Hồng ơi, đợt này cả Lan và Hằng đều bận nên không có ai làm thiệp cả. Hic. Chúc mừng sinh nhật con trai. Chúc con mạnh khỏe, học giỏi, nghe lời bố mẹ nhé.
>>ALL: Về việc may đồng phục cho con. - Đồng phục gồm: 01 áo thun có cổ màu vàng nhạt (chất gần giống áo lacoste) + 01 mũ lưỡi trai (có thể là màu đỏ) - Tiền đồng phục: 80K/ 1 bé - Hạn chót nộp tiền: 30/5/2010 Hình thức: 1. Chuyển khoản vào các TK sau: + TK Vietcombank, số TK: 002 1000 870 499. Chủ TK Nguyễn Thu Thủy. + TK Agribank: 146 0207 001 393. Chủ TK Văn Thị Hồng Minh + TK Techcombank, số TK: 11 520 435 146 010. Chủ TK Nguyễn Thúy Ngọc P/S: Chuyển xong các bạn nhớ thông báo số đuôi TK để chủ TK còn kiểm tra nhé. 2. Nộp tiền mặt tại các đầu cầu: Địa chỉ 1: P411, K2 Khu 7.2ha, Phường Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà nội . Tel: 01689878886 ( Bất cứ thời gian nào) Địa chỉ 2: 37 Tràng Thi Tel : 094 8199 339 - Thủy - Khu vực trung tâm ( trong giờ HC từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) Địa chỉ 3: 282 Kim Mã Tel : 0988933596 - Thu ( trong giờ HC từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) Địa chỉ 4: 39/176 Lê Trọng Tấn Tel : 0936 33 8696 - Huyền ( trong giờ HC từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần Địa chỉ 5: Tòa nhà FPT 15 tầng màu đen - Đường Phạm Hùng (gần cầu vượt Cầu Giấy) - An - Thời gian: 9h - 17h30 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần và sáng ngày thứ 7. DS đăng ký đồng phục cho con Fomat: Nick của mẹ/ Size của con/ tuổi/ chiều cao/ cân nặng của con 1. Ngọc Bin: 01 áo - size S - gần 5 tuổi - 114cm, 23,5kg 2. Lola: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi - 99cm, 17kg 3. Kevin: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hằng điền tiếp ) 4. Metram: 01 áo - size XS - gần 2 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hà về đo lại điền tiếp sau ) 5. conyeucuame: 01 áo - size M - 8 tuổi - 130cm, 28kg; 01 áo - size S - 106cm, 20kg 6. Le Thuỷ: 1 áo - size M - 8 tuổi - 1m35 nặng 29kg; 01 áo size S - 104cm, nặng 18kg, 3,5 tuổi 7. Phan huyen nhi: 01 áo - size M - 8 tuổi 8. civil_huyen: 1 áo XXS - cho bé 2-3TUỔI (chắc sẽ mặc XS nhé) 9. mẹ yêu Chíp: 01 áo - size S - 6 tuổi - 117cm, 19kg 10. Hà_Haniapp: 01 áo - size M, 6 tuổi - 23kg - 117cm (thêm vài chữ nữa vì chưa đủ ký tự) 11.Thương mezinzon: 01 áo - size S, hơn 4 tuổi, 105cm, 16,5kg 12. Hương nhimvstho: 01 áo - size XS - cho con gái 4 tuổi 15kg 01 áo - size S - cho con trai 4 tuổi 16 kg 13. An susu: 1 áo XXS - cho SuSu 2-3 TUỔI ( XXS liệu có vừa ko nhỉ?) 01 áo - cho Minh size S - 6 tuổi- 114cm, 21kg 14. Hoa_Mengocduy: 1 áo -size M- cho con gái 8 tuổi 15. Mai Anh_Chuotcontime: 2 áo size: 1 em 20 tháng 12kg, 1 em 5 tuổi 18kg 16. gaisaurieng: 1 áo -size S - con trai 3.5T - 16.5kg; 1ao cho con trai 6thang (bé dưới 2 tuổi sẽ không in áo đồng phục nhé). Hì hì. 17. Trang_Menhieunhieu: 1 áo - size XXS -- con gái 3 tuổi, 13kg 18. Minh_Mẹ Sếu: 1 áo, con gái 7t, 23 kg, cao tren 1.2 m (không nhớ chuẩn) 19. Hạnh _Cò Vịt: 1 áo con gái 4t, 14kg, cao trên 90cm, 1 con giai 6 tuổi cao 1,17m 20. Bon: 1 áo con trai 4 tuổi, cao 1.07m, nặng 24kg 21. Mẹ Sơn: 1 áo con trai 6 tuổi cao 1m23, nặng 29kg 22. Minh Anh 2T:1 áo con gái 8t,nặng 30kg cao 1m23, 1 áo con giai 3t nặng 15kg,cao 1m09 23. Tintin04: 01 áo cho con trai 7 tuổi, cao 1m32, nặng 30kg 24. phương hân hân: 2 áo XXS( con trai 2 tuổi 1 tháng , 11kg, con gái 3 tuổi rưỡi, 12kg, con gái cao khoảng 97, 98cm,con trai cao khoảng 87, 88cm 25.Lan Bong_va_tit: 1 áo cho con gái 8 tuổi, cao 1m15, nặng 20 kg. Ngọc xem chọn hộ tớ size nào vừa thì lấy nhé. 26. mocbear: 1 áo con gái 6t 110cm 18kg, con trai 1 tuổi 80cm 10kg 27. MeCuMoc: 01 áo con trai 4 tuổi 110cm 14kg, 01 áo con gái 1 tuổi 9kg 28. Thoa: 1 áo Toon: 5 tuổi-23kg, 1 áo TiTi : 2 tuỏi 29. Q. Kiên : 1 áo 6 tuổi (bằng áo Bin Híp). 30. ThươngBin: 1 áo 6 tuổi 20kg 31. Thanh: 1 áo Tom 6 tuổi 20kg, 1 áo Tép 2 tuổi 13kg. 32. Hoamai: 01 áo con trai 8 tuổi (23kg) và 01 áo 3 tuổi (19kg) 33. Hà Auldlangsine: 01 áo con trai 6 tuổi (mặc hơn Kiên nhà X 02 size) Tổng cộng 46 áo. P/S: Bôi đỏ là những bạn đã nộp tiền.
