Hehe, rất thích làm kem nhưng kiên quyết không bon chen. Ăn kem nhiều chỉ tổ PÉO. Hồi ở bên Nhật tớ cũng hay mua bột trà xanh làm kem matcha đấy Ngọc ạ. Về đây chỉ có mỗi fanny và kem Pháp ở Triệu Việt Vương có kem matcha thôi nhỉ. Nói chung là bây giờ mình mất hứng thú vào bếp rồi. Định mua lò nướng rồi lại thôi vì có mua rồi cũng lại để mốc. Tái bút: Vừa gõ xong bài này lại ra mở tủ lạnh văn phòng lấy kem ăn. Tủ đóng tuyết dày quá nên kết quả là làm gãy luôn cái cánh chắn ngăn đá vì cố nạy kem ra. Thiện tai thiện tai.
Ừ, đúng là kem thì béo thật. Nhưng chồng tớ rất thích kem. Con thì lớn tí nữa thế nào cũng thích như bố nó. Bây giờ nó cũng đòi, nhưng tớ chỉ cho ăn kem chảy thôi. Tớ mua máy làm kem ko chỉ để làm kem, mà còn làm sorbet/gelato, tức là kiểu kem "gầy" ko có kem tươi béo.
Chúc mừng sinh nhật chông Giang nhé. Mua quà cho chồng nghĩ đau đầu phết. Từ giờ đến tối mà chưa nghĩ ra phương án mua quà nào thì có phương án back-up như sau: Tắm rửa sạch sẽ, with-out , thắt nơ đỏ vào cổ cho nổi, nằm lên giường, tay cầm tấm thiệp chúc mừng. Đảm bảo chồng sẽ phê quà này luôn. Vụ thạch: Mất tiếc thế. Bảo em qua nhà tớ lấy nhé. Nó bảo khách hàng trong khu BC là khách hàng ruột của nó, ngày nào nó cũng vào đưa hàng mà.
Mẹ Tiểu Minh đang thanh lý túi order trên web. Bà nào sùng túi thì thử xem nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2651711#post2651711 Vd như em này Túi này mình không nhớ hiệu gì, mua trên orverstock, dáng túi to có thể để vừa laptop 14 inch nên dành cho mẹ nào cao to chút, chất liệu da thật, giá mua về tới vn là 900k thanh lý 650k Màu mình có là màu dark bown .
@ALL: tớ đang thanh lý máy làm kem Philips nhé. Mẹ Rắn nào quan tâm thì bảo tớ. Bà ơi, thanh lý bao nhiêu. Tôi đang cần mua
Tôi xin bà, nhà bà rộng thì bà làm thế được chứ nhà tôi như cái mắt muỗi, lại có cả MC ở cùng. Làm như bà nói thì tôi sẽ phải ra khỏi nhà ngay lập tức đấy. Đừng xúi dại bạn nhé. Có khi vẫn quyết định mua kính thôi. Mà nghe An nói tôi lại nảy ra ý định mời chồng đi ăn trưa, có quán nào "rồ man tíc" một chút không, mách bạn với. Để chiều tôi bảo thằng em qua nhà bà lấy bột thạch, ngày nào nó cũng phải mang nước vào cho sinh viên Bưu chính mà. Tiện thể "quẳng cáo" phát: Bà nào có nhu cầu nước tinh khiết và giấy ướt cho em bé thì alo tôi theo số 0902.185877 nhé, đảm bảo là giá cả rất hợp lý.
Hôm qua em gái tớ đăng ký mua thanh lý ly nhà Momo à? Chiều gặp nó, thấy nó khai là nhiều người đăng ký mua quá nên nó nói đại là mua cho chị bongtit, vì nó thấy Momo cũng ở HR mà. Momo để cho nó nhé (em gái tớ đấy).
Chết roài. Tớ đi Lăng Cô từ 2/6 đến 6/6 mới về. Vẫn hy vọng tí vì chưa biết là mấy giờ thì bay ra HN. Nếu bay sớm thì chắc là vẫn bon chen đi off được nhỉ. Ảnh avatar 2 anh em nhìn iu quá.
Hik, tớ có post công thức này bao giờ đâu. Tớ chưa làm thạch sữa chua bao giờ mà, khéo bà lại cắm nhầm công thức bánh gato vào thạch roài. Hí hí, thế mà vẫn ra được thạch hoi bị ngon nhỉ chứng tỏ tay nghề bà rất cao đấy Ra Hanoi Hanoi Restaurant - 43 Tràng Tiền nhé (đối diện phố Nguyễn Xí) - tớ mò vào đấy theo comment của nhà mỏ khoét của mẹ Kún Kín, thấy ăn OK lém, nhà hàng sạch sẽ, bố trí đẹp, nhạc không lời nhẹ nhàng, rồ man tíc phết đấy. Giá cả cũng lại hợp lý. Nếu gọi món k cao cấp quá thì tầm 150-200 k/người là rất OK nhé.
Quán này là quán tủ của bọn mình nhé. Vì rộng rãi, yên tĩnh (các quán nổi tiếng bây giờ vào ăn ong cả thủ vì ầm), mát lạnh giữa trưa hè. Chỉ có điều là không rẻ tí nào đâu. Ăn thực đơn bình dân thôi cứ xác định ít nhất là 200-300K 1 người, còn thực đơn cao cấp như ba ba hay tôm hùm thì sẽ cao hơn nữa. Nhưng tóm lại là được, tớ vote, ít ra cũng còn rẻ chán so với Phố biển hay Biển nhớ
Tớ không join được vụ Bách Thảo rồi, tiếc quá, tớ có chương trình vào sáng CN mất rồi. Tiếc cho mình thì ít mà cho Bi thì nhiều. Vì đợt trước đi Yên sở về Bi cũng khoái nô với các bạn mà.
Tớ ăn tôm hùm ở quán này rồi. Vì không phải trả tiền nên tớ không biết là đắt hay rẻ. Nhưng cảm nhận của tớ là quán này rất yên tĩnh, mát mẻ, rồ man tic và phục vụ ân cần chu đáo, món ăn ổn. Đang định hôm nào có cơ hội rủ chồng quay lại. Vote thêm 1 phiếu cho quán này.
Hôm nọ bọn tớ 3 đứa gọi :đậu chiên trứng muối, gỏi xoài xanh tôm thịt, ngô chiên bơ, cá điêu hồng chiên muối ớt (món này được các em phục vụ làm hộ luôn cho thành cuốn bánh đa, bún, , dứa, rau nếu thích nhé ) , rau cải làn xào nấm đông cô, cơm , canh chua ngao, cà, 5 ly trà đá hết tổng cộng 545k , tính ra chưa đến 200k /người mà còn thừa khối thức ăn, chỗ đó phải 4-5 người ăn là vừa. Phục vụ ân cần nhẹ nhàng lắm. Còn ăn tôm hùm thì ở đâu chả đắt.
Nhà bà này định mua kính chống bụi à? Hôm trước bác nhà tớ nhờ mình mua xong bác ý lại oder thế là thành ra mua thừa mất 1 cái. Bà có nhu cầu không hôm nào ọp tôi mang đi nhé