C ơi,chả hiểu em đi vắng,ở nhà xã bán mất cái màu trắng rùi,hik hik,!Bác có thể chọn giúp e màu khác,mai or kia em cầm qa nhà TOMY ạ?
Giải thưởng cho người post bài đầu tiên trên trang 1800 là 10 suất phở chua Cao Bằng Nhà tài trợ: chuotcontime Xin cám ơn chị chuotcontime rất nhiều Đây là link bán hàng của chị chuotcontime http://truonghoami.com Phở chua Cao Bằng online chúc mừng lamlun trúng giải :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
Em lại chả ấn tượng giề lần đầu cả, vì biết gì đâu mờ ấn tuợng, nhưng, cái duyên là càng nhìn càng ấn tượng...hehe...e là e cứ nói thật, e quyết tâm cho bác vào rọ đó...hehe....
Chúc các sư may mắn để giành giải thưởng này để làm bữa chiêu đãi họ hàng nhé... ( Nếu thiếu đặt tớ làm thêm, kiếm ít xiền mua sữa cho Chuột...hehe...)
Em ạ, nói ra sợ xấu hổ, nhưng...nhưng...nhưng anh đâu chỉ có Chuột và Nghé đâu, lỡ đèo bòng thêm mấy cô nữa rồi. Người càng ngày càng gầy rồi em ạ
Anh làm thía lào em hông bít, dưng mờ anh mà cặp bồ với em chỉ có chỉn chu, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày đêm, chẳng mất mát cái gì mà lại còn được thêm nhá, yên tâm yên tâm, chị sợ cơm nhà bác lại gửi bác sang hẳn nhà em để tiện chăm sóc ý chứ...
Thôi chết rồi, thật hay đùa đấy, mong hết mưa trời lại nắng, cám ơn em mai đi mua khẩn trương ô tô 7 chỗ thôi, từ nay cứ đi đâu làm gì ta đi chung làm chung nhỉ, trời
Hic, sư cụ thông cảm, lỡ cảm xúc với bồ của sư cụ rùi, thôi thì sư cụ cứ dùng trước, tớ chịu khó dùng sau, cùng chùa, đi đâu mừ thiệt nhể/??
Không mất gì mà lại được hả, em là number 1 đấy, trước đây toàn mất 1 ít mỗi lần đi chơi, lần này chắc may quá, béo lên rồi
Ôi, anh ơi, không đến nỗi sợ quá thế đâu, ông trời cũng k thể cứu anh được đâu, tốt nhất là hãy mỉm cuời và...chấp nhận....
Trời ơi, cứ để chị khám phá dần đi, nói ra mất hứng quá, dưng mờ không sao, để chị check lại rùi PM cho em sau ná...
Thôi, cơm gọi vào đi ngủ rồi, tạm biệt các phở của anh nhé làm gì phải hợp đồng, nghe nó xa cách quá, hihi, cứ thế mà làm em ạ Thôi chúc các em yêu ngủ ngon nhé, mơ về anh nhé