Nhà tôi cũng hay dùng chanh leo nên có cách này cũng nhanh. Vét hết hạt cho vào máy xay sinh tố, vặn nút chậm nhất trong vài giây (đừng đánh kỹ quá vì hạt sẽ bị vỡ) đổ là lưới lọc BT loại vài nghìn. Thế là xong. Đấy là trong trường hợp có máy xay sinh tố
Dạo này tinh thần vào bếp của tớ tăng lên ngùn ngụt. Hi hi. Hai ngày vừa rồi tớ đã xử lý xong hộp kem tươi 1 lít. Tớ làm được 2 mẻ panna cotta và 1 mẻ kem vani. Panna cotta xoài (môđiphê từ món panna cotta nguyên bản của Bình Lola): * Nguyên liệu: - Sữa tươi: 200ml - Xoài: 1 quả vừa - Kem tươi: 300ml - Gelatine: 12g - Đường: 90g hoặc ít hơn nếu muốn ăn nhạt * Cách làm: - Xoài gọt vỏ, xay nhuyễn lọc qua rây để được 100ml xoài xay. - Cho gelatine và đường vào 200ml sữa tươi, khuấy đều và cho lên bếp đun sôi lăn tăn thì tắt bếp. Để nguội một chút thì cho xoài xay vào khuấy cho tan đều. - 300ml kem tươi đánh bằng máy xay cầm tay cho hỗn hợp hơi sệt là được (không nên đánh bông). Nếu chưa dùng ngay thì để vào tủ lạnh cho kem khỏi bị chảy. - Khi hỗn hợp sữa tươi và xoài còn âm ấm thì cho kem tươi vào khuấy cho tan đều. - Sau đó múc vào từng hộp nhỏ, để nguội hẳn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. - Khi hỗn hợp đông thì có thể lôi ra chén được rồi. P/S: Theo tớ thì nên cho vừa đường và vừa gelatine thôi. Nếu cho nhiều gelatine thì hỗn hợp ăn sẽ bị cứng.
Các mẹ có con chuẩn bị vào học lớp 1 xem này trường này "hơi chát" nhưng cho con học ổn đấy http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=137043
Tôi thấy mấy cái khuôn này các bà làm bánh với kem hay ra chỗ Daiso ở Giảng Võ. Tôi định chiều nay lượn qua đấy mua mấy thứ để cuối tuần này "so tài" đây, bà có đi cùng ko nào?
Thay mặt HR, chúc mừng sinh nhật của 2 bé nào Chúc các con mau ăn chóng lớn và thật ngoan, nghe lời bố mẹ nhé Đầu tiên là bé Hồ Đức Ngọc Hiếu: Hoàng tử của Mẹ Hương (tintin04) 25/05/2004. Chúc con năm tới bước vào tiểu học luôn chăm chỉ và được danh hiệu học sinh giỏi của trường Tiếp theo là bé Trần Quang Anh (tức em Bi). Hoàng tử của Mẹ Hồng (phan huyen nhi) 27/05/2002. Bạn này cũng đi học rồi, chúc con luôn học giỏi nhé.
Hic, tớ cho con học dân lập rồi. Đợi 2 năm nữa chạy trường cho Vịt. Đang ngấp nghé Tràng An đây. Mẹ nữ sinh Trưng Vương 9 năm liền cơ mà - hơi tự hào đấy
Kevin đểu nhỉ. Nghĩ đến anh bố kevin: tớ tán vào ngày 1/6 "năm xưa": Anh ko thi cõng vợ à???? Đáp luôn rất nhanh và thật - Không! Nặng lắm ?????
không biết nên ko chúc mừng kịp, dạo này các bà ý bận, ko làm thiệp kịp. Chúc mừng sn con trai mẹ Hồng nhé!