông phi luôn ĐỀ NGHỊ MẸ 2 BỜ CAI NÚM TI CHO CON ĐI NHÉ. Ảnh MA chụp cứ gọi là nét căng nhỉ. THÈM @Thoa: Đề nghị mẹ Thoa sắm legging ngay cho con gái đi nhé hihi. Nhìn bạn Ti mập mạp và yêu thế không biết.
>>2B: Ảnh đẹp thế. Nhưng mà tao vẫn tị đấy, chả có ảnh Bin híp nhà tao. Hị hị. Em Tom thì có mỗi 2 cái ảnh